Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài quý bà bị cắm sừng đánh ghen tình địch ở nhà nghỉ

Thứ năm, 14:30 21/04/2016 | Gia đình

Có thể nói, nhà nghỉ như một chốn thiên đường cho các bậc cao nhân chuyên ngoại tình công sở. Không những vậy, đây còn là nơi phát sinh ra bao nhiêu chuyện dở khóc, dở cười từ những mối tình vụng trộm.

Tôi có một anh bạn tên là M. mới ra trường ngành quản lý khách sạn nhưng không tìm được việc. Thay vì làm ở các khách sạn lớn như anh mong muốn, anh M. lê la làm ở một số nhà nghỉ hoặc gọi sang hơn là khách sạn “mini” trong thành phố để trang trải cuộc sống.

Và theo anh M. cho biết, một người có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng khó có thể hình dung được những câu chuyện bi hài trong... nhà nghỉ - nơi anh đang hàng ngày làm việc.

Bi hài chuyện ngoại tình trong nhà nghỉ

Anh M. kể rằng, có một ngày 5h sáng, một người đàn ông trung niên chỉ mặc duy nhất chiếc quần xà-lỏn ngắn cũn cỡn hốt hoảng chạy xuống phòng lễ tân để hỏi về người phụ nữ đi cùng ông vào nhà nghỉ vào chập tối hôm trước.

Chẳng là, quý ông này quen biết một phụ nữ trẻ qua giới thiệu từ bạn bè. Sau vài lần đi ăn uống cùng nhau, hai người cùng “nắm tay nhau” vào nhà nghỉ để trao cho nhau những phong vị lạ của những người khác giới. Điều đáng nói, ông này tay vẫn đeo nhẫn cưới. Ở cái tuổi ngũ tuần nhưng vẫn bảnh bao, phong độ, cưỡi trên con xe tay ga đắt đỏ đèo nàng e thẹn vào nhà nghỉ.

Tuy nhiên, “cuộc vui” diễn ra chưa được bao lâu, quý ông này hốt hoảng thông báo với lễ tân khách sạn là bị con “hồ li tinh” cho thuốc mê vào cốc nước để chiếm đoạt tài sản. Và tất nhiên, chỉ để lại cho ông đúng... cái quần đùi mà ông đang mặc.

Anh M. tủm tỉm cười: “Hôm đó là ngày trực của mình, nên mình biết. Lúc đôi tình nhân đó vào nhà nghỉ, chỉ 30 phút sau đã thấy cô gái dắt xe ra và bảo là đi mua đồ ăn về. Nhân viên như bọn mình nghe nói thế cũng chỉ biết thế chứ không hỏi quá nhiều. Còn về phần quý ông kia, sau khi bị hố 1 quả thì gọi điện cầu cứu người thân”.

Đó chỉ là một câu chuyện rất bình thường của anh M. Còn có rất nhiều câu chuyện liên quan tới những mối tình vụng trộm kiểu này, rồi chuyện quý bà lồng lộn đi đánh ghen tình địch khi biết chồng mình đang ăn nằm với người đàn bà khác.


Nhà nghỉ là một địa điểm quen thuộc của những mối tình vụng trộm (Ảnh minh họa)

Nhà nghỉ là một địa điểm quen thuộc của những mối tình vụng trộm (Ảnh minh họa)

Một kỉ niệm mà anh M. nhớ nhất là vào hè năm ngoái. Buổi trưa hôm đó, có một đôi nam - nữ khoảng 40 tuổi ăn mặc kín mít đến thuê phòng theo giờ. Nhưng chỉ một lúc không lâu sau đó, có một quý bà khác mặt mũi hầm hầm dẫn theo vài người nữa đến làm ầm ĩ tại nhà nghỉ. Anh M. biết ngay là quý bà này bị chồng cắm sừng và đang trên đường đi đánh ghen

Lúc đầu, quý bà này chửi bới nhân viên tại sao lại cho đôi “gian phu dâm phụ” đó có chỗ để ngoại tình công khai. Bà này còn nói mình là bà này, bà nọ, quen biết ông lớn nào đó để đánh phủ đầu nhân viên nhà nghỉ.

