35 lần hiến máu cứu người
"Ta cho đi và rồi sẽ được nhận lại. Giọt máu của mình cho đi sẽ góp phần cứu sống người bệnh. Có khi rồi cũng sẽ đến lượt mình hoặc những người thân lại cần những giọt máu như thế".
Đó là lời tâm sự của người hiến máu nhân đạo nhiều nhất miền Bắc, anh Lê Hữu Thanh, ở thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Giọt máu đào là lời tri ân cuộc sống
![]() |
|
Anh Lê Hữu Thanh 35 lần hiến máu nhân đạo. |
Trực tiếp hiến máu, anh còn đi vận động thanh niên trong làng, ngoài xã cùng tham gia. "Ba bát cơm một giọt máu. Từ xưa các cụ đã nói như thế. Vì vậy khi đi vận động, tôi thực sự gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lúc nản quá muốn bỏ cuộc...", anh chia sẻ. Cuối cùng bằng sự kiên trì, đợt thí điểm hiến máu nhân đạo tại huyện Sóc Sơn năm 1997, anh đã vận động được hơn 1.000 thanh niên tham gia. Đó là một con số không hề nhỏ.
12 năm trực tiếp hiến máu, 3 lần/năm đều đặn, anh Thanh đã san sẻ hơn 9 lít máu của mình cho cộng đồng. Không chỉ vận động người ngoài mà anh còn vận động thêm cả người thân trong gia đình, anh trai, em gái và cả vợ nữa. Vợ anh - chị Nguyễn Thị Hiển bộc bạch: "Nhiều lúc thương chồng lắm! Nhưng vì anh ấy làm việc tốt cứu người cho nên mình ưng thuận. Mình đã hiến máu 5 lần rồi. Vẫn khỏe và đi làm đều. Nói chung là hiến máu không ảnh hưởng gì đến sức khỏe".
Hơn 9 lít máu là những lời tri ân với đời, là tình yêu thương anh dành cho cuộc sống này.
Cho đi là nhận lại...
Cuộc sống đời thường của anh Thanh thật giản đơn, hằng ngày anh ra phố huyện làm phu hồ, vợ anh thì túc tắc đi chợ. Tuy nghèo nhưng trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ luôn rộn rã tiếng cười của hai vợ chồng và hai đứa con. Anh Thanh chia sẻ: "Quy luật của cuộc sống, cho đi là nhận lại. Tôi cảm thấy thật sự thanh thản với những gì đã qua và cho đến nay tôi chưa bao giờ phải hối tiếc vì những gì đã làm". Nói rồi, anh kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của chính gia đình anh. Năm 1991, khi đi cấy mẹ anh bị kim tiêm xuyên vào chân và bị nhiễm trùng máu. Ngày ấy cũng nhờ những giọt máu của người khác mà mẹ anh đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Rồi khi bố anh lâm bệnh nặng cũng nhờ những giọt máu nhân đạo mà đã có thể kéo dài thời gian ở lại với con cháu.
