Vợ chồng già mắc kẹt trong nhà tắm 3 ngày

| Bốn phương

Một cặp vợ chồng già người Ấn Độ đã phải ở trong nhà tắm suốt 3 ngày truớc khi tự xoay sở mở cửa và thoát khỏi giam giữ trong tình trạng kiệt sức.

Ảnh minh họa: NDTV.

Theo họ hàng của họ, ông Joseph 74 tuổi và vợ là bà Eliamma 72 tuổi đã ở trong nhà tắm từ thứ 7 tuần trước đến thứ 2 vừa qua vì khóa cửa gặp trục trặc không thể mở từ bên trong.

Hãng tin của Ấn ĐộNDTV đưa tin, ông Joseph không được khỏe, có dấu hiệu nôn, vì thế người vợ phải đi cùng ông vào nhà tắm. Khi nhận ra mình bị khóa, cả hai đã cố gắng phá cửa bằng bất cứ thứ gì trong tầm tay nhưng những nỗ lực không mang lại hiệu quả.

Họ khóc để tìm sự giúp đỡ, nhưng giọng của họ quá yếu ớt nên hàng xóm không thể nghe thấy. Cuối cùng họ cũng xoay xở mở cửa bằng cách sử dụng tua vít và một cây chổi dùng để lau nhà tắm.

Đến sáng thứ ba, hàng xóm phát hiện sự việc. Ngay lập tức cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sức khỏe dần ổn định.

Đôi vợ chồng già sống ở bang Kerala này có 2 con trai, trong đó một người đang làm việc ở nước ngoài và người con khác sống ở thành phố Hyderabad, thuộc bang Andhra Pradesh.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.