Xúc động hình ảnh cô gái ‘ngờ nghệch’ cùng mẹ già 90 tuổi đến nhận quà tại siêu thị mini 0 đồng
GiadinhNet - Siêu thị mini 0 đồng – một hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình Hà Nội - Trái Tim Hồng với mục đích mang yêu thương đến những mảnh đời đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh tại Hà Nội.
Xúc động hình ảnh cô gái ‘ngờ nghệch’ cùng mẹ già 90 tuổi đến nhận quà tại siêu thị mini 0 đồng
Mỗi suất quà trao đi là cả tấm lòng, tình yêu thương và sự trân quý, nhất là những người già neo đơn không nơi nương tựa, những người phải vật lộn với cuộc sống hằng ngày để lo miếng cơm, manh áo hay những người phải sống xa con cháu, tự chăm sóc bản thân.
Chị Lê Thị Thiên Hương (trú tại phường Bách Khoa, Hà Nội) năm nay đã 46 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Từ khi sinh ra, chị đã không may mắc chứng rối loạn tâm thần, lúc nào cũng "ngờ nghệch" như đứa trẻ. Lại gần và nói chuyện, chúng tôi cảm nhận được sự ngây thơ đến hồn nhiên khi chị chỉ nhớ được mình tên là Hương. Mọi việc lo toan trong gia đình đều do một tay người mẹ già tuổi đã ngoài 90 gánh vác.
Trong gian hàng siêu thị mini 0 đồng ngày 5/8, cụ được các nhân viên nhiệt tình tư vấn về các sản phẩm bởi đôi mắt cụ phần nào đã mờ vì tuổi cao, bước đi cũng khó khăn, chậm rãi. Các khớp chân đau nhức, cụ phải nhờ đến các tình nguyện viên của chương trình đỡ đi từng bước.
Có lẽ, suất quà trị giá 400.000 đồng này là rất nhỏ với nhiều người, nhưng với 2 mẹ con chị Hương thì đó là cả nguồn sống, sự biết ơn vô giá trong mùa dịch.
Đôi mắt cụ phần nào đã mờ dần vì tuổi cao, bước đi cũng khó khăn, chậm rãi vì các khớp bắt đầu đau nhức.
Mọi việc lo toan trong gia đình đều do một tay người mẹ già tuổi đã ngoài 90 gánh vác.
Chị Thiên Hương từ khi sinh ra đã không may mắc chứng rối loạn tâm thần, lúc nào cũng "ngờ nghệch" như đứa trẻ.
Mộc Miên