Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng đưa ra yêu cầu oái oăm khiến con dâu đứng hình

Thứ năm, 20:00 20/04/2023 | Tâm sự

GĐXH – Khi nghe mẹ chồng nói vậy, Phương quay sang nhìn chồng ngao ngán. Thật tình, cô không nói nên lời với việc “quan trọng” của mẹ chồng.

Phương là dâu cả trong gia đình có hai anh em. Ngay từ khi cô được đưa về ra mắt gia đình nhà chồng, bà Hiền – mẹ chồng hiện tại của cô đã tỏ rõ thái độ không thích vì cho rằng Phương là gái thành phố, không biết làm gì, không thích hợp làm dâu nông thôn.

Nhưng dưới sự thuyết phục của con trai cùng việc thể hiện là một nàng dâu đảm của Phương, cuối cùng, bà Hiền cũng gật đầu đồng ý.

Những tưởng sau khi cưới, sống riêng trên thành phố, cuộc sống của Phương sẽ không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng, Phương liên tục bị bà Hiền yêu cầu cuối tuần nào cũng phải về để bà chỉ bảo những phép tắc trong gia đình.

Đi làm cả tuần mệt mỏi, cuối tuần lại phải về khép nép trước mặt mẹ chồng cũng khiến Phương nhiều lúc cảm thấy kiệt sức.

Nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng không cho đi du lịch còn đưa ra yêu cầu oái oăm khiến con dâu đứng hình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm là đợt Phương sinh con đầu lòng. Mẹ chồng cô nằng nặc yêu cầu mẹ con Phương phải về quê ở cữ chứ không cho cô ở gần chồng. Trong khoảng thời gian này, Phương và mẹ chồng đã có nhiều lần va chạm, mâu thuẫn nhưng cuối cùng, Phương vẫn nhẫn nhịn vì con.

Sang tháng tới, con trai Phương tròn 2 tuổi nên cô muốn nhân dịp nghỉ lễ dài sắp tới, cả gia đình sẽ đi du lịch biển chào đón sinh nhật sớm cho con trai. Thế nhưng, hôm vừa rồi, mẹ chồng Phương gọi điện cho vợ chồng cô dặn sắp tới nghỉ lễ dài, hai vợ chồng bố trí về quê vì nhà có việc quan trọng.

Khi nghe Phương nói đến chuyện đi du lịch, bà Hiền tỏ rõ sự tức giận qua lời nói. Bà cho rằng, con dâu ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của bố mẹ chồng. Bà nói nghỉ lễ, ai cũng về quê thăm bố mẹ, quây quần bên gia đình, đằng này, Phương lại muốn đi chơi.

Bà còn nói, năm nào báo đài cũng phản ánh, tình trạng đông đúc, toàn người là người trong dịp nghỉ lễ, rồi cái gì cũng tăng giá, chặt chém, có mà thừa tiền mới đi du lịch dịp này. Tiền đó để về quê mời được cả họ một bữa liên hoan, vừa vui vẻ, vừa được tiếng.

Chưa kịp để Phương nói thêm điều gì, bà Hiền dằn dỗi tiếp tục nói Phương không có trách nhiệm của dâu con trong nhà. Nhà chồng có việc, lại bỏ đi chơi không về. Nhưng khi Phương cố hỏi bà, đó là việc gì thì bà lại im lặng không nói.

Trong tâm tâm Phương chỉ nghĩ đơn giản, nghỉ lễ có thời gian bên gia đình nhỏ, cho con đi chơi. Còn nếu ở nhà có việc quan trọng, cô sẵn sàng về quê chứ không phải là người trốn tránh trách nhiệm.

Cuối cùng, khi bị Phương, thậm chí chồng cô ngồi cạnh gặng hỏi, bà Hiền mới chịu nói, sắp tới, ông bà muốn lát gạch đỏ ở sân bể cho sạch sẽ.

Khỏi phải nói, khi nghe mẹ chồng nói vậy, Phương quay sang nhìn chồng ngao ngán. Thật tình, cô không nói nên lời với việc "quan trọng" của mẹ chồng. Ngày dài tháng rộng bà không làm, để đúng dịp người người đi chơi, nhà nhà đi chơi, bà lại muốn đập sân bể ra làm lại.

