Cậu bé cụt hai chân chinh phục đỉnh núi bằng tay

| Bốn phương

Cậu bé Gao Zhiyi leo lên đỉnh của ngọn núi Lao Sơn cao 900 m dù đã mất cả hai chân.


Gao Zhiyi, 11 tuổi, hôm 10/9 chinh phục ngọn núi ở phía đông nam tỉnh Sơn Đông cùng người thầy Chen Zhou bằng cách sử dụng hai chiếc hộp gỗ vững chãi làm điểm tựa để di chuyển qua các bậc thang đá.

Gao Zhiyi, 11 tuổi, hôm 10/9 chinh phục ngọn núi ở phía đông nam tỉnh Sơn Đông cùng người thầy Chen Zhou bằng cách sử dụng hai chiếc hộp gỗ vững chãi làm điểm tựa để di chuyển qua các bậc thang đá.


Vài năm trước, Gao đã mất cả hai chân trong một tai nạn xe hơi.

Vài năm trước, Gao đã mất cả hai chân trong một tai nạn xe hơi.


Sau đó Gao gặp Chen, 33 tuổi, người cũng đã mất cả hai chân khi mới 13 tuổi. Gao được người thầy này tiếp lửa nghị lực để bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau đó Gao gặp Chen, 33 tuổi, người cũng đã mất cả hai chân khi mới 13 tuổi. Gao được người thầy này tiếp lửa nghị lực để bắt đầu một cuộc sống mới.


Tai nạn thảm khốc thời thơ ấu không ngăn được Chen bước tiếp trong cuộc đời. Anh hiện là một ca sĩ, diễn giả.

Tai nạn thảm khốc thời thơ ấu không ngăn được Chen bước tiếp trong cuộc đời. Anh hiện là một ca sĩ, diễn giả.


Chen cũng là một nhà leo núi và hiện đã leo lên hơn 100 ngọn núi.

Chen cũng là một nhà leo núi và hiện đã leo lên hơn 100 ngọn núi.


Chen đã cùng cậu bé Gao chinh phục thành công một trong những đỉnh núi cao 900 m của Lao Sơn, ngọn núi ven biển cao nhất Trung Quốc và là dãy núi có đỉnh cao thứ hai ở Sơn Đông với độ cao 1.132 m.

Chen đã cùng cậu bé Gao chinh phục thành công một trong những đỉnh núi cao 900 m của Lao Sơn, ngọn núi ven biển cao nhất Trung Quốc và là dãy núi có đỉnh cao thứ hai ở Sơn Đông với độ cao 1.132 m.

Theo Vnexpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.