Vụ cháy ở Ninh Thuận: Hình ảnh cuối xót xa của 3 mẹ con

| Thời sự

GiadinhNet - Sau khi được tìm thấy, nhiều người xúc động khi thi thể người mẹ vẫn ôm chặt, bảo vệ 2 con...

Người chồng khóc thảm thiết khi tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong căn nhà cháy ở Ninh ThuậnNgười chồng khóc thảm thiết khi tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong căn nhà cháy ở Ninh Thuận

GiadinhNet - Sau một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tìm thấy thi thể ba mẹ con bị nạn dưới tầng trệt giữa căn nhà bị cháy ở TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Ngày 15/8, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm vẫn đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong gây xôn xao dư luận.

Vụ cháy ở Ninh Thuận: Hình ảnh cuối xót xa của 3 mẹ con - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cùng người dân xót xa nhìn theo xe cứu thương chở thi thể nạn nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau một ngày xảy ra vụ cháy, đến khoảng 9h30 sáng 14/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Hà cùng 2 con trong đống đổ nát của căn nhà ở khu phố 1, phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Trên VnExpress, chị Đặng Thị Hoa (người thân nạn nhân Đặng Thị Hà) vẫn chưa tin nổi sự thật em gái và hai người cháu của mình tử nạn, thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát. Trước đó tiếng còi hú xe cứu thương đưa tử thi ba mẹ con ở vụ cháy nhà trên đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm vào sáng 13/8, tới nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm thủ tục khám nghiệm khiến nhiều người xót xa.

Chị Hoa cho biết, thông qua lời kể của em rể cũng như những người chứng kiến, nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do xe máy chở hàng của anh Đặng Đình Hùng (chủ hộ, chồng nạn nhân) bị ngã, đổ xăng ra trước khu vực bàn thờ thổ địa trong nhà. "Xăng trong xe tràn ra tiếp xúc với nhang, tàn lửa ở bàn thờ nên bốc cháy. Lửa lan nhanh, bắt vào các vật dụng, làm đám cháy bùng to", chị Hoa nói.

Vụ cháy ở Ninh Thuận: Hình ảnh cuối xót xa của 3 mẹ con - Ảnh 3.

Người thân gào khóc khi lần lượt thấy thi thể các nạn nhân. Ảnh: Ninh Thuận.

Theo chị Hoa, lúc đám cháy phát ra, trong nhà có 5 người, gồm: anh Hùng, chị Hà, hai đứa nhỏ (4 và 1 tuổi) và cô bé giúp việc. Lửa bùng lên, người giúp việc kéo được hai bao tải hàng ra bên ngoài. Anh Hùng cũng kéo được một số bao khác, để chừa lối cho ba mẹ con ở bên trong thoát ra. Song do nhà chất đầy hàng dễ cháy, lửa đã bén nhanh, bùng phát mạnh.

Lửa khói ngợp cả tầng dưới, anh Hùng thoát ra, đồng thời kéo được đứa con trai lớn 4 tuổi ra trước. Tuy nhiên, theo lời kể của người chứng kiến, khi thấy mẹ và em kêu cứu bên trong, cháu chạy ào vô lại rồi mắc kẹt luôn. "Năm nào vợ chồng nó cũng về thăm quê Hà Nội, còn năm nay không về nữa rồi", chị Hoa nức nở.

Trên báo Dân trí, theo chia sẻ của nhiều người dân xung quanh, họ nghe lính cứu hộ kể lại tìm thấy thi thể 3 mẹ con (mẹ 33 tuổi, con lớn 4 tuổi, con nhỏ 1 tuổi) trong đống đổ nát ở cuối nhà. Khi đó, thi thể người mẹ vẫn ôm chặt, bảo vệ 2 con.

Bà Nguyễn Lê Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND phường Đài Sơn, xúc động cho biết: "Nghe anh em kể, khi tìm thấy thi thể chị Hà thì một tay chị bế con nhỏ trong nách, tay còn lại ôm con trai lớn đang bám chặt vào vai mẹ".

Vụ cháy ở Ninh Thuận: Hình ảnh cuối xót xa của 3 mẹ con - Ảnh 4.

Ông Đặng Đình Hùng khóc ngất khi chứng kiến cảnh sát lần lượt đưa thi thể vợ và 2 con ra ngoài. Ảnh: Phan Đăng.

Sự ra đi đột ngột của vợ con khiến người đàn ông cứng rắn đến mấy cũng không thể trụ vững. Trên Vietnamnet thông tin, anh Đặng Đình Hùng khóc ngất khi chứng kiến thi thể của vợ và con lần lượt đưa ra ngoài. Người chồng như kiệt sức, ngã gục xuống nhưng không ngừng gọi vợ con trong tuyệt vọng.

"Chúng tôi phải canh, không cho em ấy về nhà khi lực lượng đang tìm kiếm, sợ rằng Hùng sẽ không chịu nỗi đau thương. Tới sáng nay, khi em đã bình tâm hơn, gia đình mới dẫn tới hiện trường", bà Ngọc, vợ anh ruột của anh Hùng đau đớn cho biết.

Vào khoảng 9h30 ngày 13/8, ngôi nhà được kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng của gia đình anh Đặng Đình Hùng xảy ra vụ cháy. Lúc này, trong nhà có chị Đặng Thị Hà (vợ anh Hùng) cùng hai người con nhỏ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận, Trung đoàn Không quân 937, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa.

Tuy nhiên, căn nhà ở kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng, thảm vải, nhựa là những vật liệu dễ bắt lửa và cháy lâu nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 13h cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt, nhưng do kết cấu ngôi nhà yếu, gây khó khăn trong công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Tài xế điều khiển ô tô đâm vào cây xăng có nồng độ cồn trong người ở mức rất cao

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau vụ xe khách cháy thảm khốc ở Đồng Nai, Bộ Xây dựng 'siết' xe khách chạy đêm, tăng rà soát đăng kiểm

Sau vụ xe khách cháy thảm khốc ở Đồng Nai, Bộ Xây dựng 'siết' xe khách chạy đêm, tăng rà soát đăng kiểm

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua tỉnh Đồng Nai, khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng các địa phương khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý vận tải, xe khách hoạt động ban đêm và rà soát công tác đăng kiểm phương tiện.

Tin sáng 22/7: Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 Bắc Ninh bị tố được giám thị giải đề thi tốt nghiệp THPT 2026; Trấn Thành được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Tin sáng 22/7: Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 Bắc Ninh bị tố được giám thị giải đề thi tốt nghiệp THPT 2026; Trấn Thành được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an đang xác minh thông tin trên mạng xã hội phản ánh thủ khoa tổ hợp D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT Lương Tài được giám thị hỗ trợ giải đề; Trấn Thành vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách cháy khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tài xế buồn ngủ, mất lái

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách cháy khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tài xế buồn ngủ, mất lái

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ xe khách giường nằm bốc cháy trên Quốc lộ 1A khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương, sáng 21/7, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, tập trung cứu chữa các nạn nhân và hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.