Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cháu bé 1 tuổi bị nghi bạo hành: Quá khứ bất hảo của người mẹ

Thứ ba, 11:56 08/08/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi lấy chồng và có với nhau 3 mặt con thì chồng Hương đi tù. Sau đó, Hương để lại các con nhỏ cho bố mẹ đẻ chăm sóc rồi bỏ nhà đi biệt tích. Thậm chí, khi Hương sinh cháu A, gia đình Hương cũng không hề hay biết.

Theo các bác sĩ, sau khi thăm khám ban đầu đã phát hiện cháu bé này có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, bộ phận sinh dục, thời điểm nhập viện bệnh nhân bị co giật, hôn mê. Nhận thấy đây có thể là trường hợp bị bạo hành nên bệnh viện đã thông báo với cơ quan công an.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức họp báo thông tin đến tình hình của bệnh nhân A. Ảnh: Thanh Sơn
Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức họp báo thông tin đến tình hình của bệnh nhân A. Ảnh: Thanh Sơn

Bà ngoại mới biết mình có thêm cháu

Túc trực bên ngoài phòng bệnh nơi cháu trai đang điều trị, bà Hoàng Thị Nga (bà ngoại cháu A, trú tại phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tâm sự, gia đình bà không hề hay biết việc cháu A nhập viện. Tối 5/8, Công an phường Hàng Bông thông báo sự việc thì gia đình bà Nga mới hay tin nên đã tức tốc vào viện.

Vẻ mặt u buồn, chốc chốc lại nhìn vào phòng cháu ngoại, bà Nga cho biết, vợ chồng bà có hai người con, trong đó chị Đinh Lan Hương (mẹ cháu A) là con cả. Khi đến tuổi trưởng thành, thay vì tu chí làm ăn để có cuộc sống và gia đình ổn định thì chị Hương lại thường xuyên bỏ nhà đi với lũ bạn xấu. Sau khi lấy chồng và có với nhau 3 mặt con thì chồng Hương đi tù. Sau đó, chị Hương để lại các con nhỏ cho vợ chồng bà Nga chăm sóc rồi bỏ nhà đi biệt tích. Thậm chí, khi chị Hương sinh cháu A, bà Nga và gia đình cũng không hề hay biết. Chỉ đến khi chị Hương bị Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt hồi tháng 7/2017 vì buôn bán ma túy thì bà Nga mới biết có thêm cháu ngoại.

Ngoài 3 đứa con với người chồng đầu, trước khi sinh cháu A, chị Hương còn sinh một con gái với người chồng hờ khác, sau đó bỏ lại cho bên nội nuôi. Hơn 2 năm qua, người mẹ cũng không qua lại chăm sóc bé gái này. Sau khi sinh cháu A, chị Hương đã đưa cháu đi lang thang khắp các phòng trọ cho đến khi bị công an bắt giữ. Sau khi chị Hương bị bắt, cháu A được giao lại cho bạn bè của chị này chăm sóc.

Cũng có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương để chăm sóc cháu A, bà Nguyễn Kim Anh (người đang chăm nuôi con gái thứ tư của chị Hương và cũng nhận là bà nội cháu T.A) cho biết, cách đây khoảng 10 ngày, bà nhận được tin từ chị Hương nhắn nhờ nuôi giúp cháu A. "Bạn bè của bố mẹ cháu phức tạp lắm, địa chỉ, lai lịch không rõ ràng. Có lần tôi lang thang mấy ngày ở khu Yên Phụ nhưng không tìm được ra người đang nuôi cháu. Giá như gia đình tìm được cháu sớm hơn thì đã không có chuyện như ngày hôm nay” , bà Kim Anh buồn bã chia sẻ.

Cháu bé từng được giao cho nhiều người nuôi

Ông, bà ngoại cháu A trong buổi họp báo tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Ông, bà ngoại cháu A trong buổi họp báo tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được người đưa bé A vào viện là chị Nguyễn Thanh Hằng (SN 1978, trú tại số 58 phố Yên Phụ, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Sáng 6/8, chúng tôi đã tìm về khu vực chị Hằng đang sinh sống để tìm hiểu. Nơi chị Hằng ở là một khu tập thể có 4 - 5 hộ dân sinh sống ngay mặt đường Yên Phụ. Căn phòng chị Hằng ở ngay bên trên lối đi của tầng 1 và rộng khoảng 5 - 7m2.

Trao đổi với PV, chị N.T.H (sinh sống ở tầng 1 của khu tập thể này) chia sẻ, chị Hằng mới đưa bé trai khoảng 1 tuổi về ở cùng khoảng hơn chục ngày. "Khi cô ấy bế cháu bé về đây, tôi thấy cháu bé có mấy vết xước ở trên trán chứ chưa bị hoảng loạn, hay có vết bầm tím trên người như bây giờ. Cháu bé kháu khỉnh và ngoan ngoãn lắm, ai cũng thích... Thi thoảng cô ấy cũng bế cháu bé đi ra ngoài, nhưng không ai biết là đi đâu. Cô ấy có đánh cháu bé ở ngoài hay không thì cũng không ai hay biết cả", chị H nói. Người hàng xóm này cũng cho biết thêm, đến bữa mọi người vẫn thấy chị Hằng đi mua cháo về cho cháu bé.

