Vụ án căn nhà cháy và 3 thi thể (P1): Đám cháy nhiều uẩn khúc

| Pháp luật

GĐXH - Buổi trưa 8/12/2022, một căn nhà nhỏ ở phố Khúc Thừa Dụ (Lê Chân, Hải Phòng) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa đã tạo nên cột khói đen xì, cao vút. Khi lực lượng chức năng dập được thì phát hiện trong nhà có 3 thi thể đã cháy xém, duy chỉ có chủ nhà là may mắn thoát chết.

Đám cháy

Ngôi nhà tạm được xây bằng gạch, phần còn lại quây tôn trong con ngõ 89 phố Khúc Thừa Dụ (quận Lê Chân, Hải Phòng) bất ngờ bốc cháy dữ dội vào trưa 8/12/2022. Căn nhà tạm này vốn dĩ bé, bên trong có nhiều đồ đạc dễ cháy nên khi bén lửa đã khiến cả một vùng trở nên "đỏ rực".

Những người hàng xóm hớt hải chạy sang, họ phát hiện cổng nhà khóa trái nên cùng nhau phá. Khi cảnh cổng được mở, chủ là nhà Lê Viết Điểm ho sặc sụa chạy ra, đổ gục xuống đất. Người này lập tức được đưa đi cấp cứu tại bện viện.

Phải hơn 1 giờ sau, lực lượng phòng cháy, chữa cháy mới dập tắt được vụ hỏa hoạn này, thế nhưng căn nhà tạm ấy giờ chỉ là đống đổ nát, khói bụi bốc mù trời.

Khi tiến hành khám nghiệm, cơ quan công an sững sờ phát hiện bên trong căn nhà có 3 thi thể đã cháy xém. Những thông tin này lập tức được báo cáo về Công an thành phố Hải Phòng.

Tại hiện trường, đơn vị điều tra bước đầu xác định cả 3 nạn nhân xấu số trên là bà P.T.L (vợ ông Điểm) cùng vợ chồng người hàng xóm N.V.L (SN 1963) và H.T.L (SN 1960). Đây rõ ràng là vụ hỏa hoạn gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy vậy, quá trình khám nghiệm, các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng đã bất giác có linh cảm lạ. Có điều gì đó không giống như một đám cháy "tự nhiên".

Vụ án căn nhà cháy và 3 thi thể (P1): Đám cháy nhiều uẩn khúc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy (ảnh tư liệu)

Người "may mắn"

Tại bệnh viện, ông Điểm, người may mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn ngay tại nhà mình đã hồi tỉnh. Từ đây người đàn ông này đã cung cấp những thông tin đầu tiên.

Ông Điểm cho biết, sáng 8/12/2022 hai vợ chồng ông cãi vã, to tiếng. Thấy thế, vợ chồng người hàng xóm chạy sang khuyên can. Được một lúc thì ông Điểm và bà L bình tĩnh, vui vẻ với nhau.

Lúc này do xe máy hết xăng nên bà L đi mua, ông Điểm ở nhà nói chuyện với hàng xóm. Khi bà L về, ông Điểm vô tình vứt tàn thuốc lá đang hút về phía chiếc xe dẫn tới bùng lửa và gây ra đám cháy như trên.

Trên giường bệnh, người đàn ông này đã khóc và bày tỏ sự thương xót với những người đã khuất. Tất cả khi biết chuyện, có người trách sự bất cẩn của ông Điểm, những cũng nhiều người tỏ ra cảm thông, thương cảm.

Khi tiếp nhận lời khai của người đàn ông "may mắn", dù nó rất hợp lý nhưng các điều tra viên Công an Hải Phòng vẫn cảm thấy chưa "thỏa mãn". Có rất nhiều chi tiết dường như được sắp đặt, được chuẩn bị kỹ lưỡng khi vụ án xảy ra. Liệu rằng, ông Điểm có phải nạn nhân như chính lời khai của mình hay không?

Manh mối ban đầu

Lý do khiến các điều tra viên nghi ngờ có một sự "sắp đặt" trong vụ cháy ở nhà ông Điểm xuất phát từ chính hiện trường vụ án.

Khi dập tắt lửa, công an phát hiện 3 thi thể đã cháy xém. Tuy nhiên, cả 3 thi thể này đều nằm ngửa, cạnh nhau, được đặt khá ngay ngắn. Điều này không giống với diễn biến của một tử vong do cháy.

Căn nhà tạm của ông Điểm vốn dĩ rất bí và kín, nếu khi cháy xảy ra, ngoài thoát thân bằng cánh cổng thì không còn đường nào khác. Vậy vì sao có hàng xóm đến chơi mà cổng nhà ông này lại bị khóa trái? Phải chăng, có người cố tình làm việc này.

Vụ án căn nhà cháy và 3 thi thể (P1): Đám cháy nhiều uẩn khúc - Ảnh 2.

Nông ông Điểm được cấp cứu (ảnh tư liệu)

Theo lời khai của ông Điểm, khi vụ cháy xảy ra, ông ta đã chạy qua 3 thi thể trên để thoát và được hàng xóm phá cổng cứu thành công. Vậy tại sao cả 4 người đều trong nhà khi phát hỏa, 3 người kia lại "gục" trước, duy chỉ có Điểm là đủ sức chạy?

Lúc này, một giả thuyết được các điều tra viên đặt ra là vợ ông Điểm và hai người hàng xóm liệu có phải đã "bất tỉnh" trước khi đám cháy xảy ra hay không? Tư thế tử vong, cách sắp xếp nằm ngay ngắn cạnh nhau của cả 3 nạn nhân dường như đã trực tiếp chứng thực nghi vấn đó của cơ quan công an.

Ông Điểm và câu chuyện về sự vô tình gây ra đám cháy của mình lập tức trở thành "mấu chốt" đáng nghi nhất của vụ án. Một loạt các biện pháp nghiệp vụ được triển khai nhằm lật tẩy "màn kịch" tưởng như rất "chu đáo" của "ai đó".

(Còn nữa)

T.Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Pháp luật -

GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.