Ba học sinh nhặt được hơn 50 triệu trả lại người đánh rơi
GĐXH - Ba em nhỏ trên đường đi học về nhặt được 50 triệu 500 ngàn đồng liền đến trụ sở công an xã để trình báo tìm người đánh rơi.
Ngày 2/3, Công an xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, có 3 em học sinh trên địa bàn vừa nhặt được số tiền 50 triệu 500 ngàn đồng đến trình báo để tìm, trả lại cho người đánh rơi.

Ba em nhỏ nhặt được số tiền lớn trả lại cho người đánh mất.
Theo đó, lúc 15h ngày 1/3, 3 học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn gồm Lê Hoàng Anh, Nguyễn Trọng Bảo Long và Lê Hữu Sáng trên đường đi học về nhặt được 1 phong bì bên trong có số tiền 50 triệu 500 ngàn đồng.
Sau khi nhặt được đồ vật bị rơi, với tinh thần "nhặt được của rơi, trả người đánh mất", các em nhanh chóng giao nộp cho Công an xã Khai Sơn để tìm người rơi tiền.
Đến 17h30 cùng ngày, sau khi xác minh, công an xã đã liên hệ và trao trả tài sản ông Nguyễn Công Lộc (SN 1954, trú tại thôn 4, xã Khai Sơn) người đánh rơi phong bì tiền.
Nhận lại được số tiền, ông Lộc vui mừng và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Khai Sơn cũng như hành động đẹp của 3 em học sinh.
Clip người dân thành phố Hải Dương đầu trần điều khiển xe máy, vượt đèn đỏ du xuân