Xác chết dưới bụi cỏ Voi và tội ác man rợ của gã bạn nghiện
GiadinhNet - Anh thanh niên vén bụi cỏ Voi dưới chân đê Trường Sinh. Lúc này, trời nhá nhem tối. Trong ánh sáng nhập nhoạng của chiều hè, người thanh niên đi cắt cỏ bất giác giật mình bởi một xác người nằm ngay trước mặt.
Vết cỏ lạ
Vạt đê Trường Sinh (xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) vốn là chỗ người dân trồng cỏ Voi để chăn nuôi. Nơi này nằm uốn lượn theo dòng sông Lô, giáp danh với địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ngày thường, đoạn đê này ngoài người dân đi cắt cỏ thì rất vắng vẻ.
Chiều muộn cuối tháng 5/2020, một thanh niên ra vạt cỏ Voi của gia đình trên triền đê. Trời nhá nhem tối. Ngay đầu bãi, người thanh niên này đã thấy có sự khác lạ. Một vệt cỏ ngã rạp thành đường, giống như có ai đó đã lấy chân di xuống hoặc ngã trượt trên cỏ. Anh thanh niên đi men theo "lối cỏ" khoảng một đoạt thì giật mình dừng lại. Trước mặt anh, ngay dưới đám cỏ cao bằng thân người là một xác chết bốc mùi tử khí nồng nặc.
Thông tin về xác chết được cấp báo về Công an tỉnh Tuyên Quang. Tại hiện trường, các điều tra viên xác định nạn nhân là nam giới, đã chết trước khi được tìm thấy khoảng 30 giờ. Người này không có giất tờ tùy thân, cũng không phải người địa phương nên chẳng ai nhận dạng được.
Trên cơ thể nạn nhân, công an tìm thấy nhiều vết thương được gây bằng vật sắc nhọn. Rõ ràng, người này đã bị ai đó sát hại rồi đem thi thể tới bãi cỏ Voi để cất giấu, phi tang. Nhưng vào thời điểm ấy, lực lượng phá án chưa thể xác định được động cơ của vụ án là gì? Là tư thù cá nhân hay để cướp tài sản.
Sau nhiều giờ rà soát ở địa bàn lân cận, các trinh sát không nhận được thông tin nào có giá trị về nhân thân, lai lịch của nam nạn nhân trên, cũng không có ai chứng kiến thời điểm vụ án xảy ra.
Do địa bàn giáp danh nên các trinh sát đã mở rộng quy mô tìm kiếm sang cả các xã thuộc huyện Đoan Hùng (Phú Thọ). Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được thông tin, một gia đình ở xã Vũ Quang (Đoan Hùng, Phú Thọ) trình báo về việc người thân mất tích bí ẩn.
Theo trình bày, anh Nguyễn Quốc Huy (SN 1981, trú tại xã Vũ Quang, Đoan Hùng) hành nghề xe ôm đã đi khỏi nhà từ tối 29/5 đến nay chưa về. Gia đình cũng không liên lạc được với anh này. Tiến hành cho nhận diện, gia đình xác nhận thi thể được phát hiện ở đê Trường Sinh chính là anh Huy.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)
Hai kẻ tình nghi
Vợ anh Huy cho hay, vào tối 29/5, tức là trước 1 ngày thi thể anh này được phát hiện, anh Huy có nhận một cuộc điện thoại. Lúc nghe máy, anh Huy để loa to nên chị vợ nghe loáng thoáng có người đàn ông hẹn chồng mình đến đón đi đâu đó.
Anh Huy làm nghề xe ôm nên có rất nhiều mối khách quen. Thi thoảng, những người này vẫn hẹn anh Huy đến đón. Tuy nhiên, sau cuộc điện thoại chiều 29/5, anh Huy ra khỏi nhà và chẳng bao giờ quay về nữa.
