Bé trai 5 tuổi bị bạo hành 130 lần trong 17 ngày ở trường mẫu giáo: Bi kịch hé lộ khi bé nói lời xót xa

| Tiêu điểm

GĐXH - Bé trai 5 tuổi bị 3 cô giáo bạo hành tới 130 lần với nhiều hình thức khác nhau trong 17 ngày. Sự việc chỉ bại lộ khi bé vô tình nói ra lời xót xa.

Giải cứu 6 đứa trẻ bị bố mẹ bạo hành, nhốt trong chuồng chóGiải cứu 6 đứa trẻ bị bố mẹ bạo hành, nhốt trong chuồng chó

Cảnh sát Las Vegas mô tả sự việc 6 đứa trẻ bị bố mẹ ngược đãi, đánh đập, thậm chí nhốt vào chuồng chó là vụ bạo hành tồi tệ nhất từng thấy.

Mới đây, nhà chức trách ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc vừa quyết định sa thải 3 giáo viên vì liên tục hành hạ bé trai 5 tuổi. Trong 17 ngày, cậu bé bị bạo hành tới 130 lần tại trường mẫu giáo.

Bé trai 5 tuổi bị bạo hành 130 lần trong 17 ngày ở trường mẫu giáo: Bi kịch hé lộ khi bé nói lời xót xa - Ảnh 2.

Đoạn camera giám sát ghi lại cảnh một giáo viên giật tóc cậu bé từ phía sau. (Ảnh: Douyin)


Vụ hành hạ cậu bé bị phát hiện sau khi người mẹ - chị Sun - báo cho cảnh sát hồi tháng 7.

Huashang Daily cho hay người mẹ bắt đầu nghi ngờ con trai 5 tuổi bị bạo hành vào ngày 3/7. Khi đó, cậu bé kể với mẹ rằng một giáo viên bảo con hôm sau đừng đến lớp nữa vì "quá phiền phức".

Dẫu vậy, hôm sau người mẹ vẫn đưa con đến trường mẫu giáo như bình thường và hỏi thẳng các giáo viên xem họ có đánh con chị không. Các cô giáo đều phủ nhận.

Khi trở về nhà vào chiều hôm đó, cậu bé trông vui vẻ khác hẳn thường ngày, rồi thủ thỉ với mẹ: "Mẹ ơi, con vui lắm vì cả ngày hôm nay ở trường con không bị cô giáo đánh".

Giật mình sợ hãi trước lời nói ngây thơ này, ngay sau đó, chị cùng với lực lượng công an đến trường mẫu giáo để kiểm tra camera giám sát những ngày trước. Họ rất sốc khi phát hiện ba giáo viên đã nhiều lần bạo hành thể xác cậu bé.

Ngày 7/7, chị Tôn chính thức trình báo sự việc với cảnh sát Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Hồ sơ điều tra cho thấy trong khoảng thời gian 17 ngày, con trai chị Tôn đã bị bạo hành bằng nhiều cách khác nhau, tổng cộng là 130 lần. Trong đó, có lần cô giáo tát vào mặt bé vì vừa nói chuyện vừa vẽ tranh. Sau đó, người phụ nữ này liên tục véo vào cánh tay khiến đứa trẻ 5 tuổi bật khóc.

Một ngày khác, giáo viên chủ nhiệm kéo cậu bé vào nhà vệ sinh và đánh vào bụng bé nhiều lần.

Sự việc này khiến trường mẫu giáo nói trên phải đối mặt với sự giận dữ, căm phẫn của cộng đồng mạng, với nhiều đề nghị xử lý nặng những cô giáo bạo hành trẻ em và xem xét trách nhiệm của trường.

"Trường mẫu giáo này nên đóng cửa; hiệu trưởng và các giáo viên liên quan nên bị đưa vào danh sách đen"; "17 ngày mà đánh cậu bé tận 130 lần, vậy là mỗi ngày họ hành hạ bé gần 10 lần sao"; "Tận 3 cô giáo tập trung hành hạ một đứa bé 5 tuổi thì quả là đáng phẫn nộ, phải bỏ tù ngay lập tức"..., cư dân mạng bức xúc.

Tình trạng giáo viên mầm non bạo hành trẻ xảy ra khá nhiều tại Trung Quốc. Vào đầu tháng 9, một giáo viên ở tỉnh Hồ Nam cũng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ vì đánh mạnh vào đầu một bé gái 9 tuổi khiến bé bị vỡ hộp sọ. Hồi tháng 4, camera tại một trường trung học ở tỉnh Sơn Đông cũng ghi lại cảnh một giáo viên đá và tát vào đầu học sinh chỉ vì điểm thi của em này kém.

Về vụ ‘mâm cơm 800k’ của vận động viên quốc gia, Cục thể thao đã lên tiếng

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Lao động Việt Nam dũng cảm cứu người trong động đất Kumamoto

Lao động Việt Nam dũng cảm cứu người trong động đất Kumamoto

Tiêu điểm -

Giữa khung cảnh đổ nát sau trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, 5 lao động trẻ người Việt Nam đã không quản hiểm nguy, cùng người dân địa phương đào bới đống đổ nát, giải cứu an toàn một cụ bà gần 90 tuổi bị mắc kẹt trong căn nhà bị sập. Hành động nghĩa tình ấy đang lan tỏa hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.