Bé Nguyệt Hằng rạng rỡ Tết Trung thu
Gia đìnhGiadinhNet - Chiều nay đi học về, Tết trung thu đã tràn về từng ngõ phố.
GĐXH - Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan những lời quảng cáo về những bài thuốc, phương pháp có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh đái tháo đường, đánh trúng vào tâm lý lo lắng, sốt ruột của người bệnh. Sự thật về những phương pháp này là gì? Bệnh tiểu đường có chữa dứt điểm được hay không?
GiadinhNet - Chiều nay đi học về, Tết trung thu đã tràn về từng ngõ phố.
GiadinhNet - 2 tuổi, nhưng con của mẹ đã rất chững chạc và nam tính.
GiadinhNet - Ba cứ thích tự chụp hình con rồi lại tự ngắm. Lần này, ba quyết 'đột phá' gửi đăng báo, để ngồi bất kỳ ngồi đâu ba vẫn có thể được ngắm con.
GiadinhNet - "Cô bé này lớn lên sẽ giảo hoạt lắm đây, cái miệng này chả mấy chốc mà biết hóng chuyện..."
GiadinhNet - Bố mẹ muốn nói với Bi rằng: Bố mẹ yêu Bi nhiều lắm và Bi là tất cả với bố mẹ. Cảm ơn cuộc đời đã cho bố mẹ có Bi. Yêu con.
GiadinhNet - Trước mỗi lần đi chơi, mẹ muốn mình phải thơm tho sạch sẽ, việc trước tiên là mình phải... đi tắm.
GiadinhNet - Đó là sự tự tin của Bé Nguyễn Hữu Khánh Duy, (tức Cu Bin) ở TP Hoà Bình.
GiadinhNet - Gặp cậu bé có cái tên đẹp - Nguyễn Quý Nhân tại studio.
GiadinhNet - Bé Ngỗng tên thật là Gia Long, Ngỗng có chị là Yến Nhi, ngày bé chị cũng đáng yêu như Ngỗng vậy.
GiadinhNet - Con gái thân yêu! Hãy thực hiện ước mơ làm bác sĩ không thành của mẹ, con nhé!
GiadinhNet - Ở Trường con được các cô bầu chọn là "Nam tính nhất trường" vì con rất biết bảo vệ các bạn gái.
GiadinhNet - Chiếc áo khoác lửng mẹ mới mua hôm qua vừa nhẹ, tiện lợi khi mặc, vừa dễ kết hợp với những trang phục của mình.
GiadinhNet - Cái nắng, cái gió của thiên nhiên mới ngọt ngào làm sao!
GiadinhNet - Mẹ luôn mong chờ giây phút 2 đứa chạy đến bên mẹ, ôm hôn mẹ, bập bẹ gọi "mẹ ơi..."
GiadinhNet - Bao nhiêu kế hoạch mình vạch ra, mẹ đều cho là không thể thực hiện. Mình biết dù chỉ là mơ, nhưng tội gì không ước!
GiadinhNet - Con thương chị lắm, chỉ lớn hơn con chút xíu mà phải nhường nhịn con đủ điều.
GiadinhNet - Những bức ảnh này của con cất giữ rất cẩn thận. Một phút ngẫu hứng, Ba, Mẹ đã quyết định "khoe" con.
GiadinhNet - Thời gian gần đây, đọc GiadinhNet, tôi thấy nhiều các em bé ngộ nghĩnh, đáng yêu được xuất hiện trên báo. Nhân đây tôi xin gửi Quý báo một số tấm hình của con gái tôi để chia sẻ niềm vui với những bạn đọc yêu thích con trẻ.
GiadinhNet - Con đăng ký tham gia mục Ảnh đẹp của bé vì con thấy trên này có nhiều bạn xinh ơi là xinh, con cũng muốn giới thiệu mình với các bạn. Hơn nữa, chùm ảnh này cũng là món quà kỷ niệm lần sinh nhật thứ 5 của con.
GiadinhNet - Đặc điểm của con: Có đôi mắt đẹp như búp bê, con ít tóc giống y như con trai, nhiều người gặp thường trêu là "cậu trai... mặc váy".
GiadinhNet - Bởi con ăn uống điều độ nên thân hình con phát triển rất "cường tráng".
GiadinhNet - Trong mơ, bố mẹ mua tặng cháu một chiếc xe tuyệt đẹp. Hôm nay, món quà này còn đẹp hơn cả giấc mơ.
GiadinhNet - "Con trai miệng rộng thì sang", miệng của Vũ vốn đã rộng, cậu lại càng cố phát huy "thế mạnh" của mình.
GiadinhNet - Năm học mới bắt đầu, con sẽ trở thành học sinh tiểu học. Tạm biệt trường học đầu tiên của cuộc đời, con nhớ trường mầm non da diết.
GiadinhNet - Vừa một tuổi tròn nhưng Linh Đan dí dỏm đáng yêu vô cùng.
GiadinhNet - Xin chào! Con là Kin, nhưng tên thật của con là Nguyễn Lê Cẩm Linh cơ. Con với bố mẹ đang ở 4/1030 Khu công vụ Tỉnh ủy, phường Hải Tân, TP Hải Dương.
GiadinhNet - Gia đình đã vạch ra bao nhiêu kế hoạch để chào đón ngày sinh của Cún Ly. Còn Ly thì đang cân nhắc để lựa chọn trang phục cho mình.