Nhặt được 61 triệu đồng, cháu bé 11 tuổi nhờ công an tìm người trả lại
Xã hộiGĐXH - Nhặt được số tiền 61 triệu đồng, nam sinh lớp 5 ở Hà Tĩnh cùng người bố đến công an xã trình báo, nhờ trao trả lại cho người đánh rơi.
GĐXH - Nhặt được hơn 22 triệu đồng, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đưa đến công an để thông báo tìm người để trả lại.
GĐXH - Nhặt được số tiền 61 triệu đồng, nam sinh lớp 5 ở Hà Tĩnh cùng người bố đến công an xã trình báo, nhờ trao trả lại cho người đánh rơi.
GĐXH - Bà T.T.P. đến một ngân hàng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để nhận số tiền giải ngân 36 triệu đồng nhưng vô tình đánh rơi lúc nào không hay.
GĐXH - Trên đường đi học về, hai học sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh nhặt được chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone liền mang đến cơ quan công an nhờ tìm người để trả lại.
GĐXH - Ba em nhỏ trên đường đi học về nhặt được 50 triệu 500 ngàn đồng liền đến trụ sở công an xã để trình báo tìm người đánh rơi.
GĐXH - Suốt thời gian dài đi tìm số tiền 200 triệu của mình không thấy, vô tình trong lần đi dọn nội thất xe tại gara, nhân viên dọn dẹp phát hiện ra và báo cho chủ xe.
GĐXH - Đến Công an xã Nam Hưng (Nam Đàn) để nhận lại gần 20 triệu đồng không may bị đánh rơi, chị Nguyễn Thị Hải (45 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) rất xúc động vì chị nghĩ sẽ không bao giờ có thể tìm lại số tiền gia đình tích góp lâu nay.
GiadinhNet - Khi nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, Trung úy Hoàng phối hợp với đồng đội tra cứu thông tin tìm chủ nhân và liên lạc mời công dân đến nhận lại tài sản.
GiadinhNet - Qua kiểm tra, 2 vợ chồng phát hoảng khi thấy nhiều cọc tiền có mệnh giá lớn cùng giấy tờ mang tên N.V.B (trú xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương).
Sự thật thì bạn đang nghĩ đến lý do gì nào? Đừng vội đoán mò, bởi nguyên nhân sâu xa của câu chuyện vị tỷ phú già nhận nuôi cô bé nghèo xinh đẹp dưới đây chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người phải bất ngờ đấy!
Cách đây hơn 2 tuần, trên đường đi chợ về cùng mẹ, Tuấn nhặt được một chiếc ví bên trong có rất nhiều tiền. Ngay sau đó, nhiều người lạ mặt đến xưng là chủ nhân chiếc ví nhưng Trung không tin. Em cầm ví chạy về đưa cho mẹ nhờ tìm người làm mất.