Tại hiện trường vụ án, ngoài thi thể người lái xe ôm xấu số, công an không phát hiện những tài sản anh này mang theo như: Xe máy, điện thoại... Những dấu hiệu ấy cho thấy, đây chắc chắn là vụ án giết người để cướp tài sản.
Lúc này, các trinh sát Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành rà soát một loạt các đối tượng, trong đó tập trung vào nhóm nghiện ma túy, cờ bạc, đang khó khăn về tiền bạc. Hàng trăm hồ sơ được sưu tra, nhưng manh mối về vụ án vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Các điều tra viên đặc biệt chú ý tới cuộc điện thoại gọi cho anh Huy vào chiều tối 29/5. Chắc chắn, người này phải quen biết với nạn nhân và khả năng rất cao dính dáng tới cái chết của anh lái xe ôm.
Quá trình sàng lọc, các điều tra viên phát hiện có 2 đối tượng nghi vấn. Một người tên Q và một người tên Giảng. Hai người này đều có quan hệ với nạn nhân, đều nghiện ma túy. Điều đặc biệt là sau khi vụ án xảy ra, cả 2 không có mặt tại địa bàn cư trú.
Các trinh sát tiến hành xác minh Q, nhiều nhân chứng cho hay, trước đó vài ngày họ có thấy Q "lởn vởn" ở khu vực nhà anh Huy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện Q đang ở tại Hà Nội. Một tổ công tác lập tức lên đường, triệu tập Q về làm việc.
Q không thừa nhận, anh ta đưa ra nhiều lý do chứng minh mình không liên quan đến cái chết của anh Huy. Với những lời khai ấy, các trinh sát lập tức xác minh. Cuối cùng, Q được loại ra khỏi vòng nghi vấn. Lúc này, nghi phạm chỉ còn lại 1 cái tên: Nguyễn Tiến Giảng (SN 1990, trú tại Phù Ninh, Phú Thọ).
Tán tận lương tâm
Giảng là một con nghiện, suốt ngày "quay quắt" vì thiếu tiền. Vào thời điềm sau khi xác anh Huy được tìm thấy, Giảng biến mất khỏi nhà, đi đâu, làm gì không ai rõ. Các điều tra viên cũng phát hiện, đối tượng này có gọi 1 cuộc điện thoại cho anh Huy vào chiều tối 29/5. Có lẽ, đó chính là cuộc gọi anh Huy đến đón theo như người nhà nạn nhân cung cấp. Giảng trở thành nghi can số 1 của vụ án.
Thời điểm này, qua công tác nằm tình hình, các trinh sát phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân Huy được bán ở Phú Thọ. Tiếp xúc với người mua xe, các trinh sát lần ra người bán là một chủ cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy qua sử dụng. Anh này cho hay, trước đó, có 1 nam thanh niên đi xe đến. Anh ta nói đó là xe của mình, cần tiền nên muốn bán gấp. Kiểm tra camera tại cửa hàng, Công an tỉnh Tuyên Quang xác nhận, kẻ đi xe máy của anh Huy đến bán chính là Giảng.

Giảng bị Công an Tuyên Quang bắt giữ (ảnh tư liệu)
Tuy nhiên, Giảng giống như một bóng ma, gã chẳng ở chỗ nào ổn định. Khi các trinh sát tới nơi, gã đã biến mất không dấu vết. Nhiều ngày lặn lội, phát hiện Giảng đang ở Hoàng Mai (Hà Nội), các trinh sát lập tức "khép vòng vây". Thế nhưng, vừa tìm được nơi gã cư ngụ thì các anh lại "vồ hụt" bởi Giảng như có "linh cảm" đã bỏ đi trước đó.
Biết rõ, nếu không nhanh chóng bắt giữ tên tội phạm này, rất có thể Giảng sẽ "lặn một hơi" hoặc tiếp tục gây án, Công an tỉnh Tuyên Quang chia nhiều mũi truy tìm. Đến ngày 1/6, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện Giảng đang lang thang ở cổng bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Gã bị bắt ngay sau đó.
