Voi đột quỵ chết sau khi chở khách du lịch

| Bốn phương

Sambo qua đời sau hai chuyến chở khách 40 phút, dưới trời nắng 40 độ tại khu vực đền khảo cổ Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia.


Bức ảnh Sambo đáng thương qua đời vì đau tim do làm việc kiệt sức. Ảnh: Change.org

Bức ảnh Sambo đáng thương qua đời vì đau tim do làm việc kiệt sức. Ảnh: Change.org

Con voi cái Sambo, khoảng 40 đến 45 tuổi, đã đảm nhận nhiệm vụ chở khách ở khu vực công viên khảo cổ Angkor Wat từ năm 2001, khi nó mới bắt đầu được lựa chọn để làm việc cho công ty quản lý voi Angkor.

Tuy nhiên, sáng 22/4, khi vừa chở khách xong, con vật đột nhiên ngã xuống đất ở gần khu vực núi Bakheng thuộc công viên trên và không thể đứng dây nữa. Trước đó, Sambo đã chở hai lượt khách từ đền Bayon đến núi Bakheng, với thời gian tổng cộng là 40 phút, dưới nhiệt độ khoảng 40 độ C,Phnom Penh Post đưa tin.

Oan Kiri, quản lý công ty Voi Angkor, cho biết họ rất buồn trước cái chết của Sambo và khẳng định con vật qua đời do đau tim khi làm việc dưới nền nhiệt nóng bức, thiếu gió.


Một nhóm du khách ngồi trên lưng voi khi tham quan đền Angkor Wat.

Một nhóm du khách ngồi trên lưng voi khi tham quan đền Angkor Wat.

Cái chết của Sambo đã trở thành chất xúc tác cho một cuộc vận động nhằm ngăn chặn việc để du khách cưỡi voi đi tham quan do các nhà hoạt động vì quyền động vật phát động.

Theo Mirror, sau khi những hình ảnh chụp thi thể Sambo được chia sẻ trên mạng, một tờ đơn thỉnh cầu đã được phát động trên trang change.org trong đó yêu cầu chấm dứt dịch vụ dùng voi để chở khách du lịch ở khu vực đền khảo cổ Angkor, thuộc Siem Reap, Campuchia.

Tờ đơn ghi rõ rằng cái chết của Sambo là "một sự thức tỉnh đối với cộng đồng và ngành du lịch cần phải từng bước chấm dứt thực tiễn kinh khủng này". Đến nay, nó đã có được hơn 13.000 chữ ký ủng hộ.

Theo Ngôi sao.net

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.