Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị vợ bêu chuyện phòng the với bạn bè, chồng làm điều này khiến vợ tái mặt

Thứ năm, 20:44 09/03/2023 | Tâm sự

GĐXH – Tôi cứ nghĩ sau chuyện đó, vợ tôi phải xin lỗi tôi. Nhưng không, cô ấy trách tôi giận dỗi vô cớ, bỏ đi làm cô ấy mất mặt với bạn bè và phá hỏng cuộc vui của mọi người.

Chồng ở nhà lạnh lùng với vợ nhưng lại rất ga lăng, ấm áp với đồng nghiệp nữ ở công tyChồng ở nhà lạnh lùng với vợ nhưng lại rất ga lăng, ấm áp với đồng nghiệp nữ ở công ty

GĐXH – Lòng tôi đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh đó. Phải chăng, anh không muốn thể hiện sự dịu dàng đó với tôi. Hay vì tôi không xứng đáng?

Tôi và vợ quen nhau trong đám cưới của em họ tôi. Tôi họ bên chú rể còn cô ấy họ hàng với cô dâu. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã bị vợ thu hút bởi sự xinh đẹp, dễ thương và nói chuyện khá có duyên. Sau đám cưới, tôi chủ động xin em họ số điện thoại để làm quen.

Vợ tôi kém tôi 4 tuổi, khá trẻ con. Nhưng khi đó, tôi thấy đó là một sự đáng yêu. Sau này, khi kết hôn, tôi mới nhận ra, sự trẻ con của cô ấy nhiều lúc khiến tôi rất mệt mỏi.

Vợ tôi hay giận dỗi. Có những chuyện chỉ nhỏ như cái móng tay mà cô ấy cũng hay làm quá lên khiến mọi chuyện thành ra phức tạp. Chưa hết, vợ tôi là một người nghiện sống ảo, chuyện lớn chuyện bé gì cũng mang lên mạng xã hội "tâm sự" cho cả thiên hạ biết.

Đôi khi, chỉ là hai vợ chồng bất đồng quan điểm trong việc nuôi con mà cô ấy cũng nói như thể giữa chúng tôi không còn tiếng nói chung, khó có thể sống cùng nhau được nữa.

Bị vợ bêu chuyện phòng the với bạn bè, chồng làm điều này khiến vợ tái mặt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa


Hết mang chuyện gia đình lên mạng, cô ấy còn có một nhóm chat chung với các cô bạn thân. Mỗi khi nhà tôi có chuyện là y như rằng, vợ tôi lại vào nhóm tâm sự. Và kết quả là, bọn họ không những không khuyên vợ tôi mà còn càng đổ thêm dầu vào lửa. Nên đôi khi chúng tôi toàn cãi nhau vì những chuyện không đâu vì vợ nghe bạn bè "mâu kích".

Rồi kể cả những thói quen xấu của tôi như ngồi xem điện thoại trong nhà vệ sinh; lười tắm hoặc hay cắn móng tay cũng là những chủ đề để cô ấy đem ra bàn tán. Nhiều lần, gặp bạn bè của vợ mà tôi cảm thấy sượng sùng vì chuyện gì của nhà tôi dường như ai cũng biết.

Nhưng những việc đấy, tôi có thể làm ngơ. Còn lần này, tôi đang vô cùng khó chịu khi cô ấy đã khiến tôi không còn chút sĩ diện nào trước mặt mọi người.

Chẳng là hôm trước vợ chồng tôi được mời tới dự sinh nhật của Linh, bạn thân của vợ tôi. Trong buổi tiệc khoảng gần hai chục người, khi hội chị em đang nói đến chủ đề về chuyện phòng the và mách nhau một loại sản phẩm giúp tăng cường sinh lý nam giới thì một người bạn của vợ tôi bỗng nhìn về phía vợ tôi trêu rằng: 

"Kìa Hòa, sản phẩm này có công dụng tăng cường sinh lý kìa. Bà mua cho anh Tùng dùng đi. Suốt ngày buồn phiền kêu than chồng "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền" còn gì".

Câu nói đùa của cô ta khiến tôi đứng hình mất vài giây. Cô ta nói xong, cả hội phá lên cười và quay sang nhìn tôi như một kẻ yếu đuối, vô dụng.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là vợ không những ái ngại mà còn tung hứng với đám bạn rằng, cô ta sẽ về mua cho chồng dùng thử và sẽ khoe trải nghiệm vào nhóm cho mọi người biết.

Đến giờ phút ấy, vợ tôi đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi. Không cho tôi chút sĩ diện nào trước mặt bạn bè của cô ta. Trong cơn bực bội, tôi đứng dậy nói mệt nên muốn về trước, nói mọi người cứ tiếp tục vui vẻ.

Một trong số các bạn của vợ còn tiếp tục: "Ơ kìa, anh Tùng, bọn em chỉ đùa thôi. Anh giận đấy à".

Câu nói ấy càng khiến tôi giận dữ. Tôi có cảm giác mình luôn là trò cười của đám bạn của cô ấy. Tôi quay sang nói với mọi người: "Anh không biết là vợ anh lại khổ tâm vì chuyện này đến thế. Nếu vậy, anh sẽ giải thoát cho cô ấy, để cô ấy đi tìm người khỏe mạnh hơn. Đem lại hạnh phúc cho cô ấy hơn". Nói xong, tôi đứng dậy ra về trong sự im lặng của vợ và các bạn.

Tôi cứ nghĩ sau chuyện đó, vợ tôi phải xin lỗi tôi nhưng không, cô ấy trách tôi giận dỗi vô cớ, bỏ đi làm cô ấy mất mặt với bạn bè và phá hỏng cuộc vui của mọi người.

Rốt cuộc, vợ không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi mà chỉ lo việc các bạn nghĩ gì. Hiện giờ, chúng tôi vẫn đang chiến tranh lạnh, không ai muốn mở lời nói chuyện trước. Tôi cũng không biết phải làm gì để vợ bớt "buôn chuyện" để nhà cửa được bình yên hơn.

Chồng ném vợ từ trên phà xuống biển - Ngôi sao

Tùng Vũ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 8 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 12 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 16 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Top