Tại cơ quan công an, Giảng khai nhận do cần tiền thỏa mãn cơn nghiện, gã đã nghĩ cách đi cướp tài sản. Chiều tối 29/5, Giảng gọi cho anh Huy thuê chở về xã Trường Sinh (Sơn Dương, Tuyên Quang). Khi đi, Giảng mang theo 1 chiếc kéo làm hung khí.
Đến đoạn đê Trường Sinh, lúc này trời đã nhá nhem tối. Giảng bảo anh Huy dừng lại, đợi có người mang đồ đến. Nhân lúc anh Huy mất cảnh giác, Giảng dùng kéo đâm liên tiếp 4 nhát vào người nạn nhân, khiến anh Huy chết tại chỗ.
Gây án xong, Giảng kéo thhi thể anh Huy giấu vào dưới bụi cỏ Voi rồi lấy hết đồ đạc, tài sản của nạn nhân bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ.
Từ tài khoản Facebook 'Cô bé xe ôm', lộ đường dây bán ma túy liên tỉnh
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) phát hiện một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh sử dụng Facebook “Cô bé xe ôm” để bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn. Khám xét phòng trọ của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1,5kg ma túy dạng cỏ Tabaco.
Video: Phẫn nộ người đàn ông hành hung shipper chảy máu miệng ở TP.HCM
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông hành hung shipper chảy máu mũi sau tranh cãi khi nhận hàng ở TP.HCM được xác định là ông Nguyễn Duy Tấn (SN 1971, cư trú tại số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).
Tạm giữ thanh niên 'ngáo rượu' cầm dao chặt xương gây náo loạn khu dân cư ở Bắc Ninh
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Công an xã Đại Đồng (Bắc Ninh) vừa kịp thời khống chế một nam thanh niên có biểu hiện “ngáo rượu”, sử dụng dao và gậy tuýp sắt gây rối trật tự công cộng, đe dọa người dân tại khu vực đông người.
Phú Thọ: Bắt tạm giam người đàn ông giả vờ chỉ đường để xâm hại tình dục trẻ em
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng lúc nạn nhân bị ngã xe trong đêm khuya, Lê Văn Dụng (SN 1984) đã tiếp cận, giả vờ chỉ đường rồi đưa nạn nhân về nhà riêng để thực hiện hành vi đồi bại. Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội “Hiếp dâm”.
Nhân viên bị khởi tố, bắt giam vì bán, cầm cố 5 cây gậy bi-a của chủ quán
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Mang 5 cây gậy bi-a trị giá khoảng 126,5 triệu đồng của chủ quán đi bán và cầm cố, Trần Trọng Đức (SN 2001) bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Người đàn ông chuyển khoản thành công 350 triệu đồng qua Agribank rồi trình báo công an
Pháp luật - 1 ngày trướcDo sơ suất, anh H đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350 triệu đồng. Đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.
Tạm giam mẹ và cha dượng trong vụ bạo hành bé trai 2 tuổi
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam mẹ ruột cùng người tình sau vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, dẫn đến hàng loạt chấn thương nghiêm trọng như tổn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay trái, cẳng tay phải và nhiều vết thương ở vùng đầu.
Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng dùng súng bắn bi sắt bắn bạn nhập viện
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phát sinh mâu thuẫn trên bàn nhậu, Nguyễn Đức Hiếu (trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã dùng khẩu súng bắn bi sắt dạng ná cao su bắn bị thương bạn mình. Lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp cùng công an địa phương đã nhanh chóng áp sát, tước vũ khí và khống chế đối tượng.
Lời khai của tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người dã man ở TP.HCM
Pháp luật - 1 ngày trướcTại cơ quan công an, T. khai do thấy anh Tr. chở bạn gái cũ đi chơi nên ghen tuông, chạy theo chặn đường rồi đánh nạn nhân.
Khởi tố vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại Hưng Yên
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.
Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏ
Pháp luậtGĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn ‘nổ’ bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...