Sau khi về nhà uống thuốc được 2 ngày, bà Giai thấy bé vẫn còn ho, kéo đờm nên đưa bé đi phòng khám tư ở huyện tiêm thuốc thêm. Tuy nhiên khi đi phòng khám tư được 2 ngày, bé Đồng Tiểu vẫn không khỏi bệnh, trái lại bệnh tình còn nặng hơn nên gia đình bà Giai đưa cháu lên bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh điều trị. Nhưng sau mấy ngày điều trị ở bệnh viện, bệnh tình cháu Đồng Tiểu không thuyên giảm và đã mất vào ngày 11/4 vừa qua.
Sau hơn 1 tuần bị nóng sốt, ho kéo đờm bé Đồng Tiểu đã mất vào ngay 11/4 tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM |
Bà Giai cho biết: “Nếu tính đến thứ 6 này (18/4) cháu nó mất đúng 1 tuần. Trước khi cháu Đồng Tiểu phát bệnh, cháu nó ăn ngon ngủ khoẻ bình thường và hôm đưa đến bệnh viện huyện, cháu nó cân nặng được 4kg. Tôi không ngờ cháu tôi nó vắn số quá! Vì thương cháu nên vợ chồng tôi quyết định chôn cháu ngay trên phần đất nhà để nhang khói cho cháu, vì cháu sinh ra đã không được trọn vẹn như các bé khác”.
Ngoài ra, bà Giai còn cho biết thêm sau khi sinh ra bé Đồng Tiểu không có chân tay, chị Trần Thị Kim Tây, mẹ bé Đồng Tiều về nhà với tinh thần bất ổn, thường bỏ nhà đi. Và từ sau hôm bé Đồng Tiểu mất, bệnh tình chị Tây nặng hơn. Chị Tây ít nói chuyện và tần suất chị bỏ nhà đi nhiều hơn. Bởi thế, mấy ngày qua chồng chị Tây cũng như cha mẹ chị Tây thay phiên nhau ở nhà để trông coi chị Tây, gia đình càng gặp khó khăn hơn.
Theo Dân trí