Ly hôn xong chồng bặt vô âm tín không chu cấp cho con, thấy vợ cũ làm ăn tốt liền ngon ngọt mong quay lại
GiadinhNet - Chồng hả hê trong ngày ly hôn, nhưng rồi hối hận muốn quay lại chỉ sau vài năm.
Tôi với chồng chung sống 4 năm thì ly hôn, nguyên nhân của đổ vỡ cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh trong đời sống vợ chồng, thường xuyên cãi vã và không hợp nhau ở nhiều điểm. Đến lúc sinh con đầu lòng, chồng tôi không những không từ bỏ thói hư tật xấu mà còn tìm mọi cách để khiến tôi phải chán nản, chia tay.
Cũng vì con mà chịu đựng, chấp mọi chuyện nhưng chồng tôi luôn lấy cớ do tôi và mẹ anh ấy không hợp nhau, mẹ chồng ghét tôi nên tìm người phụ nữ khác. Khi tôi biết chuyện thì anh ấy đã cặp kè cả mấy người rồi, không chịu đựng được nữa, tôi đành viết đơn ly hôn trong sự hả hê của anh ấy.
Ngày ra tòa, chồng tôi vui mừng lắm, cả hai không có tài sản gì chung nên tôi sẽ là người khăn gói rời khỏi nhà chồng với quần áo, đồ trang điểm, một chút đồ dùng cá nhân. Tôi được quyền nuôi con, còn anh ấy phải chu cấp tiền nuôi con hàng tháng, lúc đó anh ta mới làm cho một công ty lương tháng cũng rất cao.
Ly hôn rồi, tôi cay đắng ra đi với hai bàn tay trắng, vất vả mưu sinh để nuôi con còn nhỏ. Chồng cũ tôi được vài tháng đầu còn gửi tiền nuôi con, từ đó là biệt tăm không hỏi thăm con, cũng không thực hiện nghĩa vụ chu cấp tiền cho con.

(Ảnh minh họa)
Sống cảnh làm mẹ đơn thân tôi gặp nhiều khó khăn nhất định khi tự mình đi thuê nhà, nuôi con. Cũng may công việc ở công ty thuận lợi, tôi được tăng lương, nhận thưởng liên tục nên cuộc sống cũng đảm bảo. Tôi cũng mạnh dạnh đầu tư kinh doanh, vốn tính chịu khó, kinh nghiệm học được nhiều từ lúc còn trẻ nên làm ăn phát đạt, chỉ trong vòng 5 năm tôi đã có nhà riêng, xe ô tô tiền tỷ.
Nhìn tôi bây giờ, chắc nhiều người không nhận ra vì tôi chăm chút cho bản thân, chịu khó làm đẹp, tập luyện, ăn mặc thời trang hàng hiệu… Tôi trẻ và đẹp ra rất nhiều, không gầy gò, bơ phờ và luộm thuộm như thời đang còn chồng. Ngay cả chồng cũ của tôi gặp lại cũng phải bất ngờ, trông tôi đi xe ô tô sang, xinh đẹp và ăn mặc quý phái… phải mất vài phút mới nhận ra đó thực sự là vợ cũ.
Khác hẳn với sự thành công của tôi, chồng tôi từ lúc ly hôn lại có cuộc sống không thực sự ổn định. Cứ tưởng bỏ được vợ rồi anh ta chạy theo nhiều người phụ nữ khác nhưng rồi sớm bị bỏ vì họ nhận ra thói gia trưởng, lười nhác lại lăng nhăng của anh ta. Chán đời, anh ta lao vào cờ bạc, rượu chè dẫn đến thua tha, công ty đuổi việc và thất nghiệp triền miên.
Chồng cũ đã thấm thía nhiều điều, anh ta muốn hàn gắn lại với tôi, còn chủ động hỏi han, hẹn tôi và con đi ăn và đi chơi. Tôi cũng vì con mà nhận lời, nhưng thú thật sau từng đấy năm chia tay tôi không còn cảm xúc gì với anh ta nữa. Cách đây hai tuần, anh ta tới gặp tôi và thổ lộ rất hối hận, mong tôi tha lỗi để cùng nhau làm lại từ đầu. Chồng cũ thường xuyên gửi hoa, quà cho hai mẹ con tôi, nói ngon ngọt để tôi chấp nhận anh ta.
Tôi hài lòng với cuộc sống hiện nay tự chủ về mọi nghĩa, không muốn vướng bận vào hôn nhân, nhất là tái hôn với chồng cũ. Nhưng nhiều lúc nhìn con tôi lại thấy thương con còn nhỏ mà chịu cảnh bố mẹ chia tay. Cảm xúc trong tôi cứ đan xen lẫn lộn, trước thành ý của chồng cũ, tôi có nên vì con mà quay lại với anh ta?
Chồng nói đi nước ngoài làm ăn, vợ đau điếng khi phát hiện anh ta đang chung sống với bồ cách xa chưa đầy 100km
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 21 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 21 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.

