Chỉ vì thích chụp ảnh khi đi ăn ở nhà hàng mà chồng tôi đã giận dữ bỏ về, còn thốt một câu đẩy tôi vào tình thế oái oăm

| Tâm sự

Nhìn mâm thức ăn trên bàn, tôi tái mặt vừa xấu hổ vừa chán nản chồng mình.

Con dâu bị mẹ chồng ghét và đổ lỗi cho chuyện kết hôn không khác gì một cú lừaCon dâu bị mẹ chồng ghét và đổ lỗi cho chuyện kết hôn không khác gì một cú lừa

GiadinhNet - Những điều mẹ chồng tôi trong lúc nóng giận tiết lộ ra quả thật rất khủng khiếp.

Tôi có sở thích check-in khi đi ăn, đi chơi để đưa lên mạng xã hội. Tôi nghĩ chuyện này cũng là bình thường bởi phụ nữ thì ai chẳng thích như thế. Ảnh càng có nhiều lượt like, tương tác thì tôi càng thích thú và càng tìm cách để kiếm nhiều like hơn. Thôi thì cứ xem như tôi bị nghiện mạng xã hội đi vậy.

Từ hồi còn yêu nhau, chồng tôi đã biết tôi có đam mê này. Mỗi lần đi ăn, đi chơi, đi du lịch cùng nhau, tôi đều chụp ảnh rồi đưa lên facebook để... khoe. Anh còn thích thú vì cho rằng tôi đã "đánh dấu chủ quyền" với anh. Cưới rồi, tôi vẫn không từ bỏ đam mê này đi mà còn lún sâu vào hơn. Thậm chí tôi còn thích tạo dáng trên giường ngủ, trong những bộ váy ngủ quyến rũ để khoe cơ thể xinh đẹp của mình. Chồng tôi bắt đầu khó chịu và cho rằng tôi bị "hâm" khi suốt ngày đăng ảnh lên facebook như thế.

Nhân viên vừa đem thức ăn ra, chồng tôi đã giận dữ bỏ về, còn thốt một câu đẩy tôi vào tình thế oái oăm - Ảnh 1.

Tôi chỉ thích chụp ảnh thôi thì tại sao chồng lại phản ứng gay gắt như vậy? (Ảnh minh họa)

Mới đây, tôi và anh đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Khung cảnh trong nhà hàng được thiết kế rất tinh tế, đẹp đẽ đến từng ngóc ngách. Thế là tôi bảo chồng chụp ảnh cho mình. Sau khi chụp ảnh một hồi tôi mới để chồng vào gọi món ăn, còn mình thì chỉnh sửa ảnh.

Nhìn sắc mặt khó chịu của chồng, tôi đành cười nịnh nọt anh vài câu để anh hạ hỏa. Một lúc sau, thức ăn được đem ra, món nào cũng được trang trí đẹp đến mức khiến tôi không cầm lòng được mà phải đưa máy lên chụp tiếp. Và chồng tôi giận dữ, đứng dậy bỏ về. Anh còn nói một câu, đẩy tôi vào tình thế oái oăm và xấu hổ với nhân viên: "Cô về mà sống với cái điện thoại của mình. Chúng ta ly hôn".

Mọi người ơi, tôi có làm gì sai đâu. Tôi không tiêu xài hoang phí, không lăng nhăng, không ăn diện... Tôi chỉ thích chụp ảnh thôi thì tại sao chồng lại phản ứng gay gắt như vậy? Giờ vợ chồng tôi không thèm nhìn mặt nhau. Cứ thế này chắc chúng tôi ly hôn thật quá. Tôi phải làm sao để chồng hiểu và tôn trọng đam mê của vợ đây?

Thấy bố chồng đi hẹn hò, con dâu ập vào nhà nghỉ bắt quả tang rồi choáng váng khi nhận ra người phụ nữ đó là aiThấy bố chồng đi hẹn hò, con dâu ập vào nhà nghỉ bắt quả tang rồi choáng váng khi nhận ra người phụ nữ đó là ai

GiadinhNet - Thấy bố chồng cùng người phụ nữ bước vào nhà nghỉ, tôi lập tức ập vào bắt quả tang.

Bị ốm có cô gái lạ mặt xinh đẹp đến thăm, khi biết được người đó là ai cũng là lúc gia đình tôi tan nátBị ốm có cô gái lạ mặt xinh đẹp đến thăm, khi biết được người đó là ai cũng là lúc gia đình tôi tan nát

GiadinhNet - Giá như, người đó không đến thăm tôi thì gia đình tôi vẫn còn hạnh phúc.

Thấy giá đất nhà tăng lên chục tỷ, chồng đề nghị làm một chuyện khiến vợ chỉ muốn ly hônThấy giá đất nhà tăng lên chục tỷ, chồng đề nghị làm một chuyện khiến vợ chỉ muốn ly hôn

GiadinhNet - Tôi không ngờ chồng mình lại tính toán, thủ đoạn như thế.


Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.