Xem hết phim 'Sex Education', tôi đã hối hận vì gần 40 tuổi mới dám làm điều này

| Tâm sự

GĐXH - Gần 40 năm qua, tôi đã phải sống trong một vỏ bọc, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng từ khi xem xong phim Sex Education, tôi đã thay đổi suy nghĩ...

Xem phim Sex Education, tôi trách mình vì không đủ tinh tế với con, nhìn con sống lầm lũi, bế tắc mà thương con vô cùngXem phim Sex Education, tôi trách mình vì không đủ tinh tế với con, nhìn con sống lầm lũi, bế tắc mà thương con vô cùng

GĐXH - Nghe xong tôi thực sự sốc, vì sống trong gia đình chồng bao năm nay tôi quá hiểu mẹ chồng tôi, chồng tôi và các cô chú bên nội sẽ không bao giờ chấp nhận con tôi cưới một cô gái hơn nhiều tuổi và là một bà mẹ đơn thân...

Gần 40 tuổi đầu tôi mới có một quyết định lớn trong cuộc đời, đó là sống thật giới tính của mình. Quyết định đó là sau khi xem xong bộ phim "Sex Education", không ngờ rằng một bộ phim hài hước dành cho giới trẻ lại có thể tác động đến tôi nhiều đến thế.

Thú thật, từ lúc dậy thì, tôi đã nhận ra mình không giống những người bạn cùng tuổi, không cảm thấy hứng thú với những sở thích, trò trơi mà bọn trẻ trai hay làm. Ngược lại, giới tính nam nhưng tôi lại thích màu sắc sặc sỡ và thích nhỏ nhẹ, khéo léo ... Nhưng suốt bao năm tôi đã không dám thể hiện sở thích của mình.

Xem hết phim 'Sex Education', tôi đã hối hận vì gần 40 tuổi mới dám làm điều này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Kể từ đó, tôi đã phải sống trong một vỏ bọc, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. Mỗi ngày, tôi sống như một "người khác," cố gắng làm hài lòng mọi người xung quanh, đặc biệt là gia đình, những người luôn kỳ vọng vào tôi bởi tôi là con trai duy nhất trong gia đình. 

Xét về địa vị xã hội, tôi là người thành đạt, nhưng ở góc độ gia đình đã không hoàn thành nghĩa vụ với bố mẹ và dòng họ, để đến tuổi gần đất xa trời, bố mẹ tôi vẫn canh cánh trong lòng là chưa có cháu nối dõi tông đường.

Không tỏ rõ giới tính của mình, nhưng tôi bỏ qua những lời thúc giục và sự mai mối của gia đình. Đôi khi để chiều lòng bố mẹ, tôi vẫn nhận lời gặp gỡ bạn gái do họ hàng mai mối, nhưng trong sâu thẳm, tôi không có cảm xúc với phụ nữ. Không hứng thú, nên mọi cuộc gặp, tôi đều biện lý do không hợp để từ chối đi đến hôn nhân.

Gần tuổi 40, khi bạn bè đều yên bề gia thất, bố mẹ cũng già, tôi dành nhiều thời gian cho giải trí. Tôi bị cuốn theo bộ phim "Sex Education" trên Netflix. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng "Sex Education" chỉ là một bộ phim giải trí, với những tình huống hài hước và nhẹ nhàng. Nhưng khi xem, các nhân vật trong phim đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về bản thân.

Điều đặc biệt khiến tôi ấn tượng chính là nhân vật Eric Effiong – một chàng trai đồng tính mạnh mẽ, tự tin và kiên cường. Eric dám sống thật với bản thân, dám thể hiện tình yêu với những người cùng giới, không ngại sự phê phán và những lời dè bỉu từ xã hội. Cậu ấy dám mặc những bộ đồ sặc sỡ, dám đi cùng bạn trai mình dù biết rằng có thể bị đám đông chê cười.

Khi nhìn thấy Eric, tôi đã nhận ra một điều rất quan trọng. Tại sao tôi không thể sống thật với bản thân như Eric, dám yêu, dám là chính mình, dám yêu thương những gì mình cảm thấy đúng? Tôi quyết định sẽ sống một lần cho chính mình?

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định công khai giới tính của mình. Tôi biết rằng đó sẽ là một cuộc nói chuyện đầy khó khăn với bố mẹ. Tôi tưởng tượng ra rằng, họ sẽ cảm thấy thất vọng, buồn bã, hoặc có thể không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là bố mẹ tôi không nổi giận. Bố tôi nói rằng ông đã nghi ngờ từ lâu. Giờ đây, tôi không còn trẻ, họ cũng ở tuổi gần đất xa trời rồi, không thể sống cũng nhau mãi được. Bố mẹ nói muốn tôi sống cuộc sống của chính mình. Điều ông bà mong mỏi nhất là muốn tôi sinh cho ông bà một cháu nội để ông bà vui lòng lúc tuổi già.

Thấy tâm nguyện của bố mẹ là chính đáng, tôi đã tìm hiểu và quyết định đăng ký thăm khám bác sĩ để được đo chất lượng tinh trùng, tư vấn xem có quyết định trữ đông hay không. Nếu được, tôi sẽ trữ đông tinh trùng và chuẩn bị cho việc sinh con.

Tôi cảm thấy mọi gánh nặng đã được tháo gỡ. Bao năm qua, tôi đã tự tạo ra những rào cản, tự làm khổ mình. Nhưng tôi đã sai. Cuối cùng, tôi cũng đã có thể sống thật với chính mình. 

Bộ phim "Sex Education" đã giúp tôi thay đổi cách nhìn nhận về bản thân và cuộc sống. Tôi học được rằng không ai có quyền quyết định cuộc sống của mình ngoài chính bản thân mình. Và dù có khó khăn đến đâu mình cũng nên thành thật với chính mình!

Xem xong phim Sex Education, tôi hối hận chỉ vì tôi mà gần 40 tuổi con trai vẫn chưa tìm được hạnh phúcXem xong phim Sex Education, tôi hối hận chỉ vì tôi mà gần 40 tuổi con trai vẫn chưa tìm được hạnh phúc

GĐXH - Với linh cảm của một người mẹ, tôi nhận thấy ở con trai mình có một điều gì đó rất lạ. Tôi bắt đầu tỉ tê tâm sự về mẫu người bạn đời lý tưởng của con...

(Độc giả giấu tên)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.