Cặp vợ chồng cưu mang cô gái xinh đẹp, chỉ sau 10 ngày người vợ hối hận khôn nguôi
GiadinhNet - Quyết định cưu mang một cô gái trẻ đang phải tị nạn tại Anh, người phụ nữ không ngờ bản thân lại để mất chồng.
Một người phụ nữ Anh đã quyết định cưu mang một cô gái người Ukraine khi cô ấy phải sống tị nạn. Không thể ngờ, người phụ nữ lại nhận cái kết chua chát vì bị cướp mất chồng chỉ sau 10 ngày.
Truyền thông địa phương đưa tin, nhân viên bảo vệ Tony Garnett, 29 tuổi, đã kết hôn với người vợ Lorna và sống cùng nhau tại thành phố Bradford, hạt Tây Yorkshire, nước Anh. Sau 10 năm hôn nhân, anh Tony và cô Lorna đã có với nhau 2 đứa con. Không thể ngờ, mối tình lâu dài này lại bị cắt ngang bởi một cô gái trẻ đến tị nạn tại Anh từ Ukraine.

Vợ chồng anh Tony và cô Lorna
Cô Lorna quyết định giúp đỡ cô gái người Ukraine đang tị nạn tại Anh bằng cách cung cấp chỗ ở. "Tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn mình nên làm để giúp đỡ ai đó khi họ cần và cho họ một mái nhà", cô Lorna nói. Thế nhưng, lòng tốt của cô Lorna đã đổi lại sự phản bội của người chồng.
Anh Tony và cô Lorna đã đồng ý đưa cô Sofiia về nhà mình ở nhờ trong khoảng thời gian tị nạn tại Anh. Họ đã dọn phòng của con gái, để 2 đứa con ở chung một phòng, cho Sofiia một phòng riêng. Không thể ngờ, anh Tony và cô Sofiia lại nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. Hai cô con gái của anh Tony và cô Lorna cũng tỏ ra quý mến cô Sofiia nhưng tất nhiên cô Lorna thì không.
Anh Tony có thể nói được tiếng Slovakia còn cô Sofiia nói tiếng Ukraine. Hai ngôn ngữ này có thể giao tiếp được với nhau nên 2 người họ có thể hiểu đối phương nói gì. Tuy nhiên, cô Lorna lại không hiểu những điều họ nói. Vì vậy, cô luôn cảm thấy trống trải trong chính ngôi nhà của mình.


Cô Sofiia
Cô Sofiia bắt đầu gần gũi anh Tony hơn, đi đến phòng tập cùng anh ta, nói chuyện từ trong xe đến về nhà. Khi ở nhà, cô Sofiia cũng kiếm cớ để đụng chạm, tán tỉnh anh Tony. Ban đầu, cô Lorna tưởng rằng họ chỉ thân thiết đơn thuần nhưng càng ngày cô càng khó chịu, bực bội. Điều đó cũng khiến những mâu thuẫn giữa cô Lorna với anh Tony nảy sinh.
Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi một cuộc cãi vã đã nảy ra giữa cô Lorna với cô Sofiia. Cô gái đến từ Ukraine khóc lóc và nói rằng mình không thể sống chung nhà với cô Lorna được nữa.
Thật không ngờ, thay vì bênh vực và bảo vệ vợ, anh Tony lại quyết định đóng gói đồ đạc và rời khỏi nhà cùng với cô Sofiia. Tony đã chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm của mình để ở bên cô gái anh ta mới quen 10 ngày.
Tuy nhiên, Tony vẫn nhận lỗi về mình và cho rằng cô Lorna không đáng trách: "Tôi rất xin lỗi về những gì Lorna đang trải qua. Đây không phải là lỗi của cô ấy và không phải vì bất cứ điều gì cô ấy đã làm. Chúng tôi không hề lên kế hoạch cho chuyện này và chúng tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai".

Anh Tony và tình nhân Sofiia
Tony cho biết giờ đây anh đã yêu cô Sofiia và muốn dành phần đời còn lại của mình để ở bên cô ấy. Cặp đôi hiện đang sống nhờ tại nhà bố mẹ của anh Tony, tuy nhiên có dự định sẽ chuyển ra ngoài sống riêng trong thời gian tới.
Sau khi câu chuyện được lan truyền, dư luận đã chỉ trích anh Tony là kẻ bội bạc còn cô Sofiia là kẻ cướp chồng người khác. Chính cô Lorna cũng cáo buộc rằng Sofiia đã mê mệt chồng mình ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, sau đó quyến rũ anh Tony khiến anh ta ruồng bỏ vợ con, chạy theo tình nhân.
Tuy nhiên, cô Sofiia lại khóc lóc giải thích rằng mình không hề phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chính cô Lorna đã quá đa nghi và ghen tuông vô cớ, khiến anh Tony cảm thấy mệt mỏi rồi tìm đến Sofiia, khiến 2 người họ thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Mặc cho những lời giải thích đó, cô Sofiia hiện vẫn đang hứng chịu búa rìu của dư luận.
Người đàn ông câu được con cá "khổng lồ", giá hơn 50 tỷ đồng
Tiêu điểm - 7 giờ trướcMột cần thủ cùng với bạn bè đã câu được một con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 400kg dài 2,72 mét trên biển, khi biết giá ai cũng bất ngờ.
Câu chuyện kỳ lạ của cụ ông nuôi nhầm loài quý hiếm suốt 14 năm
Chuyện đó đây - 15 giờ trướcKhi chưa đầy 10 con được phát hiện lần đầu, một cụ ông ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã mang chúng về nuôi chúng như vịt, nhưng phải 14 năm sau, ông mới biết đây là loài động vật quý hiếm.
Phát hiện mộ cổ 2.500 năm chứa đầy kho báu vẫn nguyên vẹn
Chuyện đó đây - 21 giờ trướcNgôi mộ Alan tại Alkhan-Kala, phía tây Grozny, Chechnya, chứa đồ trang sức, khí giới và hiện vật niên đại khoảng 2.500 năm.
Coi ChatGPT là bạn thân nhất: Chúng ta đã thực sự cô độc đến mức này sao?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNgày càng nhiều người tâm sự với ChatGPT mỗi ngày chứ không phải với người thân hay bạn thân.
Người đàn ông 39 tuổi tử vong vì bị kiến cắn khi đang tỉa cây
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNgười đàn ông 39 tuổi gặp nạn khi đang cắt tỉa cây tại một đồn điền.
Vật thể bí ẩn lao qua bầu trời Trái Đất, bay thấp hơn cả vệ tinh
Tiêu điểm - 1 ngày trướcVật thể 2025 TF đã khiến các nhà thiên văn học giật mình vì không hề nhận thấy nó cho đến vài giờ sau đó.
Phát hiện hành tinh cô độc, nuốt chửng 6 tỷ tấn khí mỗi giây khiến giới thiên văn choáng váng
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột hành tinh trôi nổi tự do đang hấp thụ khí với tốc độ phá kỷ lục trong thiên hà.
Loài vật này giống "thủy tổ" của chúng ta nhất
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCác nhà khoa học Mỹ đã ghép nối các manh mối cổ xưa để tìm ra chân dung vị "thủy tổ" muôn loài, tức động vật đầu tiên của Trái Đất.
Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcHài cốt của một cậu bé 3 tuổi đã được phát hiện trên bãi đất hoang.
Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại
Tiêu điểm - 3 ngày trướcMặt Trăng của Trái Đất có thể không đơn giản là bị chia làm 2 nửa khi phát triển, mà là một thiên thể "Frankenstein".
Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời
Tiêu điểmGĐXH - Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu.