Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nữ sinh trở dạ trong lớp học: Bố đứa trẻ “lặn mất tăm”

Thứ sáu, 08:59 16/03/2012 | Gia đình

GiadinhNet - Vì “bố đứa bé” phủ nhận trách nhiệm, chị T.T.H- mẹ của nữ sinh này có thể sẽ phải nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng.

 
Sau nhiều lần liên lạc bất thành, cộng với việc “bố đứa bé” phủ nhận trách nhiệm, chị T.T.H- mẹ của nữ sinh lớp 12 sinh con khi đang đi học gây xôn xao dư luận có thể sẽ phải nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Trường THPT Diễn Châu 2, nơi xảy ra sự việc

Đã từng nghi con mang bầu

Thầy giáo Hoàng Mạnh Nhân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi sinh con, D đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể thầy cô và các bạn. D cũng tâm sự rằng, chính em cũng không biết mình mang thai bởi trước đó em có đi cắt viêm amiđan nên chuyện “đèn đỏ” hàng tháng của em thất thường. Trước khi trở dạ sinh con, D vẫn đi học bình thường, không có triệu chứng thai nghén, thậm chí em vẫn tham dự Hội khỏe Phù Đổng và đã hoàn thiện đăng kí hồ sơ để dự thi đại học sắp tới.

Trong nỗi niềm xót xa chị T. T. H - mẹ của D - nữ sinh lớp 12 (Diễn Châu, Nghệ An) sinh con khi đang đi học, rưng rưng nước mắt kể: Tôi là người phụ nữ không may mắn. Vì cuộc sống quá khó khăn nên khi được chồng đồng ý, tôi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Nhưng sau 2 năm ở xứ người, tháng 7/2009 trở về chưa kịp mừng vì được gần con, gần chồng thì cuộc sống gia đình tan vỡ. Tháng 1/2010, vợ chồng tôi ra tòa ly hôn. Tôi nuôi 3 con, D là con đầu.

Cũng theo chị H, D là đứa con gái ngoan, hiền, ít nói nên khi nhận được điện thoại của một người hàng xóm báo tin đến bệnh viện khẩn cấp vì D đang trở dạ sinh con, chị chết điếng người. “Buổi sáng hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị đi làm đồng thì thấy cháu về mặt tái nhợt, kêu đau bụng. Tôi cứ nghĩ cháu đau dạ dày như mọi hôm nên hỏi cháu thì cháu bảo là đã uống thuốc rồi một lúc là đỡ thôi. Thấy con nói vậy, tôi yên tâm đi làm. Không đầy một tiếng đồng hồ sau, tôi nhận được điện thoại của một người hàng xóm bảo vào bệnh viện gấp vì cháu D đang trở dạ. Tôi bắt xe vào viện, đến nơi, nhìn thấy con gái trong trạng thái vừa “vượt cạn” còn lả đi, cạnh bên là đứa cháu gái đỏ hỏn. Tôi đau đớn như cắt từng khúc ruột. Vừa giận lại vừa thương con, thương cháu”, chị H vừa khóc vừa nhớ lại.

Giải thích về lý do tại sao con gái mang thai đến khi trở dạ mà người mẹ không biết, chị H giãi bày: Ngoài việc đồng áng, chị còn phải chạy chợ bán bánh để kiếm thêm thu nhập, nên không có thời gian dành cho con cái. Cách đây gần 1 năm, D đi cắt amidan rồi sau đó chuyện “đèn đỏ” hàng tháng của D thất thường, chị H cũng đã đi hỏi thì được thầy thuốc giải thích là ở độ tuổi của cháu, chuyện không đều đặn là bình thường nên chị cũng đỡ lo. Đến khi thấy ngực, bụng của con gái có vẻ to lên bất thường, thỉnh thoảng lại cảm thấy tức ở ngực, bụng, chị H đã từng lo lắng và nghĩ đến chuyện con gái “khôn ba năm, dại một giờ”. Nhưng D vẫn một mực khẳng định mình “không có vấn đề gì”. Có lần, chị H đã giả vờ xô con ngã để kiểm tra bụng nhưng cô con gái vẫn một mực khẳng định mình chưa làm gì dẫn đến việc mang bầu.

"Đúng là con dại cái mang, tôi chỉ mong mọi người hãy hiểu và thương cảnh mẹ góa con côi chúng tôi. Điều mà tôi đang mong mỏi nhất bây giờ là gia đình người bạn trai của cháu cần có trách nhiệm với đứa trẻ ", chị H nói.
 
Một mình đi “vượt cạn”

Cô giáo Nguyễn Thị Hoài, giáo viên chủ nhiệm của em D xác nhận thông tin về học sinh mình trở dạ trong giờ học là có thật. Theo lời của cô Hoài, ngày hôm đó không có tiết dạy nên cô không đến trường như thường lệ. Khi nhận được điện thoại của một giáo viên trong trường báo tin học sinh D trở dạ trên lớp, cô Hoài đã vô cùng bàng hoàng, sửng sốt.

Cô Hoài kể lại: Hôm đó, trong tiết học thứ 2 môn Lịch Sử, học sinh D mới  đến học. Chưa kịp giải thích lí do đến chậm thì D kêu đau bụng và xin về. Cô giáo Hương đã phải cử một học sinh nam trong lớp đưa D ra nhà xe để về. Sau đó, D đã tự bắt xe vào BV Đa khoa huyện và không đầy 30 phút sau,  đã sinh một bé gái khỏe mạnh trong sự ngạc nhiên của mọi người.

