Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị chú rể cho "leo cây" trong ngày cưới, gia đình cô dâu bắt chú rể làm con tin

Thứ năm, 14:00 12/12/2024 | Chuyện vợ chồng

Gia đình cô dâu khẳng định đã đáp ứng mọi yêu cầu của chú rể và gia đình chú rể. Sau khi bị cho "leo cây" vào ngày cưới, gia đình cô dâu yêu cầu chú rể và gia đình chú rể phải hoàn trả tất cả chi phí chuẩn bị cho đám cưới.

Mới đây, một đám cưới ở Amethi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã trở thành một cuộc tranh chấp sau khi chú rể không đến dự lễ cưới như đã định.

Mặc dù chú rể Sohan Lal Yadav (đến từ Ayodhya) cuối cùng cũng xuất hiện sau khi có sự can thiệp của cảnh sát nhưng lúc này gia đình cô dâu từ chối tiếp tục đám cưới và bắt chú rể làm con tin, yêu cầu họ hoàn trả toàn bộ chi phí đám cưới.

Lal Bahadur, cha của cô dâu cho biết ông đã đáp ứng các yêu cầu của gia đình chú rể, bao gồm cả xe máy và tiền mặt, để đảm bảo đám cưới diễn ra thuận lợi.

Bị chú rể cho

Chú rể cho rằng đoàn rước dâu bị chậm trễ.

"Đám cưới đã được ấn định từ 10 tháng trước. Chúng tôi đã làm lễ tilak (một nghi lễ trước khi tổ chức đám cưới ở Ấn Độ) và không có vấn đề gì. Ba ngày sau lễ tilak, chú rể từ chối tiếp tục đám cưới. Khi được hỏi lý do, anh ấy nói rằng muốn một chiếc xe. Chúng tôi đã đồng ý. Sau đó, anh ấy nói rằng anh ấy không muốn chiếc xe hơi, mà muốn tiền mặt. Chúng tôi cũng đồng ý. Chúng tôi hỏi anh ấy rằng có vấn đề gì khác không, anh ấy nói không. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục việc chuẩn bị cho đám cưới", cha cô dâu chia sẻ với tờ India Today .

Lal Bahadur cho biết, theo kế hoạch, đám cưới được tổ chức vào ngày 2/12 và mọi công tác chuẩn bị đều diễn ra suôn sẻ.

Nhưng vào đêm diễn ra đám cưới, thậm chí khi khách khứa bắt đầu rời đi chú rể vẫn chưa có mặt. Cha cô dâu cho biết: "Chúng tôi liên tục gọi điện nhưng không được. Anh rể tôi là người sống cùng khu vực với chú rể. Anh ấy bảo tôi đến đồn cảnh sát. Khi đến đó, chúng tôi tìm thấy chú rể".

Sau sự can thiệp của cảnh sát, chú rể cuối cùng đã đồng ý tiến hành đám cưới và đến nhà cô dâu cùng đoàn rước dâu vào khoảng 2h30 sáng.

Khi gia đình chú rể đến muộn, họ hàng cô dâu yêu cầu hoàn trả chi phí đám cưới. Căng thẳng tăng lên khi chú rể và gia đình bị giữ lại nhà cô dâu cho đến khi vấn đề được giải quyết.

"Chúng tôi chỉ muốn anh ấy và gia đình hoàn trả chi phí đám cưới, sau đó họ có thể về nhà", gia đình cô dâu cho biết.

Nhà gái còn cáo buộc rằng chú rể đã bỏ trốn 3 ngày trước đám cưới và đang có quan hệ với một người phụ nữ khác. Thêm vào đó, việc chú rể đồng ý kết hôn chỉ vì cảnh sát đã cảnh báo rằng anh ta có thể phải đối mặt với vụ kiện về của hồi môn.

Tuy nhiên, chú rể Sohan Lal phân trần: "Chúng tôi đã bị chậm trễ trong việc đưa đoàn rước dâu. Khi chúng tôi đến nơi, gia đình cô dâu đã từ chối cuộc hôn nhân và yêu cầu chúng tôi trả chi phí đám cưới. Họ không cho chúng tôi rời đi."

Cảnh sát địa phương đã bắt đầu một cuộc điều tra. Một sĩ quan cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đã nhận được một khiếu nại và đang tiến hành điều tra. Trước đó, chú rể đã được báo cáo mất tích và chúng tôi đang xem xét các chi tiết".

7 thói quen của người kém cỏi khiến họ mãi nghèo7 thói quen của người kém cỏi khiến họ mãi nghèo

GĐXH - Biết được khuyết điểm bản thân sẽ khiến chúng ta nỗ lực bù đắp nhiều hơn. Nhưng trên đời có một kiểu người không biết mình đang đứng ở đâu, tự cho mình rất thông minh.

Minh Hoa 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.

Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũ

Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Hai vợ chồng kiện qua kiện lại về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng, không ngờ quá trình này làm phát lộ sự thật: Đứa trẻ anh Cung nuôi suốt 9 năm không phải con anh.

Top