Vợ chồng “mặt nặng mày nhẹ” vì tranh cãi nghỉ 30/4 về quê nội hay ngoại
Gia đìnhGiadinhNet – Nhìn bạn bè, đồng nghiệp vui vẻ và háo hức lên kế hoạch đi nghỉ dịp 30/4 tới mà Lan cảm thấy buồn và chạnh lòng.
GĐXH – Tôi cứ nghĩ sau chuyện đó, vợ tôi phải xin lỗi tôi. Nhưng không, cô ấy trách tôi giận dỗi vô cớ, bỏ đi làm cô ấy mất mặt với bạn bè và phá hỏng cuộc vui của mọi người.
GiadinhNet – Nhìn bạn bè, đồng nghiệp vui vẻ và háo hức lên kế hoạch đi nghỉ dịp 30/4 tới mà Lan cảm thấy buồn và chạnh lòng.
GiadinhNet – Minh biết vợ yêu thật lòng, cũng vì thế mà quản lý chặt chẽ để anh sống tốt hơn nhưng anh không thể chấp nhận cách kiểm soát của vợ bởi như vậy là xâm phạm vào đời tư cá nhân.
GiadinhNet – Con trai mới ăn dặm mà Quyên không thèm để ý gì đến thằng bé, thường xuyên ra ngoài mua cháo dinh dưỡng ăn liền về cho con.
GiadinhNet - Nhân dịp công ty tổ chức 20 năm thành lập, Phương mặc váy đi dự. Ai ngờ chồng Phương nói vợ sao lại điệu đà, rồi hỏi mặc để ai ngắm. Nói rồi anh ngồi chặn trước cửa.
GiadinhNet - Vừa dứt lời, Lan đóng cửa cái rầm bỏ đi. Sẵn bực tức trong người, Minh hét lên: “Đàn bà như mày tao lấy về chỉ làm của nợ. Không được nước gì”.
Ghen tỵ khi vợ quá quan tâm đến các con, ông chồng người Nhật Bản không chịu mở lời với vợ suốt hai thập kỷ.
Bao nhiêu năm sống cùng nhau, vợ tôi lúc nào cũng ‘việc nhà anh…’. Vợ cứ mở miệng ra là ‘nhà anh lắm việc thế, lúc nào cũng giỗ chạp, mệt hết cả người’.
Anh thì thế, anh biết em cũng chẳng hơn gì. Căng thẳng là không khí không tốt cho tim phổi chút nào.