 “Có rất nhiều người đã tỏ ra thắc mắc rằng tại sao giáo viên chủ nhiệm lại không biết học sinh mình có bầu? Thú thực làm giáo viên dạy Giáo dục công dân, mỗi tuần chỉ có một tiết dạy cùng với một tiết sinh hoạt lớp nên tôi cũng đâu thể giám sát hết được”, cô Hoài giãi bày.

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, cô Hoài cho biết: Có lẽ bi kịch gia đình khiến D vốn là một học sinh ít nói càng trở nên trầm cảm hơn. Em sống lặng lẽ, ít chơi thân với một ai trong lớp, cộng với nhan sắc cũng chỉ mức trung bình nên không ai nghĩ rằng là D có bầu trong thời gian đi học. Hơn nữa do dịp này mùa đông, D luôn mặc đồng phục nên không ai để ý và biết D có bầu.
 
Gia đình sẽ nhờ pháp luật can thiệp

Lúc đầu, nghĩ để đứa bé lại sẽ khổ quá nên gia đình chị H định đem cho. Tuy nhiên, D đã yêu cầu mẹ gọi điện tham khảo ý kiến của bạn trai. Chị H gọi điện thì được biết bố đứa bé đang làm ăn ở địa phương khác; hứa sẽ về để tổ chức đám cưới, nếu bố mẹ không đồng ý cho cưới thì cậu ấy sẽ đưa D đi nơi khác để sinh sống. Cũng qua cuộc gọi này, chị H đề nghị cậu bạn trai của con gái cho chị gặp bố mẹ cậu ta để nói chuyện.

Cuộc điện thoại đã khiến chị H thay đổi, quyết giữ lại em bé. Tuy nhiên, khi chị H gọi điện thoại lại thì không thấy bạn trai của con nghe máy, cộng với việc đại diện nhà trường có liên lạc nhưng cậu ta phủ nhận trách nhiệm nên chị H cho biết đã nhắn tin với nội dung: “Trong vòng 1 tuần, cậu phải suy nghĩ và quyết định. Nếu không tin, thì cậu có thể đi xét nghiệm ADN. Còn nếu chối bỏ trách nhiệm, thì buộc gia đình phải nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan chức năng bởi thời điểm hai đứa quan hệ, D mới chỉ 17 tuổi".

Hồ Hà
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nếu cha mẹ làm 3 điều này trong vòng 3 giờ sau khi đi học về, con cái họ sẽ được hưởng lợi suốt đời

Nếu cha mẹ làm 3 điều này trong vòng 3 giờ sau khi đi học về, con cái họ sẽ được hưởng lợi suốt đời

Nuôi dạy con - 18 phút trước

Nhanh tay tận dụng hiệu quả "3 giờ vàng" sau giờ học, chắc chắn con bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng trong hôn nhân: Không phải 3 tuổi, không phải 5 tuổi, đây mới là con số phù hợp

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng trong hôn nhân: Không phải 3 tuổi, không phải 5 tuổi, đây mới là con số phù hợp

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Nhiều quan điểm cho rằng, chồng càng lớn tuổi hơn vợ sẽ càng hạnh phúc, nhưng liệu điều này có đúng?

Từ giờ đến hết năm 2024, 5 con giáp này sẽ đón 2 tin vui bất ngờ

Từ giờ đến hết năm 2024, 5 con giáp này sẽ đón 2 tin vui bất ngờ

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Năm 2024 chắc chắn sẽ là một năm vô cùng may mắn về mặt tài chính lẫn tình cảm của những con giáp dưới đây. Mời các bạn tham khảo thông tin.

Bố mất, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ

Bố mất, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ

Gia đình - 20 giờ trước

Thông báo của bà mẹ Trung Quốc trong cuộc họp gia đình khiến người con dâu sững sờ.

Sợ con 'hụt hơi' khi vào lớp một, phụ huynh đổ xô tìm lớp tiền tiểu học

Sợ con 'hụt hơi' khi vào lớp một, phụ huynh đổ xô tìm lớp tiền tiểu học

Gia đình - 1 ngày trước

Khi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.

Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc

Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một người đàn ông khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là dấu hiệu của một cảm xúc sâu sắc.

Bố sững sờ, bật khóc khi lần đầu đến thăm nhà con gái lấy chồng xa

Bố sững sờ, bật khóc khi lần đầu đến thăm nhà con gái lấy chồng xa

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi nhìn thấy ngôi nhà, người đàn ông sững sờ. Không thể tưởng tượng được rằng, con gái ông đang sống trong một ngôi nhà bằng đất, được làm từ những năm 1960.

'Mỗi tháng chồng đưa cho bạn 100 triệu, nhưng không về nhà, bạn có đồng ý không?' Câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng nhất gây bất ngờ

'Mỗi tháng chồng đưa cho bạn 100 triệu, nhưng không về nhà, bạn có đồng ý không?' Câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng nhất gây bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của mỗi người đều là một mớ hỗn độn, nhưng chúng ta không thể mãi tập trung vào những điều khiến bản thân chán nản. Thay vào đó, hãy ghi nhớ những khoảnh khắc khiến chúng ta cảm thấy hài lòng, ngọt ngào, ấm áp và đẹp đẽ.

Trước khi may mắn 'giáng lâm', một người cần vượt qua 3 cái khổ này, ai làm được mới ung dung hưởng phúc

Trước khi may mắn 'giáng lâm', một người cần vượt qua 3 cái khổ này, ai làm được mới ung dung hưởng phúc

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Số phận luôn khó dự đoán, đôi khi nó có thể khiến chúng ta rơi vào vận xui, cảm thấy bất lực và mất mát. Nhưng chúng ta không thể quên rằng, vận xui không tồn tại mãi mãi. Có thể một ngày nào đó, ánh sáng của may mắn sẽ đến, mang lại cho chúng ta vô vàn bất ngờ và niềm vui.

Top