Cay khóe mắt khoảnh khắc cô gái Hà Nội bịn rịn không nỡ tạm biệt Sài Gòn và lời chia tay xúc động của bác sĩ hỗ trợ TPHCM chống dịch

| Y tế

GiadinhNet - Dù chỉ mới quen biết nhau hơn một tháng nhưng chính sự nhiệt huyết, cùng đam mê tình nguyện, hỗ trợ người dân đã khiến đôi bạn trẻ đều cảm nhận rõ được tính cách, con người của nhau.

Sáng 8/10: Người dân Sài Gòn sắp được ăn tại quán; triển khai chuyến bay Hà Nội - TP.HCM từ 10/10?Sáng 8/10: Người dân Sài Gòn sắp được ăn tại quán; triển khai chuyến bay Hà Nội - TP.HCM từ 10/10?

GiadinhNet - Đề xuất bay Hà Nội - TP.HCM từ 10/10, một quận ở TP.HCM đề xuất thí điểm kinh doanh ăn uống tại chỗ từ ngày 10/10... là thông tin được nhiều người quan tâm.

Mới đây, TPHCM đã tổ chức lễ tri ân lực lượng hỗ trợ TPHCM chống dịch. Đại diện hơn 28.900 nhân sự của các bộ, ngành Trung ương, BS Bùi Quang Huy, Trưởng đoàn Bệnh viện E (Hà Nội) đang công tác tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 Thành phố Thủ Đức đã chia sẻ những cảm xúc nơi tâm dịch.

Cay khóe mắt khoảnh khắc cô gái Hà Nội bịn rịn không nỡ tạm biệt Sài Gòn và lời chia tay xúc động của bác sĩ hỗ trợ TPHCM chống dịch - Ảnh 2.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 Thành phố Thủ Đức, nơi điều trị bệnh nhân nặng.

"Vậy là cuộc chiến quy mô lớn nhất với đại dịch COVID-19 mà chiến trường trọng tâm là TPHCM và các tỉnh thành phía Nam đã bước sang tháng thứ 4. Có thể nói đây là một cuộc chiến đặc biệt chưa hề có tiền lệ, không có tiếng súng, chỉ có tiếng monitor, máy thở nhưng mức độ khốc liệt, bi hùng của nó không hề kém những cuộc chiến tranh không trong ngoặc kép khác. COVID-19 là một loại bệnh, nhưng cuộc chiến với đại dịch COVID-19 lại không chỉ của riêng ngành y", BS Bùi Quang Huy viết.

"Động lực của chúng tôi đến từ những điều giản dị. Trước hết, đó là trách nhiệm của một người làm nghề y trước bệnh tật, sau nữa là tình đồng loại trước nỗi đau của đồng bào. Nhân nhắc tới hai từ đồng bào thân thương, tôi xin phép được dùng xen kẽ danh xưng thân mật: Sài Gòn. Đất nước Việt Nam ta như một cơ thể thống nhất không thể tách rời, dù trải qua bao thăng trầm lịch sử. Nếu người ta hay ví trái tim Hà Nội, khúc ruột miền Trung, thì tôi gọi Sài Gòn là lá phổi. Một tiếng ho của Sài Gòn, cả nước lòng đau quặn thắt.", bác sĩ Huy chia sẻ xúc động.

Cay khóe mắt khoảnh khắc cô gái Hà Nội bịn rịn không nỡ tạm biệt Sài Gòn và lời chia tay xúc động của bác sĩ hỗ trợ TPHCM chống dịch - Ảnh 3.

Đoàn giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai (Hà Nội) hỗ trợ quận 12 (TP.HCM) lấy mẫu xét nghiệm.

Cuối cùng, vị bác sĩ viết: "Dù lưu luyến nhưng cũng sẽ đến lúc chúng tôi phải nói lời chia tay, để trở về với nhiệm vụ thường nhật của mình. Chúng tôi sẽ gìn giữ những ký ức về những ngày tháng bi hùng này trong tâm trí, và sẽ luôn mang theo trong lòng tình cảm nồng ấm mà Sài Gòn đã dành cho chúng tôi. Nhất định một ngày không xa, chúng tôi sẽ trở lại, nhưng không phải là để chiến đấu "một cung đường, hai điểm đến" nữa, mà là để đi dạo giữa đường hoa Nguyễn Huệ, ngắm nhìn một Sài Gòn trẻ trung năng động, để cảm nhận thứ đặc sản đặc trưng nhất của Sài Gòn là tình người. Và chúng tôi sẽ mỉm cười nhẹ nhõm, với một niềm tự hào là mình cũng đã góp một phần nhỏ bé cho tương lai đó."

Trưa 7/10, sau gần 50 ngày tham gia hỗ trợ Sài Gòn chống dịch COVID-19, hàng trăm sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã kết thúc hành trình tuyệt đẹp của mình ở Sài Gòn để quay về Hà Nội.

Cay khóe mắt khoảnh khắc cô gái Hà Nội bịn rịn không nỡ tạm biệt Sài Gòn và lời chia tay xúc động của bác sĩ hỗ trợ TPHCM chống dịch - Ảnh 4.

Giây phút chia tay xúc động của đôi bạn trẻ ở sân bay

Hơn 1 tháng có mặt tại Sài Gòn, từ phút bỡ ngỡ ban đầu, các bạn trẻ đã dần quen với nhịp sống và con người tại Sài Gòn. Đặc biệt, cơ duyên đã giúp cô sinh viên năm 4 trường y Trần Thu Uyên gặp gỡ và đem lòng cảm mến Bùi Minh Tân (21 tuổi), chàng sinh viên tình nguyện của Đại học Hutech.

"Bạn ý rất đáng yêu, tụi em quen nhau vào ngày 2/9, giờ xa bạn, em buồn lắm. Em chỉ mong nhanh hết dịch để quay lại Sài Gòn", Uyên xúc động nói.

Mặc dù chỉ mới quen biết nhau hơn một tháng nhưng chính sự nhiệt huyết, cùng đam mê tình nguyện, hỗ trợ người dân đã khiến cả Tân và Uyên đều cảm nhận rõ được tính cách, con người của nhau. Nắm chặt tay bạn gái, Tân thỏ thẻ: "Cả 2 nói với nhau khi nào hết dịch, cứ cách 1 - 2 tháng lại thay phiên nhau ra Hà Nội, vào Sài Gòn ạ. Em sẽ rất nhớ bạn ấy".

Cay khóe mắt khoảnh khắc cô gái Hà Nội bịn rịn không nỡ tạm biệt Sài Gòn và lời chia tay xúc động của bác sĩ hỗ trợ TPHCM chống dịch - Ảnh 5.

Tình cảm đẹp của đôi bạn trẻ trước giờ tạm chia xa


Có lẽ không chỉ với riêng Tân mà với tất cả các bạn tình nguyện viên, nhân viên y tế, người dân ở Sài Gòn, sự hiện diện và có mặt của các lực lượng, đơn vị hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch là một điều vô cùng ý nghĩa. Từ những con người xa lạ, khác biệt với nhau về giọng nói, tính cách, sở thích ăn uống, sinh hoạt..., nhưng rồi chính sự nỗ lực, quyết tâm cùng nhau giúp Sài Gòn sớm khỏe đã giúp họ vượt qua tất cả.


K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.