Thấy bố chồng đi hẹn hò, con dâu ập vào nhà nghỉ bắt quả tang rồi choáng váng khi nhận ra người phụ nữ đó là ai
GiadinhNet - Thấy bố chồng cùng người phụ nữ bước vào nhà nghỉ, tôi lập tức ập vào bắt quả tang.
Sống ở nhà chồng từ lúc kết hôn tới nay thấm thoát cũng đã được 7 năm, trong nhà chồng, người tôi kính trọng nhất là bố chồng. Bố chồng tôi là người điềm tĩnh, hiền lành và rất quan tâm với vợ con, đặc biệt là rất yêu thương các cháu nội, ngoại. Bố chồng tôi rất chuẩn mực, là hình mẫu lý tưởng để chồng tôi phải noi theo.
Trong đời sống hàng ngày, bố chồng tôi rất chiều chuộng mẹ chồng tôi. Nhìn hai ông bà tíu tít bên nhau, vui vẻ lúc tuổi già, phận làm con như tôi cũng thấy rất mừng. Bố đẻ tôi mất sớm, em trai tôi thì đi học đại học ở xa, chỉ còn mình mẹ tôi sống một mình dưới quê. Một thân một mình ở thành phố, ai cũng khen tôi may mắn khi được làm dâu gia đình tử tế.
Bố chồng tôi mới ngoài 60, trông phong độ và lịch lãm lắm. Tôi cứ hay trêu đùa mẹ chồng tôi: "Bố trẻ thế kia, nghỉ hưu rồi mẹ càng phải giữ chặt. Hở ra là các cô khác lăn vào ngay". Trêu mẹ vậy thôi, chứ tôi biết, mẹ chồng tôi tin tưởng bố chồng tôi lắm, bố chồng tôi luôn coi gia đình là quan trọng nhất.
Chiều qua, lúc tôi đi làm về thì bất ngờ thấy được từ xa là hình ảnh bố chồng tôi đang ân cần đưa một người phụ nữ từ một quán cafe vào nhà nghỉ. Người phụ nữ đó chắc độ tuổi trung niên, đeo khẩu trang kín mít, đầu đội mũ và mặc áo chống nắng rộng trùm kín người. Tôi chợt nghĩ: "Chắc là bố chồng hẹn hò với bồ rồi, có khi vợ nhỏ cũng nên. Bởi vậy người phụ nữ đó mới kín mít thế kia nhằm tránh bị phát hiện".

Ảnh minh họa
Tự dưng tôi thấy bất bình cho mẹ chồng tôi, bao nhiêu năm nay mẹ chồng tôi hết lòng vì chồng con, vậy mà bố chồng tôi lại phản bội bà. Tôi đứng từ xa quan sát, đợi khoảng 15 phút mới vào nhà nghỉ đó, xem người phụ nữ đó là ai mà dám phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Khi tôi hùng hổ ẩn cửa phòng xông vào thì hình ảnh không thể tin nổi diễn ra trước mắt tôi.
Người phụ nữ mà tôi nghĩ là bồ của bố chồng tôi chính là mẹ đẻ của tôi. Tôi ngạc nhiên đến sốc, còn mẹ tôi quay sang trách bố chồng tôi: "Sao ông lại kêu nó tới? Tôi dặn ông là giữ bí mật giúp tôi cơ mà. Tôi không giúp được cho con, cháu giờ lại để chúng nó lo lắng, vất vả vì tôi thế này".
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì bố chồng tôi dẫn vào phòng. Ông đưa ra một sấp giấy tờ, trong đó có các kết quả khám, xét nghiệm và kết luận về bệnh tình của mẹ tôi. Tôi buồn bã khi biết rằng mẹ tôi bị bệnh rất nặng, không muốn để con biết nên giấu tôi lên thành phố khám và chỉ nhờ bố chồng tôi giúp. Tình cờ "đánh ghen" mà tôi biết được bệnh tình của mẹ tôi.
Hiện tại mẹ tôi vẫn ở nhà nghỉ, chờ làm thêm các xét nghiệm, đánh giá khác ở bệnh viện. Tôi có rủ mẹ về nhà bố mẹ chồng tôi ở tạm, nhưng bà không chịu, cứ nằng nặc đòi về quê. Mẹ tôi nói rằng bệnh tình không sao, không muốn phiền đến con cháu, nhà thông gia. Tôi đành phải ở lại nhà nghỉ cùng mẹ, sợ rằng mẹ tự ý bỏ về quê, sẽ rất khó để đón lên.
Tôi vui vì bố chồng tôi không ngoại tình, nhưng buồn khi biết được bệnh tình của mẹ tôi. Tôi rất lo cho mẹ, nhưng mẹ tôi thật cứng đầu không muốn điều trị bệnh. Bây giờ tôi phải làm gì để mẹ tôi chịu nghe lời tôi, ở lại thành phố để chữa bệnh?
(Thanhngoc@...)
Bị ốm có cô gái lạ mặt xinh đẹp đến thăm, khi biết được người đó là ai cũng là lúc gia đình tôi tan nátNhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 11 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 22 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


