Bộ ảnh gây xúc động “Giấc mơ khi lớn” của những trẻ em nghèo
Bộ ảnh của nữ nhiếp ảnh gia người Hà Lan nói lên những giấc mơ, khát vọng đáng trân trọng của những đứa trẻ phải lớn lên trong khó khăn, vất vả.
Nữ nhiếp ảnh gia người Hà Lan, Sofie Kniff đã dành 3 năm qua để đi du lịch khắp thế giới, tới những nơi như Nam Phi, Mali, Ấn Độ, Greenland để ghi lại những ước mơ đáng quý, đáng trân trọng của trẻ em nghèo. Với một câu hỏi duy nhất “Lớn lên các cháu muốn trở thành ai?", nhiếp ảnh gia đã dựng lên một bối cảnh mà ở đó, những đứa trẻ được hóa thân thành “nhân vật mơ ước” của mình.
Từ thợ săn cho đến nhà lãnh đạo tôn giáo, bộ ảnh ghi lại sự hy vọng và cái nhìn lạc quan về tương lai tươi sáng của chính những đứa trẻ này. Nữ nhiếp ảnh gia đã cố gắng sắp đặt và nắm bắt được khoảnh khắc mà những đứa trẻ hóa thân vào nhân vật do chúng tưởng tượng ra và mong muốn trở thành. Để rồi từ đó, cô có bộ ảnh vô cùng đặc sắc mang tên "Giấc mơ khi lớn".