Vợ viết đơn ly dị, chồng buồn chán quyên sinh

| Pháp luật

GiadinhNet - Do uống rượu nhiều, khi say về thường xuyên đánh đập vợ con nên người vợ đã quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau nhiều lần đón vợ không thành, lại nhận được giấy triệu tập của tòa giải quyết việc ly hôn, người chồng 44 tuổi đã treo cổ tự tử.

Vợ viết đơn ly dị, chồng buồn chán quyên sinh 1

Chị Th và các con hụt hẫng sau cái chết đột ngột của anh Trường. Ảnh: PV

Ma men làm tan nát một gia đình

Vượt qua một đoạn đường dài lầy lội, chúng tôi tìm về nhà anh Hoàng Xuân Trường (SN 1969, thôn Vườn Trà, xã Xuân Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) - người vừa quyên sinh chiều ngày 27/7. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn, vợ làm đơn ly dị, trong lúc cùng quẫn anh Trường đã tự tìm đến cái chết.

Lấy nhau hơn 10 năm, vợ chồng anh Hoàng Xuân Trường và chị Nguyễn Thị Th đã có hai mặt con. Những ngày đầu hôn nhân, cuộc sống còn khó khăn nhưng gia đình tương đối hạnh phúc, vợ chồng chí thú làm ăn. Tuy nhiên, những năm gần đây anh Trường thay tính đổi nết, thường xuyên rượu chè, cứ mỗi lần uống rượu lại hay mắng chửi, đánh đập vợ con.

Bà Trần Thị Thanh (gần nhà nạn nhân) kể: “Anh Trường đã từng có một đời vợ, sinh được hai người con. Nhưng với tính khí thất thường, lại hay rượu chè, bạo lực nên vợ đã ly dị. Chỉ một thời gian ngắn, anh Trường quen biết chị Nguyễn Thị Th rồi nhanh chóng đi đến hôn nhân. Dù đã một lần đổ vỡ nhưng anh Trường vẫn chứng nào tật ấy, rượu chè bê tha suốt ngày, về nhà là lại mắng chửi đánh đập chị Th. Không chịu nổi chồng, chị Th đã viết đơn ra tòa xin ly hôn. Thời gian gần đây, cháu T (con cả của Trường) bị đau mắt nên mẹ con chị Th phải lên bệnh viện huyện để điều trị, sau đó chị về ở hẳn nhà bố mẹ đẻ. Nhiều lần anh Trường mong muốn vợ về nhà nhưng bị vợ từ chối. Có lần, anh Trường lao vào đánh đập chị Th ngay tại bệnh viện...”.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Th (vợ anh Trường) tâm sự: “Anh ấy là người rất chịu khó làm lụng. Tuy nhiên, anh rất hay uống rượu và cứ mỗi lần uống là về nhà chửi mắng vợ đánh đập vợ con. Sau Tết anh ấy bỏ được rượu, rất chịu khó đi làm giúp đỡ gia đình khiến mẹ con tôi rất mừng. Nhưng cách đây khoảng 2 tháng thì anh uống nhiều hơn, uống liên tục, về lại hành hạ mẹ con tôi. Chính vì vậy gia đình tôi đã khuyên tôi từ bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi đã làm đơn ra tòa...”.

Một phút nghĩ quẩn

Sau rất nhiều lần lên nhà bố mẹ chị Th để đón vợ không thành, anh Trường càng uống nhiều hơn.

Khoảng 9 giờ ngày 27/7, ba bố con anh Trường nấu mì để ăn, sau đó mấy bố con lên nhà bà ngoại để đón mẹ. Chị Th nhất quyết không về nên ba bố con đành trở về nhà. Khoảng 13 giờ cùng ngày, anh Trường ra cây mít đầu nhà hái rất nhiều quả xuống (chưa chín) rồi mang vào nhà bổ để ba bố con ăn. Tại đây, anh Trường có nói với người con trai lớn (cháu T, 10 tuổi, học lớp 5): “Mày lên bảo mẹ về ở với chúng mày, tao để lại hết nhà cửa, thóc gạo cho mẹ con. Tao không cần gì cả, tao chỉ cần một bộ quần áo trên người thôi. Tao đi chết đây để cho mẹ con mày sống với nhau”. Nói xong anh Trường cầm theo một đoạn dây thừng đi vào buồng rồi đóng chặt cửa lại.

Sau khoảng 30 phút, cháu T xuống nhà ông nội chơi, ông có hỏi bố đâu? T hồn nhiên trả lời: Bố cháu đi chết ở trong buồng rồi! Thấy vậy, ông nội vội gọi thêm anh Hoàng Văn Sơn (em ruột anh Trường) lên kiểm tra sự thể. Khi lên đến nơi, mọi người thấy cửa buồng đóng kín. Đẩy cửa vào, một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt, anh Trường trong tư thế treo cổ…

Anh Sơn lao vào đỡ anh Trường xuống, nghĩ còn cứu được nên gia đình đưa lên bệnh viện huyện. Tuy nhiên, các bác sỹ cho biết nạn nhân đã tắt thở trước khi vào viện.

Tại địa phương nơi xảy ra cái chết của nạn nhân, dư luận cho rằng, có lẽ do quẫn trí vì vợ muốn ly hôn, anh Trường cố gắng níu kéo hạnh phúc gia đình nhưng chị Th không đồng ý. Đặc biệt, khi nhận được giấy mời của TAND huyện Lập Thạch thông báo việc xử lý đơn ly hôn của chị Th, anh Trường đã quá cùng quẫn nên tìm cách tự tử. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lập Thạch điều tra làm rõ.
 
Phúc Việt
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TP Hà Nội phối hợp với công an phường Vĩnh Tuy đã kịp thời khống chế thành công 3 đối tượng đang xô xát bằng dao phay tại khu vực phố Kim Ngưu, ngăn chặn kịp thời những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.