Vợ dội nguyên xô nước sôi lên chồng vì nghi anh ta bí mật lấy cô hàng xóm
GiadinhNet - Người chồng đã tử vong do bỏng nặng sau khi bị vợ dội nước sôi lên người lúc đang ngủ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người vợ nghi chồng phản bội.
Một vụ giết người rùng rợn đã xảy ra ở tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia. Nghe tin chồng mình bí mật kết hôn với cô hàng xóm, người vợ Aminah (28 tuổi) không kiềm chế được cơn giận đã nấu một ấm nước sôi. Sau đó, Aminah đi vào phòng ngủ nơi chồng mình - Bahtiar (30 tuổi) - đang say giấc rồi trút hết ấm nước khiến anh bị phỏng nặng.

Gia đình đau lòng khi nạn nhân qua đời sau 6 ngày chữa trị bằng phương pháp dân gian.
Dicky Sondani, người phát ngôn của cảnh sát Nam Sulawesi cho biết, người chồng Bahtiar được gia đình đưa đi chữa trị theo kiểu truyền thông. Không may thay, 6 ngày sau anh ta đã qua đời.

Cảnh sát thông tin về vụ việc trong buổi họp báo
Trong lời thú tội với cảnh sát, Aminah thừa nhận lúc dội nước sôi lên người chồng, cô chỉ muốn trút giận chứ không có ý định giết anh ta.
"Lúc đó tôi không nghĩ nhiều. Tôi chỉ thấy vô cùng tức giận và thất vọng. Hóa ra trong tuần anh ấy không đi làm, toàn xin nghỉ để về với cô ta. Tôi thậm chí từng vay tiền của cô ta để nuôi ba đứa con của mình" - trích lời Aminah.

Người vợ Aminah đổ nước sôi vào chồng "vì quá tức giận"
Thông tin chi tiết về cuộc hôn nhân bí mật giữa Bahtiar và người phụ nữ láng giềng không được cảnh sát tiết lộ. Còn Aminah phải đối mặt với án tù tối đa 15 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, bà mẹ ba con cũng đối mặt cáo buộc vi phạm Luật bạo lực gia đình.
U23 Việt Nam và hy vọng chiến thắng trong trận đấu mở màn
