Vừa đi công tác xa về đã bị mẹ chồng đóng sẵn đồ đạc để đuổi khỏi nhà, con dâu ngã ngửa với lý do
GĐXH - Chồng nổi tính ghen tuông, còn mẹ chồng luôn vào hùa với con trai để chèn ép con dâu.
Tâm sự chuyện ứng xử mẹ chồng nàng dâu
Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 6 năm và hiện có một cô con gái đầu lòng tròn 4 tuổi. Từ lúc kết hôn đến nay tôi sống ở nhà chồng. Mọi chuyện với tôi không được như mong muốn khi chồng tôi từ lúc kết hôn đến nay lúc thì lạnh nhạt, khi thì ghen tuông vô cớ.
Mẹ chồng vốn không ưa con dâu ngay từ đầu nên tìm mọi cách để gây khó dễ. Nhà chồng ai cũng ra sức sai vặt, còn tỏ thái độ coi thường tôi. Ngoài con gái, tôi chỉ còn công việc làm niềm vui. Ở công ty, công việc của tôi cũng rất thuận lợi, tôi được lãnh đạo công ty tạo điều kiện để phát triển năng lực. Lương, thưởng hàng tháng khá cao, đủ để nuôi con, đóng góp tiền sinh hoạt phí cho mẹ chồng.
Trong khi đó chồng tôi vô trách nhiệm, không giúp đỡ vợ việc gì, còn thỉnh thoảng lấy tiền của vợ đi ăn chơi. Vì tôi sống ở nhà chồng nên yếu thế, không thể nào nói được chồng vì mỗi lần góp ý là mẹ chồng sẽ bênh con trai, mắng mỏ con dâu. Tôi nghĩ chồng tôi không chịu làm ăn, chỉ thích ăn nhậu, tiêu tiền chắc là do được mẹ chồng tôi nuông chiều từ nhỏ.
Chồng tôi rõ ràng không quan tâm đến vợ, nhưng lại rất ghen tuông. Anh ấy luôn có ý nghĩ rằng vợ có người đàn ông khác. Thấy tôi đi làm ở công ty ăn mặc đẹp, trang điểm xinh là y rằng nói những câu mỉa mai, cấm đoán vợ. Tôi cả năm không dám đi đâu, cũng luôn từ chối các cuộc liên hoan của công ty nếu tổ chức ngoài giờ làm.

Mẹ chồng vô lý khi yêu cầu con dâu ra khỏi nhà chỉ vì con trai ghen tuông vô cớ. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi còn hay lục lọi điện thoại của vợ, tra khảo đủ thứ nếu thấy số máy lạ nhắn tin, gọi điện tới. Cuộc sống của tôi đầy áp lực, vừa chăm con nhỏ, làm nhiều việc nhà, căng mình vì tiến độ công việc công ty… Tôi không rảnh mà lăng nhăng như chồng tôi thường nghĩ. Thậm chí, tôi rất ghét những người ngoại tình.
Công việc của tôi cũng hay phải tiếp xúc với đối tác làm ăn, đi đàm phán các hợp đồng cùng lãnh đạo công ty… Nên cũng phải thực hiện các chuyến đi vài ngày. Mỗi lần đi như vậy tôi rất khổ sở vì bị chồng ghen tuông. Anh ta bắt tôi chụp ảnh, gửi định vị và bất chợt gọi cuộc gọi video. Cách đây mấy ngày, tôi cũng có chuyến đi cùng với công ty. Kết thúc chuyến đi và vừa về đến nhà, chưa kịp ôm con thì đã thấy mẹ chồng chuẩn bị hết mọi đồ đạc cá nhân của tôi và yêu cầu con dâu ra khỏi nhà.
Mẹ chồng tôi trách móc: "Cô còn dám vác mặt về nhà này nữa à? Cô muốn đi thì tôi cho cô đi luôn, từ giờ phút này tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở nhà này nữa. Cô làm gì mà con trai tôi gọi điện mấy cuộc không nghe máy, nhắn tin không thèm trả lời. Cô có biết là nó đi mấy hôm không về không? Cô đi cặp bồ rồi thì buông tha cho con trai tôi đi".
Tôi không biết phải giải thích ra sao với mẹ chồng, gọi điện cho chồng thì anh ấy chặn số vợ, không gọi được. Tôi đành mang đồ đạc chuyển đến nhà đứa em chưa chồng làm cùng công ty ở tạm ít hôm. Từ hôm đó đến nay tôi chưa dám về lại nhà chồng.
Thương con còn nhỏ và nghĩ nếu như ly hôn, con sẽ khổ. Tôi có nên quay lại nhà chồng để giải thích mọi chuyện cho mẹ chồng và chồng không? Chồng tôi quá đáng như vậy, tôi nên chấp nhận hay là ly hôn?
mẹ chồng
Ngột ngạt chốn công sở khi phải cố theo đuổi ước mơ của... bố mẹ
Tâm sự - 11 giờ trướcBước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh
Tâm sự - 23 giờ trướcTôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Tâm sự - 3 ngày trướcBa năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờ
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sựGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…



