Bé Minh Châu: Món quà đẹp hơn cả giấc mơ!

| Gia đình

GiadinhNet - Trong mơ, bố mẹ mua tặng cháu một chiếc xe tuyệt đẹp. Hôm nay, món quà này còn đẹp hơn cả giấc mơ.

Xin chào! cháu là Phạm Nguyễn Minh Châu, cháu sinh ngày 24/11/2008. Cháu ở Phố Lê Gia Định - P. Đồng Nhân - Q Hai Bà Trưng - TP Hà Nội.
Ngày nghỉ lễ, cháu theo bố mẹ dạo chơi. Cháu được đi công viên, đi siêu thị... Ở đó nhiều đồ đẹp và hấp dẫn lắm.
Đến đây cháu bị choáng ngợp bởi lung linh của màu sắc, sự đa dạng của hoàng hoá.
Màu đỏ là màu cháu yêu thích, móm quà này còn đẹp hơn cả trong giấc mơ.
 
Mẹ Nguyễn Hồng Diệu
 
Để ảnh bé yêu của bạn được đăng tải trên Giadinh.net.vn, bố mẹ chọn những ảnh đẹp nhất, sắc nét nhất của con, gửi về theo địa chỉ email: anhgiadinh@giadinh.net.vn
 
 
*Khi gửi ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên bé, tuổi bé, địa chỉ, đặc điểm, lời nhắn yêu thương của bố mẹ, chú thích ảnh (nếu có)... và số điện thoại của bố mẹ.
lehuong
Ý kiến của bạn
Vì sao nhiều người cao tuổi có lương hưu vẫn tiếc từng đồng?

Vì sao nhiều người cao tuổi có lương hưu vẫn tiếc từng đồng?

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người nhận thấy có những người cao tuổi dù có lương hưu ổn định, cuộc sống không thiếu thốn nhưng vẫn chi tiêu rất dè sẻn. Quần áo cũ còn mặc được thì tiếp tục mặc, thức ăn còn lại sau bữa cơm cũng cố tận dụng, lương hưu nhận về phần lớn đem gửi tiết kiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.