10 tỷ và những tháng ngày cúi mặt

| Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay (29/9), Lý Nguyễn Chung - kẻ thủ ác thực sự của vụ án oan 10 năm Nguyễn Thanh Chấn rúng động xã hội ra hầu tòa.

Chẳng cần biết án kết ra sao, ông Chấn đã vô tội từ ngày 24/1/2014. Nhưng cuộc đời có nhiều thứ chẳng gột rửa nổi.

Cuộc đời ông và gia đình ngoặt bước thê thảm bởi kiểu điều tra “ép gấu nhận là thỏ” mà một vài công an Bắc Giang đã thực hiện. Suốt 3.699 ngày oan trái ấy, không bút mực nào tả hết. Lý Nguyễn Chung sau phiên tòa hôm nay dẫu nhận án thế nào, cũng chẳng cứu vãn nổi một thời kỳ đằng đẵng đau thương của ông Chấn và gia đình. Phiên tòa chẳng phải một sự an ủi.

Dư luận từng xôn xao khi gia đình ông Chấn lên tiếng đòi bồi thường gần 10 tỷ đồng nhưng cũng phải bấm bụng mà cười khi tòa án đòi phải có những giấy tờ đi đường mà người vợ ông đã dùng suốt 10 năm kêu oan cho chồng. Nhưng tóm lại, đến giờ này, ông chưa nhận được một xu nào ngoài tiền ủng hộ từ những người thương xót cho cuộc đời ông. Tóm lại, ông còn một hành trình gian nan nữa là “đòi nợ”. Và nếu “đòi” được, mới là một sự an ủi, chứ những ngày tháng khốn cùng của ông và gia đình đã xảy ra rồi và không thể nào thay đổi.

Suốt 10 năm ấy, bà Vì (mẹ ông Chấn, một vợ liệt sỹ) cứ phải cúi mặt khi người ta chửi “không biết dạy con, để nó giết con tao”. Vợ ông cũng lầm lũi với xóm làng. Con ông bỏ học làm cửu vạn. Cái án giết người vì đòi “của lạ” vốn đã quá khủng khiếp bám riết lấy ông và những người thân của ông, suốt 10 năm. “Bạn” tù thì biến ông, một trung niên quê mùa, thành công cụ giải trí. Con gái ông vẫn lang bạt xứ người mưu sinh chưa biết ngày về… Cứ thế, 10 năm kinh sợ đó, 10 tỷ đồng hay bao nhiêu mới đáng để “đánh đổi”?

Mười năm rồi, có người đã chết, có quan tòa đã hạ cánh bình an, có những thứ giấy tờ chẳng biết lẩn vào đâu rồi trong cát bụi… chỉ còn lại ông Chấn và người vợ với nỗi đau đớn không thể gột rửa cho sạch, với một hành trình gian nan trước mắt.

Ông Chấn vào tù oan thì quá dễ, nhưng có lẽ quan tòa sẽ cần rất nhiều thời gian để “định giá” cho những tháng ngày cúi mặt của ông Chấn và gia đình.

Việt Nguyễn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Những tồn tại nơi bến bãi ven sông Đáy ở Ninh Bình: Sau 1 tháng chờ đợi, UBND xã Ý Yên vẫn chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí

Những tồn tại nơi bến bãi ven sông Đáy ở Ninh Bình: Sau 1 tháng chờ đợi, UBND xã Ý Yên vẫn chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí

Đời sống -

GĐXH - Không chỉ tại khu vực Công ty TNHH Vũ Văn Cường, hồ sơ kiểm tra cuối tháng 9/2026 còn ghi nhận nhiều nội dung vi phạm liên quan đến các cơ sở đóng tàu, bến bãi và điểm tập kết than ven sông Đáy, thuộc xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Đáng chú ý, một số công trình được xác định xây dựng từ năm 2008, 2009, 2010.

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.