Cái chết của thầy cúng và tội ác từ mối tình đồng tính (P1): Thi thể trên cánh đồng vắng
GiadinhNet - Một thầy cúng có cuộc sống xã hội phức tạp được phát hiện tử vong dưới mương nước với nhiều vết thương trên cơ thể khiến người dân huyện Tiên Lãng bàng hoàng...
Buổi sáng kinh hoàng
Sớm mùa hè tháng 9/2010, con đường trên cánh đồng khu 5 (thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) lác đác người đi làm. Một vài người đi gần kênh nước Trung Thủy Nông bỗng phát hiện có người nằm bất động phía dưới, xung quanh nhiều vết máu loang lổ.
Thông tin lập tức được cấp báo về Công an huyện Tiên Lãng. Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định người đàn ông này đã tử vong trước đó nhiều giờ. Trên cơ thể có những vết thương chí mạng ở phần ngực và lưng, trong đó có vết đâm thấu tim. Những vết thương này được gây ra bởi vật sắc nhọn, có thể là dao.
Xung quanh nơi phát hiện tử thi xuất hiện nhiều vết máu, kéo dài một đoạn. Điều này chứng tỏ đã có sự vật lộn, chống trả hoặc bỏ chạy của nạn nhân.
Sau thời gian xác minh, Công an huyện Tiên Lãng và Công an TP Hải Phòng đã làm rõ nạn nhân là ông Nguyễn Văn L (SN 1973, ở thị trấn Tiên Lãng).
Theo tìm hiểu, ông L vốn là thầy cúng có tiếng trong vùng và đang sống độc thân. Ông L thường xuyên được mời có mặt ở nhiều đám cúng cầu an, trừ tà nên cuộc sống vật chất khá dư giả.
Người nhà nạn nhân cho hay, ngày thường ông L đeo rất nhiều đồ trang sức bằng vàng gồm 1 dây chuyền, 3 nhẫn kèm cả chiếc điện thoại Nokia. Tuy nhiên, vào thời điểm được phát hiện tử vong, số tài sản trên của nạn nhân đã không còn.
Những dấu hiệu này khiến các điều tra viên Công an TP Hải Phòng nhận định, đây là vụ án giết người nhằm cướp tài sản.
Vậy ai đã ra tay với ông L? là người quen biết từ trước hay chỉ là hung thủ vô tình gặp rồi gây án?

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)
Truy tìm manh mối
Điều đầu tiên khi tiếp cận vụ án là các điều tra viên Công an TP Hải Phòng đi sâu vào tìm hiểu cuộc sống riêng của nạn nhân L. Ngoài việc hành nghề thầy cúng thì ông L có cuộc sống riêng tư rất kín đáo. Các nguồn tin thu thập được chứng tỏ ông L là người đồng tính và có nhiều mối quan hệ "dạng này". Ở địa phương, ông L được gọi với các biệt danh "L ái" hay L "đàn bà".
Để đảm bảo có thể rà soát toàn diện, các điều tra viên Công an TP Hải Phòng đã sàng lọc tất cả những mối quan hệ hàng xóm, bạn bè của nạn nhân. Từ đây không thấy nổi lên mâu thuẫn nào đủ lớn để có thể gây ra vụ giết người tàn bạo nói trên. Những người xung quanh đều đánh giá ông L hiền lành, không gây sự với bất cứ ai.
Lúc này, các điều tra viên tập trung vào nguyên nhân xuất phát từ các mối quan hệ đồng tính của L. Các thông tin cho thấy, nạn nhân có nhiều "bạn trai" và hầu hết những "mối" này đều rất kín, chẳng mấy ai biết.
Các trinh sát tỏa đi khắp vùng nhằm thu thập dữ liệu, phục vụ công tác điều tra và nắm được một chi tiết vô cùng quan trọng. Có nhân chứng cung cấp, vào chiều 24/9/2010 nhìn thấy người đàn ông buôn gà, vịt đến nhà L. Như vậy, rất có thể người buôn gà này là đối tượng cuối cùng gặp nạn nhân trước khi ông L được phát hiện tử vong vào sáng 25/9.
Sau khi xác minh, Công an TP Hải Phòng cũng tìm ra người đàn ông nói trên. Người này khai mình cũng có "quan hệ" với ông L. Tuy vậy, chiều 24/9, anh này chỉ đến chơi, hoàn toàn không liên quan đến cái chết của nạn nhân. Những thông tin này sau đó được xác minh là đúng. Người buôn gà lập tức được loại khỏi vòng nghi vấn.
Kẻ lạ mặt
Mặc dù người đàn ông buôn gà không liên quan gì tới cái chết của nạn nhân L, thế nhưng vì có "quan hệ" thân thiết với nhau nên người này nắm được khá nhiều thông tin giá trị.
Anh này khai, chiều 24/9, khi đến chơi, ông L khoe vừa tìm được "hàng mới", ám chỉ là tìm được bạn tình đồng giới còn trẻ.
Anh này còn cho ông L mượn điện thoại để nhắn tin với "tình trẻ". Nội dung và số điên thoại vẫn còn lưu trong máy của anh buôn gà. Theo đó, ông L nhắn tin hẹn "đối tác" với nội dung "tối nay ở địa điểm cũ".

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)
Nắm bắt được những bằng chứng này, các điều tra viên Công an TP Hải Phòng chỉ mất chút thời gian đã xác định được chủ nhân của số điện thoại nhận tin nhắn trên. Người này là một thanh niên trẻ đang sinh sống tại Tiên Lãng.
Theo tìm hiểu, thanh niên trẻ này vốn bỏ học từ sớm, không làm ăn gì nhưng lại vô cùng nghiện games. Đã nhiều lần, thanh niên này mang tài sản của gia đình đi cầm cố, lấy tiền thỏa mãn thú chơi của mình.
Ngoài ra, các trinh sát còn phát hiện, vào chiều tối 24/9, ông L có gặp thanh niên này và một người bạn của y. Sau cuộc gặp ấy, sáng 25/9, ông L đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.
Khi các trinh sát tìm đến địa chỉ nhà của thanh niên nọ thì người này đã biến mất không dấu vết. Từ đây, một cuộc truy tìm gắt gao đã được Công an TP Hải Phòng triển khai.
(Còn nữa)

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo.

Ghen tuông, tung hình ảnh, clip sex của vợ cũ lên mạng xã hội
Pháp luật - 1 giờ trướcThấy chị C chụp hình với người khác, Quân nổi cơn ghen nên đã gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục của cả hai khi còn là vợ chồng với mục đích làm nhục, khiến vợ cũ mất việc.

Xử phạt nam thanh niên lái ô tô kéo xe tự chế chạy trên phố để quay TikTok
Pháp luật - 3 giờ trướcLực lượng CSGT Công an TP Huế vừa mời một Tiktoker mới nổi lên làm việc để xử lý hành vi lấy ô tô sang Mercedes kéo xe tự chế để làm clip quảng cáo xe điện.

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu
Pháp luật - 10 giờ trướcNhóm người trong đường dây cho vay nặng lãi cho người dân vay với lãi suất lên đến 180 - 360%/năm, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT
Pháp luật - 1 ngày trướcKhi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.

Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcKhi vào trang web "đen", anh Q được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại
Pháp luậtGĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.