Chỉ đau lưng khi bầu 4 tháng, người phụ nữ Hà Nội bất ngờ phát hiện ung thư di căn và kỳ tích đã đến
GiadinhNet - Nhận tin ung thư di căn khi mang thai 4 tháng, chị T.P ở Hà Nội từ chối điều trị để "con ở lâu trong bụng lâu nhất có thể"...
Đầu năm 2021, khi chiếc que thử thai hiện hai vạch hồng, hai vợ chồng chị Hoàng T.P (32 tuổi, ở Hà Nội) ôm nhau hạnh phúc. Tin vui "theo đúng kế hoạch" đã đến với họ khi con trai lớn vừa tròn 4 tuổi.
4 tháng thai kỳ, nhận ngay tin dữ: Ung thư vú di căn
Một tháng sau khi biết mình mang bầu, nữ nhân viên khách sạn ấy đã nhận thấy dấu hiệu khác thường, đau nhiều ở vùng lưng. Tuy nhiên, chị nghĩ rằng đó là điều bình thường, ai mang bầu cũng vậy.
Tháng thứ 4 thai kỳ, cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn. Chị P đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Mọi thứ như sụp đổ khi chị cầm trên tay kết quả chẩn đoán ung thư vú trái di căn gan, xương, phổi khi thai vừa sang tuần 17.
"Tôi khóc cạn nước mắt. Phải làm gì đây khi con mới đến với mình được 4 tháng trong bụng. Giữ con thì phải trì hoãn điều trị hay là dừng thai kỳ?" - người phụ nữ trẻ băn khoăn ở giữa ngã ba lựa chọn.
Phải cố gắng để con được lâu nhất có thể trong bụng mẹ - chị nói khi đó "gần như đánh cược, chỉ mong có phép màu chứ không dám hy vọng điều gì". Người mẹ trẻ đếm từng ngày, từng ngày...
Đầu tháng 7, thời điểm mang bầu ở tuần thứ 27, chị đi khám và được bác sỹ yêu cầu nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương theo dõi. Đến ngày 9/7, thai sang tuần 28, chị phải mổ bắt con.

Thầy thuốc Bệnh viện K thăm khám cho chị P
Bé gái Q.M ra đời nặng 1,1kg, được chuyển ngay sang Trung tâm chăm sóc sơ sinh. Còn mẹ bé, đúng 5 tiếng sau mổ, phải chuyển sang khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện K để tiếp tục cuộc chiến với tử thần.
"Khi gia đình tôi nghĩ mất con cũng là các bác sỹ thắp lên hy vọng"
Tới Bệnh viện K, sức khoẻ chị chuyển biến xấu khi chảy máu trong ổ bụng vì nhân di căn gan vỡ. Ê kip cấp cứu của bệnh viện đã nút mạch u gan cầm máu cho bệnh nhân.
Chưa dừng lại ở đó, chị P có dấu hiệu chảy máu tử cung sau mổ lấy thai ngày thứ 4. Máu chảy ồ ạt, không thể cầm. Toàn bộ các chuyên khoa từ Hồi sức cấp cứu, Gây mê, Chẩn đoán hình ảnh, Huyết học, Ngoại phụ khoa của Bệnh viện K đã hội chẩn liên khoa ngay trong đêm để phẫu thuật cho bệnh nhân. Trong mổ, chị P chảy máu ở eo tử cung, rối loạn đông máu nên các bác sĩ phải cắt tử cung bán phần, cắt ruột thừa.

Bà Chín chăm sóc con gái những ngày ở viện
Gần 2 tháng sau cuộc đại phẫu ngay trong đêm của con gái, bà Chín, mẹ chị P, vẫn còn run giọng. Người phụ nữ 60 tuổi không thể quên hình ảnh cả chục bóng áo trắng ra ra vào vào, cấp cứu cho con gái bà.
"Khi gia đình tôi nghĩ mất con cũng là các bác sỹ thắp lên hy vọng. Tôi ngồi ngoài chờ, lòng nóng như lửa đốt. Một bác sĩ ra thông báo "ca mổ ổn rồi, bà vào nhìn con gái một chút cho yên tâm". Tôi không nói được gì nữa, cũng không kịp cảm ơn, đến khi bình tĩnh lại thì bác sỹ đã vào trong buồng mổ rồi" – bà Chín nhớ lại.
Kết quả sinh thiết cho thấy, bệnh nhân P vú trái Carcinoma xâm nhập, di căn tử cung, ruột thừa. Kèm di căn gan, phổi, xương trên chẩn đoán hình ảnh.
Một người phụ nữ ung thư vú vừa qua 2 ca đại phẫu, biến chứng nặng do suy gan, suy thận, rối loạn đông máu. Bác sĩ quyết định đưa chị lên chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực, theo dõi sát sao và hội chẩn liên khoa hàng ngày.
Sau 1 tháng điều trị tại đây, dù đánh giá sức khoẻ chị P còn rất yếu nhưng đã có dấu hiệu tiến triển khá hơn, các bác sĩ chuyển chị về điều trị tại khoa Nội 5.
Trong cơn mê man, từng nghĩ mọi thứ đã kết thúc, nay kỳ tích đã đến
Sau 3 tuần điều trị, bác sĩ đánh giá lâm sàng thể trạng bệnh nhân P tốt, ăn, ngủ, sinh hoạt bình thường, chuyển biến tích cực. Chị P cũng đáp ứng rất tốt với phác đồ hóa trị hiện tại, u ở các vị trí trên cơ thể giảm nhiều về cả kích thước và số lượng.
ThS.BS Phạm Thị Thu Trang, khoa Nội 5, cho biết các thầy thuốc sẽ tiếp tục phác đồ hóa trị hàng tuần và đánh giá lại sau 6 tuần điều trị để kéo dài và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.
Trải qua lằn ranh sinh tử, đầu tuần tới chị P. sẽ truyền, điều trị đợt 3 và sẽ ra viện về nhà với gia đình sau 2 tháng sinh con. Con gái chị đã tăng thêm 5 lạng so với thời điểm chào đời, tự thở được.
"Chuẩn bị vài ngày tới là về nhà và có thể sẽ được gặp con, ôm con đó là điều hạnh phúc kỳ diệu với tôi. Chỉ cần được 1 lần như vậy cũng là mãn nguyện rồi. Trước đây khi mê man, đã có những lúc tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Giờ, tôi sẽ kiên cường chiến đấu để ở bên con lâu thật lâu", chị P. nghẹn ngào...
Võ Thu