Chồng đột nhiên vay tiền để mua ô tô sát dịp nghỉ lễ, vợ phát điên khi biết lý do

| Tâm sự

GĐXH – Đọc những dòng tin nhắn ấy, tôi bàng hoàng đến sửng sốt. Hóa ra, chồng tôi sốt sắng mua xe, bất chấp vay nợ là vì thế.

Vợ chồng tôi kết hôn 4 năm và có một bé gái hơn 2 tuổi. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ ở mức khá, cũng không dư dả nhiều. Hiện gia đình tôi đang sống trong căn nhà cấp 4 hai tầng thuê của một người họ hàng với giá ưu đãi 2 triệu/tháng.

Cách đây khoảng 10 ngày, chồng tôi bỗng nói đợt này ô tô đang giảm giá nhiều, có dòng xe giảm cả gần trăm triệu nên nếu mua sẽ rất hời. Anh bàn với tôi lấy 400 triệu tiền tiết kiệm, cộng vay mượn thêm để mua một chiếc xe khoảng 800 – 900 triệu, phục vụ cho công việc.

Chồng đột nhiên vay tiền để mua ô tô sát dịp nghỉ lễ, vợ bàng hoàng khi biết lý do thật sự là gì - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngay khi nghe chồng nói vậy, tôi đã gạt đi không đồng ý. Tôi phân tích cho chồng rằng tiền tiết kiệm là để sắp tới mua nhà, đâu thể lấy ra mua xe được. Bởi xe cộ chỉ là vật ngoài thân và là phương tiện đi lại nên khi nào thực sự có nhiều tiền mới mua.

Chưa kể, sau khi mua xe vừa phải tốn chi phí "nuôi" xe như nuôi thêm một đứa trẻ trong nhà vừa phải gánh khoản lãi vay để mua. Trong khi vẫn phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, chẳng khác nào một cổ ba tròng.

Thế nhưng, hôm vừa rồi, chồng tôi đi làm về và thông báo với tôi đã đặt cọc tiền mua xe, mấy hôm nữa ngày đẹp sẽ đến nhận. Cũng vừa kịp vào dịp nghỉ lễ. Có xe sẽ chở mẹ con tôi về quê, tha hồ đi chơi mà không sợ mưa nắng.

Khi biết chồng quyết định như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Dù đã phân tích đủ điều nhưng anh ta vẫn khăng khăng làm theo ý mình, không hề tôn trọng ý kiến của vợ. Giờ anh thông báo với tôi như chuyện đã rồi.

Thấy vợ giận, chồng tôi vẫn biện minh rằng anh mua xe để phục vụ cho công việc và anh sẽ lo toàn bộ số nợ, mẹ con tôi không phải lo vấn đề tiền nong. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy quyết định mua xe vội vàng của chồng là quá vô lý.

Nhà đang đi thuê nhưng lại đi vay để mua xe, thật tình, tôi không hiểu chồng đang nghĩ gì. Và mãi đến hôm qua, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra lý do thật sự là gì.

Sáng qua, do vội đi làm, chồng tôi đã để quên điện thoại ở nhà. Đang định cầm đến công ty cho chồng thì tôi thấy điện thoại anh báo liên tiếp nhiều tin nhắn mới.

Do tò mò nên tôi đã mở ra xem. Dù chỉ có vài tin nhắn ngắn ngủi nhưng cũng khiến tôi xây sẩm mặt mày.

"Bao giờ lấy xe thế. Hôm tới về họp lớp, nhớ sắm thêm bộ vest xịn mặc vào cho đẳng cấp đấy nhá. Đẹp trai, lái xe xịn, gái nào chả theo. Đợt này thì cái Lam làm sao dám chê mày nghèo nữa. Tốn bao công sức mua xe, không làm người yêu cũ say như điếu đổ hơi phí đấy. Biết đâu, sau vụ này 2 đứa lại nối lại tình yêu nồng cháy ngày xưa cũng nên".

Đọc những dòng tin nhắn được gửi từ người bạn thân của chồng, tôi bàng hoàng đến sửng sốt. Hóa ra, chồng tôi sốt sắng mua xe, bất chấp vay nợ là vì sắp tới lớp cấp 3 của anh ta tổ chức kỷ niệm 15 năm ra trường. Hôm ấy mọi người sẽ về đông đủ và quan trọng là anh ta mua xe để thể hiện với người yêu cũ tên Lam, cũng là mối tình đầu của anh ta năm xưa.

Sau khi biết tôi đã đọc tin nhắn, chồng tôi cố giải thích rằng đó chỉ là lời trêu đùa của người bạn kia, bảo tôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng dưới góc độ là một người vợ, tôi biết rằng, những lời anh bạn kia nói không phải là đùa.

Cứ nghĩ đến việc chồng tôi muốn lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình, vay mượn khắp nơi để mua ô tô với mục đích duy nhất là thể hiện trước mặt người yêu cũ, thậm chí xa hơn là nối lại tình xưa, cắm cho tôi một cặp sừng dài trên đầu là tôi như phát điên.

Sự tự ái cộng với cơn ghen tuông ập đến, tôi đã không giữ được bình tĩnh mà làm um lên. Tôi yêu cầu chồng không được tham gia buổi họp lớp sắp tới. Nếu anh ta cố tình đi, tôi sẽ viết đơn ly hôn. Nhưng chồng tôi nói tôi ghen tuông vớ vẩn và không có quyền cấm đoán anh ta đi họp lớp.

Kết quả, chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa và giờ đang chiến tranh lạnh. Hiện tôi cũng đang rất rối trí, chưa biết phải làm như thế nào cho hợp lý. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Luôn bị so sánh "không bằng chồng người ta", hành động này của anh khiến vợ phải bật khócLuôn bị so sánh 'không bằng chồng người ta', hành động này của anh khiến vợ phải bật khóc

GĐXH – Cầm số tiền từ bàn tay thô ráp của chồng, Thắm bỗng bật khóc. Cô cảm thấy hối hận với những gì mà mình đã đối xử với chồng trong thời gian qua.

Nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng đưa ra yêu cầu oái oăm khiến con dâu đứng hìnhNghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng đưa ra yêu cầu oái oăm khiến con dâu đứng hình

GĐXH – Khi nghe mẹ chồng nói vậy, Phương quay sang nhìn chồng ngao ngán. Thật tình, cô không nói nên lời với việc “quan trọng” của mẹ chồng.

Nghỉ lễ, chồng lên kế hoạch đi chơi 5 ngày với hội bạn thân, còn làm một việc khiến vợ phẫn nộNghỉ lễ, chồng lên kế hoạch đi chơi 5 ngày với hội bạn thân, còn làm một việc khiến vợ phẫn nộ

GĐXH – Thay vì nghỉ lễ bên gia đình, chồng tôi lại lựa chọn đi cùng người khác. Phải chăng, trong mắt chồng, bạn bè luôn quan trọng hơn vợ con?

Nguyễn Thùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.