Bỏ hơn 2 USD thuê mảnh đất hoang, người đàn ông đổi đời chỉ sau một đêm

| Tiêu điểm

Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ trở nên bế tắc khi mất cả nhà lẫn đất, ai ngờ ông lại nhận được may mắn trời ban giúp đổi đời thành triệu phú.

Người đàn ông may mắn đó tên là Lakhan Yadav ở Ấn Độ. Ban đầu ông sống ở ngôi làng gần Vườn quốc gia Panna (Panna National Park). Tuy nhiên, chính quyền bang Madhya Pradesh yêu cầu ông cùng một số người khác rời khỏi làng để tới sống trong thị trấn Panna.

Khi ngôi làng ông sinh sống bị phá bỏ, ông nhận một khoản bồi thường từ chính phủ. Để trang trải cuộc sống, Lakhan Yadav dùng số tiền này thuê một mảnh đất xấu không ai muốn nhòm ngó đến nhằm khai hoang trồng trọt. Mảnh đất này rộng 2 ha, ông thuê với giá chỉ hơn 2USD/tháng.

Bỏ hơn 2 USD thuê mảnh đất hoang, người đàn ông đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh 1.

Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ trở nên bế tắc khi mất cả nhà lẫn đất, ai ngờ người đàn ông lại nhận được may mắn. (Nguồn: Chinatimes)

Ông dự định trồng một số loại cây trồng, hoa màu đem bán lấy tiền. Khi đang cuốc đất, ông chợt thấy một viên đá lạ, phủi sạch bụi đất thì thấy viên đá phát ra ánh sáng lấp lánh.

Ông tò mò về viên đá và nghi ngờ nó có thể là kim cương. Ông mang viên đá đến nhờ chuyên gia kiểm định. Sau khi chuyên gia đưa ra nhận định, ông thực sự bất ngờ vì đó là viên kim cương nặng 14,98 carat.

Sau này viên kim cương được bán đấu giá với giá bán 6.060.000 Rupee Ấn Độ (gần 82.000 USD). Khi được giới truyền thông phỏng vấn về dự định sử dụng số tiền, ông chia sẻ rằng bản thân không được học hành cao, nên sẽ để dành số tiền này nuôi 4 đứa con của mình ăn học.

Ông cũng mong gia hạn thêm thời gian thuê mảnh đất này để tiếp tục khai hoang, trồng trọt.


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sự thật rợn người đằng sau nỗi sợ hãi của con người trước những mô hình giống hệt mình

Sự thật rợn người đằng sau nỗi sợ hãi của con người trước những mô hình giống hệt mình

Tiêu điểm -

Cảm giác nổi sởn gai óc khi nhìn thấy tượng sáp, robot hay người giả không phải là lỗi cảm quan ngẫu nhiên. Đây là cơ chế cảnh báo nguy hiểm được khắc sâu vào mã di truyền từ thời xa xưa, giúp tổ tiên loài người nhận diện mối đe dọa, bệnh tật và tử khí trong môi trường sống khắc nghiệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.