Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch khó lường của người từng là 'thứ ba'

Thứ hai, 09:47 18/10/2021 | Chuyện vợ chồng

Có những việc một khi đã làm rồi, hậu quả của nó không cách nào khắc phục được. Có những sai lầm khi đã mắc, "sửa" lại cho đúng phải trả giá rất nhiều.

Trên một diễn đàn tâm sự dành cho chị em, một người phụ nữ nhận mình từng là người thứ ba chia sẻ câu chuyện đắng chát.

Theo như những gì cô tâm sự, cô từng là tiểu tam, chen chân vào gia đình người khác. Nhưng hiện tại, cô đã muốn dừng lại, để lựa chọn chồng con, gia đình.

Thật trớ trêu cho cô, người tình không buông tha, anh ta vẫn bám theo cô làm phiền và liên tục khủng bố tinh thần cô bằng việc dọa gọi cho chồng cô nữa.

Bi kịch khó lường của người từng là 'thứ ba' - Ảnh 1.

"Tôi thua cuộc rồi, thua bởi sau 5 năm hy sinh gia đình, tiền bạc, công việc... vì mối quan hệ này, nhường nhịn chịu thua thiệt đủ thứ, nhận đủ đau thương về mình, bao nhiêu lần anh ta phá tôi, phá chồng tôi, vì muốn sở hữu tôi, tôi đều nhịn, đến hôm nay tôi không thể chịu nổi.

Tôi nói làm người thứ ba nên biết mình là ai, nếu anh gọi máy chồng tôi, tôi sẽ gọi vợ anh. Anh ta thách tôi dám gọi vợ anh ta. Anh ta gọi cho chồng tôi 20 cuộc.

Tôi đã gọi cho vợ anh ta. Vợ anh ta nói không quan tâm, việc hai người tự giải quyết đừng lôi cô ta vào. Cô ta còn nói với tôi "nếu cô tử tế chồng tôi đã không phá chồng cô". Tôi thua... đắng chát", người phụ nữ này viết.

Sau khi tâm sự của người phụ nữ xuất hiện, nhiều ý kiến vào chê trách cô đã đi một bước sai lầm trong cuộc đời. "Người thứ ba từ xưa đến giờ, chưa bao giờ có kết thúc có hậu cả", "Bạn ơi mình sai thì mình chịu, trách ai bây giờ", "Bạn luôn thua bạn ạ. Khi bạn nhận ra gia đình mới quan trọng thì đã mất tất cả rồi. Không đơn giản là thua hay thắng ở lúc này đâu", là những bình luận của các thành viên diễn đàn không tán thành với việc ngoại tình, xen vào gia đình người khác của cô gái.

Một số bày tỏ sự cảm thông, cho rằng người thứ ba nhiều khi họ có nỗi khổ riêng, có khi là vì trái tim họ yêu nên lý trí không dứt ra được, có khi là do sự nhùng nhằng đã làm họ mất đi khả năng dứt điểm mọi chuyện... nhiều người trong số họ dù đáng trách nhưng cũng rất đáng thương.

Lỗi do đàn ông mà ra, và khi không thoát được khỏi tay một người đàn ông tồi tệ, thì hậu quả trở thành tai hại như vậy đấy.

Song cư dân mạng cũng đồng ý rằng, đừng nên lôi vợ của người tình vào. Tội của hai người gây ra, việc của hai người với nhau, hãy tự mình giải quyết. Đã đánh cắp người đàn ông của cô vợ một lần rồi, đừng làm tổn thương cô ấy thêm nữa:

"Lúc cặp với chồng người ta có xin phép người ta đâu mà giờ mâu thuẫn với nhau lại gọi cho người ta bảo người ta giữ chồng? Bạn vợ này nói và xử sự đúng đó em ạ. Tốt nhất chuyện của 2 người thì 2 người tự giải quyết".

Các thành viên diễn đàn cho rằng cô gái đã cặp phải một gã đàn ông chẳng ra gì, đến vợ anh ta còn không cần anh ta, muốn xử được kiểu đàn ông này, chẳng có cách nào là cô phải chủ động nói thật với chồng tất cả và để anh ấy toàn quyền quyết định.

Nếu anh ấy tha thứ, đó là phúc của cô, hãy sống cho thật tốt quãng đời sau này để bù đắp cho chồng. Nếu chồng không bỏ qua, thì đó cũng là cái kết cô tự làm tự chịu.

Nên vui vẻ đón nhận, bước qua sai lầm sẽ biết làm chủ cuộc đời sau này của mình một cách thông minh hơn, gột bỏ ưu phiền sẽ tìm lại được sự yên ả trong tâm hồn.

Vì 300 triệu, người đàn ông buông lời cay đắng để chia tay bạn gái nhà giàu và khung cảnh bất ngờ sau 6 năm gặp lại!Vì 300 triệu, người đàn ông buông lời cay đắng để chia tay bạn gái nhà giàu và khung cảnh bất ngờ sau 6 năm gặp lại!

'Bố mẹ người yêu biết bố mình đổ bệnh và cần tiền, họ đề xuất cho mình 300 triệu đó. Mình cũng tự trọng, kiên quyết không nhận', người đàn ông kể lại.

Theo Dân Trí


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Top