Cháy ký túc xá tại Thái Lan, 17 nữ sinh thiệt mạng

| Bốn phương

Ít nhất 17 bé gái đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ký túc xá của một trường học ở phía bắc Thái Lan.

"Ngọn lửa đã bùng lên vào khoảng 11h tối ngày 22/5 (giờ địa phương).17 bé gái đã thiệt mạng và 2 em nhỏ khác vẫn đang mất tích", Đại tá cảnh sát Prayad Singsin, chỉ huy đồn cảnh sát Vingpatao, tỉnh Chiang Rai nói với Guardian.

2 trong số 5 học sinh bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, ông Singsincho biết thêm.


Ảnh: Thairath Online

Ảnh: Thairath Online

Ngôi trường, do một tổ chức địa phương điều hành chứ không thuộc quản lý của nhà nước, là nơi học tập của các bé gái từ 3-13 tuổi.

"Có 38 em học sinh trong ký túc xá khi hỏa hoạn xảy ra. Một số em chưa ngủ nên đã chạy thoát", phó thống đốc tỉnh Chiang Rai, Arkom Sukapan nói.


Ảnh: Thairath Online

Ảnh: Thairath Online

Theo Đại tá cảnh sát Prayad Singsin, ngọn lửa đã được dập tắt nhưng nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra.

Truyền thông địa phương đã đăng các bức ảnh về một tòa nhà hai tầng tại Chiang Rai chìm trong biển lửa với các lính cứu hỏa đang ra sức để khống chế đám cháy.

Theo VietnamNet.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.