Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai 14 tháng tuổi tử vong dưới giếng khơi (1): Hành trình truy tìm tung tích của kẻ sát nhân

Thứ sáu, 11:03 22/10/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Xế chiều, một người nông dân đi ra giếng nước phía vườn chuối để múc nước tưới cây. Khi cúi mặt xuống, ông giật mình phát hiện có vật gì lấp ló trên mặt nước.

Nước mắt người cha trong đám tang bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình DươngNước mắt người cha trong đám tang bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương

Vụ việc bé Lâm Gia H. (2 tuổi ở Bình Dương) tử vong sau 5 ngày mất tích khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Ngày 21/10, gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho cháu bé.

Chiếc giếng giữa vườn

Một chiều tháng 3/2015, trên loa phát thanh của xã Thái Thịnh (huyện Kinh Môn, Hải Dương) vang lên thông báo khẩn với nội dung vợ chồng anh T tìm cậu còn trai mới hơn 1 tuổi bất ngờ mất tích vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Theo trình báo của anh T, cháu bé vào các buổi trưa thường "lê la" chơi ở trước sân nhà đã được khóa cổng. Cháu dù chưa biết đi, nhưng bò thì nhanh "thoăn thoắt". Vậy mà trưa nay, khi ngủ dậy, vợ chồng anh T đã không thấy con đâu. Cả nhà chạy đôn đáo tìm khắp nơi cũng vô ích. Họ lên nhờ đài phát thanh xã đọc loa với hi vọng có ai đó nhìn thấy cháu.

Xế chiều, một lão nông đi ra giếng khơi nằm giữa khu vườn vắng múc nước. Ông cúi mặt, quăng gầu thì giật mình vì thấy một vật gì đó lập lờ dưới nước. Cố với tay, người nông dân "lờ mờ" nhận ra đó là thi thể người.

Hoảng sợ, lão nông này chạy thật nhanh ra đường rồi thông báo cho mọi người trong chất giọng đứt quãng.

Người dân kéo đến, thi thể được vớt lên khỏi giếng nước, tất cả đều bàng hoàng khi nhận ra đó là con trai anh T.

Xác chết dưới giếng khơi và nỗi đau tận cùng (P1):Cháu bé mất tích - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc (ảnh tư liệu)

Nghi vấn

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường. Cháu bé được xác định đã tử vong do ngạt nước. Trên cơ thể không phát hiện dấu hiệu của tác động ngoại lực.

Người dân xôn xao, có người cho rằng cháu bé đã đi chơi và vô tình ngã xuống giếng, tuy nhiên các điều tra viên lại có suy nghĩ khác.

Chiếc giếng nơi cháu bé tử vong nằm giữa vườn, phía sau nhà dân nên vắng vẻ. Buổi trưa là thời gian mọi người nghỉ ngơi nên không có nhân chứng nào nhìn thấy điều gì khả nghi.

Công tác khám nghiệm được tiến hành kỹ lưỡng. Chiếc giếng có thành bao, tuy không cao nhưng nếu để một cháu bé mới 14 tháng tuổi leo lên được thì cũng là chuyện "khó tin".

Cạnh đó, các trinh sát phát hiện một vết dép còn mới. Một điều đáng chú ý là người này dường như có tật ở chân nên các vết in trên mặt đất không đều nhau.

Việc phát hiện ra vết dép ở nơi mà nhiều người đến lấy nước cũng không lạ. Nhưng với các điều tra viên, đó là một dự cảm đầy hoài nghi.

Khai thác thêm về cháu bé, các trinh sát phát hiện, cháu mới chỉ biết bò nhưng khoảng cách từ nhà anh T ra giếng tới 50m, trong đó có cả một đoạn dài là đường mương, rãnh. Chắc chắn, cháu bé không thể tự bò ra tới nơi này, chưa kể, cổng nhà đã được cài then nên cháu chỉ chơi loanh quanh phía hiên.

Cháu bé có thể đã bị sát hại, ai đó đã đưa cháu tới đây rồi thả xuống giếng. Nhưng đó là ai, động cơ gì khiến kẻ thủ ác có thể ra tay một cách tàn độc đến vậy?

Dấu vết mờ

Vụ án khiến không chỉ người dân địa phương cảm thấy đau xót mà ngay chính lực lượng công an, những người hàng ngày đối mặt với bao hiểm nguy cũng "đau lòng". Các anh quyết tâm tìm hiểu bằng được ai là kẻ đã gây ra tội ác man rợ này.

Gia đình anh T vốn thuần nông, sinh sống tại địa phương từ rất lâu. Với sự chân chất của mình, nhà anh T chưa từng xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với bất cứ ai.

Anh T và vợ đều là những người sống chuẩn mực, không có các quan hệ xã hội phức tạp bên ngoài. Vì thế, nguyên nhân xuất phát từ điều này được loại bỏ.

Vợ chồng anh T cũng có bán thêm rau cỏ, công việc này cũng "lành" nên chẳng phát sinh cãi vã với người nào.

Xác chết dưới giếng khơi và nỗi đau tận cùng (P1):Cháu bé mất tích - Ảnh 2.

Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ, không liên quan đến vụ án ( Nguồn: Internet)

Trong khi các trinh sát đang "loay hoay" phân loại các mối quan hệ của gia đình anh T thì họ phát hiện ra một người. Người đàn ông này là hàng xóm với gia đình nạn nhân. Một vài thông tin cho hay, anh T từng cãi nhau với ông hàng xóm ấy.

Dù không phải đối tượng bất hảo nhưng ông này uống rượu triền miên và cũng say "triền miên".

Làm việc với cơ quan công an, người đàn ông này khai rất "lung tung", bản thân ông cũng không nhớ nổi mình đã uống rượu và say rồi ngủ tại nhà vào lúc nào.

Sau khi đánh giá toàn diện, các điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương cho rằng người hàng xóm này không liên quan. Vụ án đi vào bế tắc.

Tiếp tục tìm hiểu về gia đình anh T, các trinh sát biết được cháu tuy còn bé nhưng phân biệt rất rõ người lạ, người nhà. Mọi người đều nói, nếu người lạ thì chỉ cần lại gần là cháu sẽ khóc to. Thông tin này đã đặt ra những hướng đi mới trong công tác điều tra, sàng lọc các đối tượng tình nghi trong vụ án.

Nhiều ngày trôi qua, các thông tin liên quan đến đối tượng nghi vấn vẫn lẩn khuất đâu đó. Các dữ kiện thu thập được đều không rõ ràng.

Lúc này, các điều tra viên tiếp tục xem xét dấu hiệu thu thập tại hiện trường vụ án. Dấu dép bí ẩn để lại trên nền đất được đặc biệt chú ý. Người này có thể là ai, có mối quan hệ gì với gia đình anh T hay chỉ là vô tình đi qua hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án?

Cuộc truy tìm "kẻ giấu mặt" để lại vết dép tại hiện trường được tiến hành. Và có lẽ, các điều tra viên cũng không thể ngờ được rằng, đáp án lại ở cách hiện trường chỉ một đoạn đường rất gần.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 19 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top