Dù rất khó hiểu với yêu cầu của mẹ chồng nhưng Phương vẫn kiên nhẫn nghe bà nói hết, sau đó cô mới nhẹ nhàng nói với bà việc đó bà không phải lo, vợ chồng cô sẽ có trách nhiệm. Nhưng sẽ để làm sau vì dịp nghỉ lễ thì nên nghỉ theo đúng nghĩa.

Nhưng điều khiến Phương bất ngờ là mẹ chồng khăng khăng muốn làm dịp này, còn bảo không cần thuê thợ ngoài, việc lát sân bể rất đơn giản, bố chồng và chồng cô có thể làm được. Phương sẽ là người phụ vôi vữa cho hai bố con.

Nói xong, bà còn chốt cứ thống nhất thế đi. Hôm nào bắt đầu nghỉ thì bố trí về luôn, làm sớm xong sớm rồi nghỉ lễ vẫn chưa muộn.

Sau khi mẹ chồng cúp máy, Phương như đứng hình. Cô rất bức xúc với yêu cầu oái oăm của mẹ chồng. Cô đã giải thích với chồng về những điều vô lý mà mẹ chồng đưa ra. Dù không muốn làm nhưng chồng Phương lại là người nhu nhược, không có chính kiến, anh ta không dám cãi lời mẹ, sợ mẹ buồn. Anh ta đẩy hết quyết định đi du lịch hay về quê cho Phương.

Phương biết, nếu mình cố đi du lịch thì khoảng thời gian sắp tới, cô sẽ bị mẹ chồng đay nghiến, nói xấu khắp nơi chẳng khác nào tội đồ của gia đình. Nhưng nghỉ lễ mà phải về quê làm bạn với vôi vữa, cát sỏi thì thật tình, Phương thấy rất khó chịu.

Hiện tại, Phương đang không biết phải làm thế nào để giải quyết tình huống éo le này khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ rồi.

Nghỉ lễ, chồng lên kế hoạch đi chơi 5 ngày với hội bạn thân, còn làm một việc khiến vợ phẫn nộNghỉ lễ, chồng lên kế hoạch đi chơi 5 ngày với hội bạn thân, còn làm một việc khiến vợ phẫn nộ

GĐXH – Thay vì nghỉ lễ bên gia đình, chồng tôi lại lựa chọn đi cùng người khác. Phải chăng, trong mắt chồng, bạn bè luôn quan trọng hơn vợ con?

Đặt vé đi du lịch dịp nghỉ lễ, vợ đau đớn phát hiện người mà chồng mình muốn gắn bó cả đời là aiĐặt vé đi du lịch dịp nghỉ lễ, vợ đau đớn phát hiện người mà chồng mình muốn gắn bó cả đời là ai

GĐXH – Đọc tin nhắn của chồng, cuối cùng Thủy cũng biết lý do tại sao chồng cô nhất quyết không chịu đi du lịch cùng vợ con đợt nghỉ này.

Hoàng Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bất chợt đến nhà bạn trai, tôi không ngờ chứng kiến cảnh này của bố mẹ anh

Bất chợt đến nhà bạn trai, tôi không ngờ chứng kiến cảnh này của bố mẹ anh

Tâm sự - 43 phút trước

Khi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...

Chồng hào hứng mong tới ngày họp lớp, tôi sụp đổ khi biết rõ bí mật đáng sợ

Chồng hào hứng mong tới ngày họp lớp, tôi sụp đổ khi biết rõ bí mật đáng sợ

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.

Lén đọc nhật ký, mẹ đau lòng biết chuyện ám ảnh của con ở công sở

Lén đọc nhật ký, mẹ đau lòng biết chuyện ám ảnh của con ở công sở

Tâm sự - 6 giờ trước

Mấy tháng nay, tôi luôn thấy con gái đi làm về trong tình trạng mệt mỏi, lo lắng. Tôi gặng hỏi nhưng con không nói, chỉ kêu công việc áp lực. Khi đọc được những dòng tâm sự con viết trong nhật ký, tôi thực sự hoảng loạn.

Mẹ tôi một mình bắt taxi đi nộp đơn ly hôn, nghe xong lý do mà tôi không muốn khuyên can ngăn cản

Mẹ tôi một mình bắt taxi đi nộp đơn ly hôn, nghe xong lý do mà tôi không muốn khuyên can ngăn cản

Tâm sự - 6 giờ trước

Buổi chiều mẹ tôi ở nhà sắp xếp đồ đạc của bố rồi cho ông ở tầng 2. Bà ở tầng 1.

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 22 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 1 ngày trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 1 ngày trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Top