Cắt bỏ khối u nặng 36 kg trong dạ dày người phụ nữ

| Bốn phương

Các bác sĩ bệnh viện Zlin Regional Hospital, thành phố Zlin, Cộng hòa Séc mới đây đã tiến hành một cuộc phẫu thuật chưa từng có, cắt bỏ một khối u “khổng lồ” nặng 36 kg trong dạ dày một người phụ nữ nước này.

Người phụ nữ 47 tuổi được giấu tên đã sống chung với sự phát triển của một khối u trong dạ dày nhiều năm trời. Cô không dám đến bệnh viện chỉ vì quá sợ hãi khi nghĩ rằng các bác sĩ sẽ không cứu được cô.

Khối u trong dạ dày đã khiến bụng người phụ nữ to gấp 20 lần người bình thường. Cô đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bác sĩ, khi không di chuyển được và phải nằm liệt giường.

Cắt bỏ khối u nặng 36 kg trong dạ dày người phụ nữ 1
Người phụ nữ có khối u khổng lồ trước khi phẫu thuật

Các bác sĩ bệnh viện Zlin Regional Hospital phải mất hơn 7 giờ để phẫu thuật loại bỏ khối u khổng lồ nặng 36 kg và 30kg mô xung quanh trong bụng người phụ nữ trên. Trong cuộc phẫu thuật, cô cũng được truyền 20 đơn vị máu.

Bác sĩ Zdenek Adamik, Trưởng khoa Sản phụ khoa, bệnh viện Zlin Regional Hospital cho biết, họ rất ngạc nhiên là tại sao người phụ nữ đã không tìm đến sự giúp đỡ của các bác sĩ trước đó.

Cắt bỏ khối u nặng 36 kg trong dạ dày người phụ nữ 2
Trong khi phẫu thuật, cô được truyền 20 đơn vị máu

“Thật là lạ khi mà gia đình và bạn bè đã không làm gì để giúp đỡ bệnh nhân, bởi khối u quá to khiến cô ấy nằm liệt giường và không thể sống một cuộc sống bình thường. Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân nặng 117 kg và bây giờ cô ấy chỉ nặng 51 kg “, ông Adamik nói.

Hiện các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi thể trạng của bệnh nhân sau khi phẫu thuật.

Theo Anninhthudo

tranhaithuctap
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.