“Tự nhiên mình bị chửi oan ức, mình cũng tính gọi điện cho cái đôi đang ở trên phòng trốn đi không lại ầm ĩ cả lên thì được bà vợ nói ngon ngọt, thậm chí là bo cho mình tiền để lấy được cái chìa khóa sơ cua” - Anh M. kể.

Khi “bắt tận tay, day tận mặt” thì mới “cháy nhà ra mặt chuột”. Người vợ lúc ấy dường như mất kiểm soát nên làm um lên giữa bàn dân thiên hạ. Bà ta lao vào cào cấu, chửi rủa tình địch, mấy người đi cùng cũng được một phen mãn nhãn. Người thì chửi phụ họa, người thì cầm điện thoại quay clip dằn mặt.

Ngày hôm đó, anh M. Không báo công an đến giải quyết thì chắc cô bồ khó mà có thể sống mà ra khỏi đây được. Vì quý bà bị cắm sừng đánh rất ác, đánh như chưa bao giờ được đánh. Mọi uất nghẹn của bà được xả những lần đấm, đá vào người tình địch. Còn ông chồng lúc đó chỉ ú ớ ra can xin lỗi vợ.

Những mối tình công sở theo kiểu “mì ăn liền” thường diễn ra vào buổi trưa. Anh bạn tôi nửa đùa, nửa thật nói với tôi rằng: “Nếu muốn mục sở thị thì cứ tầm 11h đến đây, kiểu gì chẳng có vài đôi tình nhân vụng trộm”.


Chỉ trong một buổi trưa 2 tiếng, đã có vài đôi đến thuê phòng. (Ảnh minh họa)

Chỉ trong một buổi trưa 2 tiếng, đã có vài đôi đến thuê phòng. (Ảnh minh họa)

Tin lời M., trưa hôm sau tôi đến nhà nghỉ nơi M. đang làm để được tận mắt chứng kiến thứ tình yêu gọi là “tình công sở”.

Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, phải có đến 3 - 4 đôi ăn mặc kín mít đến đây thuê phòng theo giờ. Ai cũng vội vội vàng vàng cầm lấy cái chìa để lên phòng, hồn nhiên để cái xe chỏng trơ bên ngoài cho nhân viên tự dắt xe. M. khẳng định: “Hầu như các đôi đến đây buổi trưa toàn là ngoại tình hết”.

Một ngày làm lễ tân ở nhà nghỉ, Pv cũng nghiệm ra được nhiều điều. Không chỉ có các cặp tình nhân công sở, ở đây còn có những cặp thanh niên mặt mũi nọn choẹt đến đây thuê phòng. M. chia sẻ, thậm chí có cả những cô – cậu còn đang học trên ghế nhà trường tìm đến đây để “ăn trái cấm”.

“Có lần mình hỏi một đôi trẻ măng đến đây làm gì. Thì cậu thanh niên còn mặc nguyên bộ đồng phục cấp 3 thật thà trả lời là đến... học nhóm”, M. cười lớn.

Không chỉ ngoại tình, nhà nghỉ còn là nơi trú ngụ của nhiều tệ nạn khác

Để phục vụ cho nhu cầu lén lún của khách hàng. Các chủ nhà nghỉ cũng rất tâm lý khi phục vụ tận răng cho khách hàng.

Ví dụ, xe máy luôn được để vào trong những chỗ khuất tầm nhìn, biển số xe không bao giờ để ra ngoài. Có những nhà nghỉ lớn, họ còn xây dựng cả “lối thoát hiểm” nếu như xảy ra “biến” để khách hàng có đường mà thoát thân.

Một chủ nhà nghỉ ở Long Biên cho biết: “Khách hàng bây giờ cũng rất khó tính, họ đòi hỏi phòng đẹp, sạch sẽ nhưng gia lại rẻ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải phục vụ khách hàng như thượng đế”.

Các nhà nghỉ cũng có những quy định ngầm của riêng mình ví dụ như hạn chế cho khách hàng thuê đông người, hoặc thiếu giấy tờ tùy thân vì sợ gặp phải những khách hàng không minh bạch.

Tuy nhiên, đó chỉ là thủ tục, các chủ nhà nghỉ thường phớt lờ đi những quy định của pháp luật. Thậm chí, có những nhà nghỉ ở vùng ven còn móc nối với các chủ nhà chứa để cung ứng dịch vụ “vui vẻ tới bến” cho khách hàng.

Rồi các tệ nạn nghiện hút, thanh niên chơi bầy đàn, đập đá,... nhức nhối vẫn được diễn ra trong nhà nghỉ không phải là hiếm. Khi bị các cơ quan chức năng phát hiện, các chủ nhà nghỉ lại biện ra vô vàn lí do để “lách luật”.

Theo NĐT

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Gia đình - 33 phút trước

GĐXH - Trong căn phòng nhỏ, khi lật tấm đệm cũ, tôi không ngờ lại tìm thấy một bí mật mà mẹ chồng đã cất giữ suốt nhiều tháng cuối đời.

Con giáp yêu nhưng không dám bày tỏ, dễ vuột mất hạnh phúc trong tầm tay

Con giáp yêu nhưng không dám bày tỏ, dễ vuột mất hạnh phúc trong tầm tay

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp dù trái tim rung động mãnh liệt vẫn chọn cách giấu kín, chỉ dám lặng lẽ quan tâm. Chính sự bị động này đôi khi khiến họ bỏ lỡ cơ hội có được hạnh phúc trọn vẹn.

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 25, nhiều người nghĩ chỉ cần một công việc ổn định, lương đều đặn là đủ. Thế nhưng, bước sang tuổi 35 mới ngỡ ngàng nhận ra: trung niên thất nghiệp không hề xa lạ, nó chính là cái giá phải trả cho sự an nhàn ở tuổi 25.

Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống

Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao vốn giàu cảm xúc và cực kỳ nhạy cảm. Họ thường chọn cách giấu nỗi buồn vào bên trong và bỏ lỡ những điều tươi đẹp xung quanh.

Con trai làm bảo vệ thẳng tay chặn ông bố shipper, dân mạng cười ngất

Con trai làm bảo vệ thẳng tay chặn ông bố shipper, dân mạng cười ngất

Gia đình - 10 giờ trước

Tưởng có con trai “gác cổng” nên dễ cho qua, ai ngờ ông bố shipper lại bị chính con trai thẳng thừng chặn lại, tạo nên cuộc hội ngộ dở khóc dở cười.

Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?

Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Nếu vợ hoặc chồng dùng tài sản chung mua nhà, xe cho ‘người thứ ba’, người bị phản bội có thể đòi lại không? Khi ly hôn vì ngoại tình, tài sản sẽ chia thế nào?

Nỗi kinh sợ của chàng trai 19 tuổi bị bạn gái 17 tuổi bán vào đường dây lừa đảo

Nỗi kinh sợ của chàng trai 19 tuổi bị bạn gái 17 tuổi bán vào đường dây lừa đảo

Gia đình - 21 giờ trước

Tin tưởng bạn gái, cùng dọn về sống chung rồi đi du lịch nước ngoài, chàng trai 19 tuổi không ngờ bị chính người yêu bán vào tổ chức lừa đảo với giá 100.000 NDT (hơn 360 triệu đồng).

27 năm lưu lạc, chàng trai bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê

27 năm lưu lạc, chàng trai bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 27 năm sống trong nỗi khắc khoải không biết mẹ là ai, Lưu bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê và người phụ nữ mỉm cười trong tiềm thức.

Cả đời tranh danh đoạt lợi, khi nghỉ hưu tôi lại ghen tị với cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng bị tôi coi thường vì 'kém cỏi'

Cả đời tranh danh đoạt lợi, khi nghỉ hưu tôi lại ghen tị với cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng bị tôi coi thường vì 'kém cỏi'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi tưởng mình đã sống một cuộc đời rực rỡ, nhưng đến khi nghỉ hưu, tôi mới cay đắng nhận ra hai người đồng nghiệp từng bị tôi coi thường lại có cuộc sống sung túc, an yên hơn gấp bội.

Cung hoàng đạo giàu lòng trắc ẩn, càng giúp người càng gặp nhiều may mắn

Cung hoàng đạo giàu lòng trắc ẩn, càng giúp người càng gặp nhiều may mắn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao xem việc giúp đỡ người khác là niềm vui. Họ không chỉ tốt bụng trong lời nói, mà còn sẵn sàng hành động, chìa tay ra nâng đỡ khi thấy ai đó gặp khó khăn.

Top