Còn bà T (sinh sống cùng khu tập thể với Hằng) chia sẻ, chị Hằng là người thường xuyên đi sớm về khuya và đi đâu, làm gì mọi người không ai rõ. Thời gian gần đây, mọi người có thấy chị Hằng đưa một bé trai kháu khỉnh về ở cùng nhưng không biết cháu bé là con ai.

Theo Tổ trưởng tổ dân phố nơi chị Hằng đang sinh sống, chị Hằng có hộ khẩu tạm trú tại số 58 phố Yên Phụ. Mặc dù trú tại số 58 phố Yên Phụ nhưng chị này không thường xuyên sinh sống ở đây mà đi về thất thường, mọi người cũng không nắm rõ người phụ nữ này đi đâu, làm gì…

Liên quan đến nhân thân mẹ cháu A, Công an phường Hàng Bông cho biết, mặc dù đăng ký hộ khẩu tại phố Tống Duy Tân nhưng gần 20 năm nay, chị Đinh Lan Hương không hề cư trú tại đây. Hàng ngày chỉ có bà Nga về đây bán hàng phụ giúp người chị ruột để kiếm thêm thu nhập. Sau đó, chị Hương liên tiếp dính vào các vụ buôn bán ma túy. Tháng 8/2016, chị Hương bị Công an quận Ba Đình bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy nhưng được tại ngoại do đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Chỉ hơn 1 tháng sau, chị Hương lại bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt vì cùng tội danh trên và lại được tại ngoại. Đến tháng 7/2017, chị Hương tiếp tục bị Công an phường Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bắt vì buôn bán ma túy. Sau đó, chị Hương đã giao bé A cho một người bạn tên là Chi (ở phố Kim Mã, quận Ba Đình). Chị Chi giao tiếp cháu bé cho chị Hằng nuôi cho đến lúc xảy ra sự việc bé bị bạo hành và bỏ rơi tại bệnh viện.

Ngày 5/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra vụ bạo hành bé trai gần 1 tuổi. Hiện cháu bé này đang được Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc.

Theo thông tin cơ quan điều tra nắm được, cháu bé này được một người đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn chiều 3/8 theo giấy chuyển viện của Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba. Trong bút tích mà Bệnh viện Xanh Pôn còn lưu lại, người đưa cháu bé nhập viện khai tên là Nguyễn Trường Giang (ở thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội; hiện tạm trú tại K8 - khu 7,2ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình). Người này cũng khai trong hồ sơ bệnh án tên cháu bé là Nguyễn Đình Phong (ở số 6D bãi Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình). Lợi dụng khi bác sỹ đang tập trung sơ cứu cho cháu bé, người thanh niên này đã bỏ đi mất. Cơ quan điều tra phát hiện tất cả tên người và địa chỉ nói trên đều là giả.

Đến khoảng 5h sáng 4/8, công an phát hiện có 5 đối tượng vào Bệnh viện Nhi Trung ương dò hỏi tung tích cháu bé, trong đó một đối tượng có đặc điểm nhận dạng rất giống với người đã đưa cháu vào Bệnh viện Xanh Pôn. Ngay lập tức, tổ công tác đã mời tất cả về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận nhân thân, trong đó người trực tiếp đưa cháu bé vào Bệnh viện Nhi Trung ương khai tên là Nguyễn Thanh Hằng.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 10 giờ trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người

Pháp luật - 11 giờ trước

Đó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.

Khởi tố vụ án trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn

Khởi tố vụ án trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn

Pháp luật - 11 giờ trước

Nguyễn Chí Thiện cùng Danh Nhỏ đã đột nhập vào nhà phó bí thư thị trấn trộm két sắt rồi lấy tiền mua xe và điện thoại.

Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước

Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.

Bắc Giang: Màn kịch giả danh 'lãnh đạo' của nhóm người lừa chạy án

Bắc Giang: Màn kịch giả danh 'lãnh đạo' của nhóm người lừa chạy án

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ là những người "bình thường" nhưng các đối tượng đã "nổ" là cựu lãnh đạo, có nhiều mối quan hệ với các "sếp lớn" nhằm tạo niềm tin để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại.

Bắc Giang: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao

Bắc Giang: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh.

Hai anh em ruột trộm xe của shipper ở TPHCM, vứt bỏ 81 đơn hàng

Hai anh em ruột trộm xe của shipper ở TPHCM, vứt bỏ 81 đơn hàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Trộm xe máy cùng 81 đơn hàng của một shipper ở TP Thủ Đức, Huy cùng em ruột đem xe máy đi bán được 6 triệu đồng, còn đơn hàng vứt bỏ khắp nơi.

Top