Chăm sóc người có H bằng tình thương yêu
GiadinhNet - Ngày trước, người dân vẫn kỳ thị, xa lánh bệnh nhân HIV.
Đó cũng là nỗi khổ tâm của người bệnh bởi họ bị cộng đồng xa lánh, bị đẩy vào cô đơn, mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng bây giờ, bệnh nhân HIV đã có các bác sĩ, hộ lý, đồng đẳng viên tận tâm chăm sóc, chia sẻ và tìm cách níu họ ở lại với đời. Đó cũng là việc làm thường nhât của BS Đoàn Thanh Trà và các y bác sĩ, hộ lý, đồng đẳng viên của Phòng khám Ngoại trú (Khoa Truyền nhiễm, BV Bạch Mai).
BS Đoàn Thanh Trà (SN 1970) hiện vừa là bác sĩ điều trị, vừa là Phó Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm - rất được các bệnh nhân HIV quý mến bởi cái tâm nhiệt huyết, yêu thương người bệnh. BS Đoàn Thanh Trà chia sẻ, trước kia chưa hiểu thì rất nhiều người sợ khi làm cái “nghề nguy hiểm” này, thậm chí có người không dám nói mình làm công tác chăm sóc điều trị người có H. Nhưng đây là khoa chuyên trách về điều trị HIV nên các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, hộ lý, đồng đẳng, tình nguyện viên tiếp xúc với bệnh nhân HIV đã quen và không nề hà khi chăm sóc, chữa trị cho người bệnh. “Chúng tôi luôn coi họ như người nhà, luôn động viên, khuyến khích để họ yên tâm, tin tưởng chữa trị”, chị chia sẻ.
BS Đoàn Thanh Trà kể: “Cái khó của công việc này là kiên nhẫn giúp bệnh nhân chống chọi lại tâm lý bệnh tật. Bệnh nhân HIV ở giai đoạn cuối cơ thể hay phát sinh thêm nhiều chứng lở loét, ho, đau vì bệnh và cả tinh thần nên việc chăm sóc họ cực kỳ khó khăn, vất vả. Lúc này họ rất cần tình yêu thương. Có bệnh nhân bị người nhà từ bỏ, không người chăm sóc, chúng tôi đã trực tiếp đi xin suất cơm từ thiện, tiền tài trợ… về cho người bệnh. Vừa rồi có nữ bệnh nhân nhiễm HIV nặng mang thai, chưa đến ngày sinh thì đã trở dạ. Bệnh nhân được đưa tới Viện C sinh, nhưng Viện C không có thuốc tiêm cho đứa trẻ trong vòng 24 giờ đầu để tránh nhiễm từ mẹ sang con, chúng tôi đã phải gọi điện lên cả Viện Nhi, Cục AIDS… nhờ can thiệp. Tới 2h sáng thì thuốc đã được chuyển về tới Viện C và cháu bé được dùng thuốc kịp thời”.