Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ vợ ốm con rể chỉ vào thăm vài phút, nói một câu khiến vợ sốc nặng

Thứ ba, 14:19 25/04/2023 | Tâm sự

GĐXH - Chồng tôi cư xử không đúng đạo làm con, anh ấy vẫn còn cay cú chuyện nhỏ nhặt với mẹ vợ từ hồi làm đám cưới.

Tôi sống ở nhà chồng từ khi vừa kết hôn xong, từ ngày đó đến nay tôi toàn tâm toàn ý cho nhà chồng. Biết là mẹ chồng khó tính, không ưa mình ngay từ đầu nên tôi càng phải chú ý, tránh mắc lỗi để mẹ chồng lấy cớ nạt nộ. Trong nhà từ việc nhỏ hay việc to cũng đều có sự tham gia của tôi, nhưng cũng vì lẽ đó mà tôi hay bị nhắc nhở, đổ lỗi nhiều nhất.

Trước khi lấy chồng, bố mẹ tôi có dặn: "Sống ở nhà chồng, chết cũng làm ma bên nhà chồng. Nên phải cố gắng, nhẫn nhịn để mà sống, lo cho các con sau này". Quả thực, lời bố mẹ tôi ngẫm cũng chẳng sai chút nào. Ở nhà chồng, may mắn gặp nhà tốt thì sống an nhàn, còn không sẽ cả đời chịu vất vả, buồn tủi.

Kết hôn rồi mới thấy, khác xa so với những gì tốt đẹp nhất khi đang yêu. Lúc đó mộng mơ, gặp nhau ăn gì cũng thấy ngon, đi chơi ở đâu cũng vui… Nhưng lấy nhau rồi, mọi chuyện như một ngã rẽ thay đổi hoàn toàn. Hàng ngày đầu tắt mặt tối vừa lo kiếm tiền, vừa lo làm việc nhà, còn phải dò xét thái độ của mẹ chồng nữa, áp lực vô cùng.

Mẹ chồng và chồng tôi giống nhau một điểm đó là có ác cảm với nhà bố mẹ đẻ tôi. Mẹ chồng thì ra sức ngăn cản mỗi lần tôi về quê ngoại, còn chồng tôi cũng kiếm cớ để không đi cùng vợ con. Nhắc đến về quê ngoại chơi là chồng tôi nổi cáu, cho rằng tôi không chịu tận tâm cho nhà chồng, chỉ tìm cách về quê ngoại để không phải làm gì.

Mẹ chồng bị bệnh con dâu chăm cả tháng, đến lúc mẹ vợ ốm chồng chỉ thăm vài phút lời biện minh khiến vợ sốc nặng - Ảnh 2.

Chồng luôn trốn tránh trách nhiệm với nhà vợ là vì cay cú chuyện hồi đám cưới. Ảnh minh họa

Cách đây nửa năm, mẹ chồng tôi bị bệnh, nằm viện cả tháng, tôi là con dâu phải căng mình lo việc nhà và cơm nước, chăm sóc mẹ chồng. Tôi ngày đêm chăm sóc, lo lắng cho mẹ chồng, đến mức ai cũng phải dành lời khen cho mẹ tôi có được con dâu có hiếu. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi nghe xong, còn hờn trách con dâu: "Ngày mang cho mấy bữa ăn, với vào đây chăm nom thôi chứ có làm gì đâu. Con dâu nhà tôi lấy chồng sướng như vậy mà còn sống không biết điều đâu đấy".

Nhiều lần bị bẽ mặt, tôi cũng nhẫn nhịn cho xong, dù gì bà cũng là mẹ chồng, là bà nội của các con tôi. Con dâu chăm sóc, báo hiếu cho mẹ chồng cũng là lẽ thường tình. Mẹ chồng nhanh khỏi bệnh thì tôi càng đỡ vất vả hơn, vì thế mà tôi chăm sóc mẹ chồng chu đáo, không tiếc tiền để lo chữa bệnh cho bà.

Thế nhưng, đến lúc mẹ đẻ của tôi bị bệnh, chẳng ai bên nhà chồng hỏi han, quan tâm đến bà. Mẹ tôi ốm từ quê lên nằm viện trên thành phố cả tuần, tôi ở gần thỉnh thoảng cũng vào để chăm nom. Mẹ chồng thấy vậy càu nhàu: "Ôi dào, ốm sơ sơ như thế có sao đâu. Cứ để bà trong đó, đi lại mua đồ ăn uống cho chóng khỏe. Vào lắm làm gì".

Chồng tôi thì mẹ vợ nằm viện cũng không chút hỏi han, tôi nhắc nhở thì anh ấy cũng mua chút hoa quả rồi vào viện thăm. Vừa nói được mấy câu thì chồng tôi lấy cớ có việc gấp, phải đi giải quyết. Tôi cũng ngỡ ngàng với hành động của chồng, được mấy phút thăm mẹ vợ đã vội đi ngay. Mẹ tôi tủi thân lắm, nhưng bà không muốn con gái buồn nên không nói gì cả.

Tối hôm đó, tôi về nhà nói chuyện thẳng thắn với chồng về chuyện thiếu quan tâm, hỏi thăm mẹ vợ. Chồng tôi nghe xong liền nổi đóa: "Người ta nói rồi, dâu con rể khách. Cô làm con dâu thì đương nhiên phải phụng sự nhà chồng, còn tôi cũng chỉ là khách thôi. Mà khách thì đến lúc nào thì đến, gặp bao lâu thì tùy ở tôi. Trước khi cưới, mẹ cô còn chê bai, dạy đời tôi cơ đấy. Còn đòi hỏi cả tiền thách cưới nữa. Giờ thì đừng mơ tôi đối đáp tốt nhé".

Hóa ra, chồng tôi vẫn còn để bụng, cay cú chuyện hồi sắp cưới, mẹ tôi có khuyên, động viên anh ấy chịu khó làm ăn, bỏ thuốc lá, hạn chế bia rượu. Những thứ đó sau này có con sẽ hành hưởng tới sức khỏe của vợ con. Đó cũng là lý do mà chồng luôn tìm mọi lý do để không về nhà ngoại chơi.

Tôi rất thất vọng với cách hành xử của mẹ chồng và chồng tôi. Tôi phải làm gì để hai người họ tôn trọng tôi và nhà bố mẹ đẻ của tôi? Tôi có nên mạnh mẽ đáp trả lại không?

Thubach@...
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 4 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 8 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 13 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top