Con dâu bị mẹ chồng ghét và đổ lỗi cho chuyện kết hôn không khác gì một cú lừa

| Tâm sự

GiadinhNet - Những điều mẹ chồng tôi trong lúc nóng giận tiết lộ ra quả thật rất khủng khiếp.

Chồng thân thiết với chị hàng xóm làm mẹ đơn thân, vợ muốn ly hôn khi biết được hành vi mờ ám giữa hai ngườiChồng thân thiết với chị hàng xóm làm mẹ đơn thân, vợ muốn ly hôn khi biết được hành vi mờ ám giữa hai người

GiadinhNet - Tôi không ngờ, chồng tôi và chị hàng xóm đang làm mẹ đơn thân lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy.

Ngay từ cái thủa yêu nhau, tôi đã bị nhà chồng cấm cản, bố mẹ chồng chê bai tôi hết mức. Thế mà chẳng hiểu tại sao tôi lại cắm đầu cắm cổ quyết tâm lấy được ông con quý hóa của họ, để bây giờ mới thấm thía bao nỗi buồn tủi nhục.

Thực tế, nhà chồng tôi cũng không giầu, nhưng cũng thuộc hàng khá giả, lại ở phố huyện nữa. Nên tôi về nhà chồng, ai cũng nói tôi số sướng, đúng là "chuột sa chĩnh gạo".

Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, anh ấy cũng chân tình và hay quan tâm tới tôi, bởi vậy tôi mới quyết tâm lấy anh ấy. Công việc của chồng tôi rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa, nên tôi hay ở nhà chịu cảnh đe nẹt từ mẹ chồng. Sau khi cưới, tôi dọn về nhà chồng ở.

Đúng là sống cảnh con dâu, phải chiều chuồng bố mẹ chồng, anh chị em bên chồng. Ở nhà, mẹ chồng tôi không khác gì bà hoàng, không bao giờ chịu làm gì cả, việc trong nhà tôi làm, nếu tôi không ở nhà thì mẹ chồng tôi cũng để phần bát đũa, nhà cửa... chờ bằng được con dâu về dọn dẹp, rửa bát đũa.

Con dâu bị mẹ chồng ghét và đổ lỗi cho chuyện kết hôn không khác gì một cú lừa - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi suốt ngày phải hầu hạ bố mẹ chồng, hách dịch đủ đường, làm gì cũng không vừa ý, nấu gì cũng không hài lòng. Làm quần quật việc nhà từ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa đến cơm nước, giặt giũ… sáng dậy sớm cắm mặt vào làm việc nhà, đi làm trưa cũng phải tạt về nhà cơm nước, chiều về nấu bữa tối, con cái, nhà cửa đến khuya.

Làm nhiều việc nhà, nhưng mẹ chồng ngoài chuyện dạy đỗ, xét nép con dâu mới còn thường xuyên chê bôi mình với người ngoài chỉ vì chuyện của hồi môn. Mỗi lúc có chuyện gì không vừa ý, mẹ chồng tôi lại lôi tôi ra để so sánh với con dâu "nhà người ta" xinh đẹp, giầu có, khéo léo.

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, mình đã làm gì mà mẹ chồng lại ghét đến vậy? Tôi đâu kém cỏi, kém sắc hay gia đình nghèo khó. Gia đình tôi không giầu có, nhưng cũng đâu đến mức nghèo khó để nhà chồng tôi phải coi thường đến thế. Cho đến một ngày, tôi đã biết được sự thật vì sao mẹ chồng tôi cấm cản đủ đường rồi lại bỗng dưng đồng ý, cho phép con trai bà cưới tôi.

Cách đây một tuần, trong lúc không hài lòng về tôi, mẹ chồng tôi tiết lộ: "Nếu không vì cái đám đất rất rộng nhà bố mẹ đẻ cô nằm trong quy hoạch ra mặt đường mà tôi có tin nội bộ biết được thì còn lâu mới có chuyện cưới xin. Lúc đó, tôi nghĩ sau này bố mẹ cô kiểu gì cũng chia cho con gái một nửa, con trai tôi có mà đổi đời. Bây giờ người ta quy hoạch chỗ khác, đúng là tôi không khác gì bị lừa".

Tôi nghe mà thất vọng vô cùng với sự tính toán của mẹ chồng, giờ lại đổ thừa cho tôi. Tôi muốn sống yên ổn bên chồng con, nhưng không thể chịu đựng được mẹ chồng tôi thêm nữa. Tôi phải làm gì để có được thiện cảm từ mẹ chồng? Có nên rủ chồng ra ngoài ở riêng, thậm chí ly hôn?

(Hathuhue@...)

Đi ăn tiệc cùng với nhóm bạn thân của chồng, nghe họ khoe 'thành tích' với nhau xong tôi chỉ muốn ly hônĐi ăn tiệc cùng với nhóm bạn thân của chồng, nghe họ khoe "thành tích" với nhau xong tôi chỉ muốn ly hôn

GiadinhNet - Tôi không thể ngờ rằng chồng và các bạn mình lại là những người như thế.

Sốc nặng khi biết được chồng lén lút gặp gỡ và có con với người yêu cũSốc nặng khi biết được chồng lén lút gặp gỡ và có con với người yêu cũ

GiadinhNet - Mặc dù đã lấy vợ được vài năm nhưng chồng tôi vẫn còn lén lút gặp người yêu cũ.

Buồn rầu vì mẹ chồng ghê gớm, hở ra là đòi dắt tay con dâu trả về nhà ngoạiBuồn rầu vì mẹ chồng ghê gớm, hở ra là đòi dắt tay con dâu trả về nhà ngoại

GiadinhNet - Tôi không biết phải sống sao cho vừa lòng mẹ chồng ngày càng quá đáng.

Điền Tâm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.