Yêu thương vợ con sau những tháng ngày vô tâm, vợ choáng váng khi biết mục đích thật của chồng
GiadinhNet - Chồng giả vờ quan tâm tới vợ con để thực hiện một âm mưu khiến tôi tay trắng.
Ly hôn xong chồng bặt vô âm tín không chu cấp cho con, thấy vợ cũ làm ăn tốt liền ngon ngọt mong quay lạiLấy nhau được một năm đầu êm ấm trong ngôi nhà được tiếng là gia đình hai bên gom góp, nhưng phần lớn là do bố mẹ đẻ của tôi cho. Từ đó về sau chồng tôi bộc lộ rõ bản tính lười nhác, ham chơi, không màng đến vợ con. Đi làm được đồng nào là nướng hết vào cờ bạc, rượu chè, ăn chơi đàn đúm với đám bạn, hầu như không đưa cho vợ đồng nào. Đã vậy còn lén mang đồ đạc đi bán để có tiền ăn chơi, chẳng mấy khi ở nhà, chỉ trở về những lúc thua và không còn ai cưu mang.
Chán ngán cảnh chồng phụ bạc, lười nhác không bao giờ động vào cây chổi quét nhà, giặt hộ vợ chậu quần áo… tôi có nhờ gia đình hai bên khuyên nhủ song không có kết quả, còn bị chồng mắng vì tội dám mách bố mẹ chồng. Đã bao lần tôi khóc vì chồng vô tâm, nhưng rồi tự an ủi mình cố gắng, chăm chỉ làm việc để có tiền nuôi con.
Cũng may mà con còn nhỏ đã biết thương mẹ, ngoan ngoãn, chịu khó ăn uống nên phổng phao, khỏe mạnh… Hai mẹ con làm điểm tựa của nhau khi thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của người chồng, người cha. Lấy chồng 5 năm, tôi có chồng mà như không vì phải chăm lo mọi thứ trong nhà.
Nhiều khi tôi cũng đã nghĩ đến ly hôn, nhưng thương con mà cố gắng chịu đựng, mong chồng thay đổi. Niềm vui của hai mẹ con cuối cùng cũng đã tới, mấy tháng nay chồng tôi không còn mải chơi nữa, chịu khó làm ăn, chăm chỉ việc nhà. Tôi nghe lời xin lỗi từ chồng mà cảm động bật khóc, tôi đã chờ đợi giây phút này mấy năm nay.

(Ảnh minh họa)
Từ lúc trở về với vợ con, chồng tôi tránh xa cờ bạc, rượu chè và không giao du với đám bạn xấu của anh ấy. Gia đình hai bên cũng vui mừng vì điều này, nhìn gia đình tôi yên ấm, hạnh phúc, ai cũng chúc mừng vợ chồng tôi. Thật may là hồi trước tôi không dại dột ly hôn, chứ không gia đình bây giờ lâm vào cảnh mỗi người mỗi ngả.
Chồng làm ăn tốt, hay đưa tiền cho vợ nên tôi thoải mái hơn trong chuyện chi tiêu, khác hẳn với thời gian trước một mình tôi vất vả cáng đáng mọi thứ. Chồng còn tiết lộ là mới có một món tiền lớn, dự định sẽ đổi sang nhà rộng và khang trang hơn nơi ở hiện nay. Tôi tin tưởng vào chồng, vay mượn tiền bên nhà ngoại, bạn bè thân thiết của tôi để đưa cho chồng. Vợ chồng tôi cũng rao bán nhà để tìm mua nhà mới...
Mọi chuyện đang thuận lợi thì tôi bất ngờ phát hiện ra chồng ngoại tình, anh ta đang chung sống với người phụ nữ khác. Chồng tôi đã giả vờ thay đổi, tu chí làm ăn để lừa dối vợ con, mục đích trở về là để lừa vợ đi vay tiền, bán nhà đưa hết tiền cho anh ta. Có tiền rồi sẽ cùng với bồ đi nơi khác sinh sống với nhau.
Chính mắt tôi đọc được tin nhắn của chồng gửi cho bồ: "Em đừng ghen tuông, giận dỗi anh làm gì cho mệt, anh về với vợ thì cũng phải diễn kịch sống sao cho tình cảm chứ. Đợt ít nữa bán xong nhà rồi, anh và em tha hồ hưởng sung sướng bên nhau. Anh cũng muốn bỏ vợ từ lâu rồi, em thừa biết còn gì".
Trước bằng chứng không thể chối cãi, chồng tôi thừa nhận đang có người khác và muốn ly hôn, chia đôi tài sản. Từ hôm đó đến nay, anh ta thường xuyên về nhà thách thức tôi ly hôn, số tiền lớn mà tôi vay mượn đưa cho anh ta cũng không thấy nhắc đến trả tôi. Đau khổ vì bị lừa dối, thật may là tôi chưa bán nhà xong, không thì tôi trắng tay còn nợ nần chồng chất.
Biết được chồng ngoại tình, tôi phải làm gì để đòi lại số tiền anh ta cầm của tôi? Tôi có nên chấp thuận ly hôn, chia đôi tài sản như yêu cầu của chồng?
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 20 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 20 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.


