Chồng lén thưởng thêm tiền Tết cho ô sin, lí do phía sau khiến vợ choáng váng
GiadinhNet – Khi tôi đi chợ, chẳng may quên ví và điện thoại ở nhà nên quay về nhà. Vừa vào tới nhà thì thấy chồng đưa một sấp tiền cho cô giúp việc. Biết được lí do phía sau việc chồng lén thưởng thêm tiền Tết cho ô sin mà tôi choáng váng.
Giữa năm cô giúp việc nhà tôi nghỉ, tôi được một người bạn của chồng giới thiệu cô tên Nhàn. Công việc của tôi nhiều cộng thêm hai đứa con nhỏ nên tôi nhanh chóng nhận cô làm giúp việc. Cô Nhàn bằng tuổi mẹ tôi. Cô rất chịu khó và chu đáo trong mọi việc.
Từ khi có cô ấy ở cùng quả thực là tôi yên tâm hơn rất nhiều. Có công chăm sóc con cái cho nên công việc của tôi cũng thuận lợi hơn. Chính vì vậy mà Tết này dù cô mới làm được vài tháng nhưng tôi vẫn thưởng cho cô 1 tháng lương để cô ăn Tết. Mọi thứ sẽ không có vấn đề gì nếu như tôi không tình cờ phát hiện ra chồng lén thưởng thêm tiền Tết cho cô ấy 20 triệu.
Khi đó tôi đi chợ, chẳng may quên ví và điện thoại ở nhà nên quay về nhà. Vừa vào tới nhà thì thấy chồng đưa một sấp tiền cho cô giúp việc. Chồng tôi nghĩ là tôi đã đi khỏi nhà nên không hề biết tôi quay lại. Anh nói với cô giúp việc rằng: "Số tiền 20 triệu này với cháu không quá nhiều. Cô đừng ngại. Cháu coi cô như mẹ cháu. Cháu để cô làm giúp việc cho nhà cháu thế này cháu cũng áy náy lắm nhưng cô lại không chấp nhận đề nghị của cháu".
Những lời đáp lại của cô Nhàn mới khiến tôi thật sự sửng sốt. Cô ấy nói với chồng tôi: "Mọi thứ đã là quá khứ, cháu không phải áy náy gì nữa. Hai đứa đều đã có gia đình cả rồi không thể quay lại được như trước. Cô chỉ mong hai đứa sống thật tốt".
Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, tôi đoán rằng giữa họ có một mối quan hệ gì đó rất đặc biệt. Người phụ nữ mà chồng tôi và cô giúp việc nhắc đến chính là tình cũ của chồng tôi. Nhưng mẹ của người yêu cũ đến làm giúp việc của nhà tôi ư, chuyện đó thật sự là hoang đường?.
Đứng ở ngoài sự tò mò của tôi không thể nhịn được nữa. Tôi bước vào hỏi rõ ngọn ngành. Tôi thẳng thắn hỏi chồng về thân thế của cô Nhàn. Ban đầu khi thấy tôi cả hai người tỏ vẻ rất lo lắng. Sau cùng không thể giấu được nữa, họ đành nói rõ sự thật với tôi.

Ảnh minh họa
Hóa ra, chồng tôi và cô giúp việc đã có quan hệ từ trước. Cô ấy chính là mẹ của tình cũ của chồng tôi. Chồng tôi và con gái cô từng yêu nhau khi anh học năm cuối đại học. Tình cũ đã có thai với chồng tôi nhưng thời điểm đó vì vẫn còn đi học, công việc chưa ổn định nên chính chồng tôi đã bảo con cô phá thai. Đến lúc ra trường ổn định công việc tính chuyện cưới xin thì bố mẹ chồng tôi lại phản đối hôn sự. Trước sự phản đối của mọi người, họ buộc phải chia tay.
Chồng tôi quen tôi ngay sau đó và sớm thành hôn. Con gái cô Nhàn cũng đi lấy chồng. Chồng tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con cô Nhàn vì trước đã không chịu trách nhiệm với cô ấy. Con gái cô Nhàn khi lấy chồng lại không được hạnh phúc, kinh tế khó khăn. Chồng cô ấy vẫn đem chuyện xưa giữa anh và cô ấy để bạo hành.
Chính vì điều này mà chồng tôi muốn giúp người yêu cũ. Cô Nhàn chỉ còn hai mẹ con, chồng cô ấy đã mất hai năm trước. Anh đã sắp xếp để mẹ người yêu phụ giúp việc cho gia đình nhà tôi. Biết được điều này tôi thật sự choáng váng.
Theo như lời của chồng tôi, anh đã muốn đưa tiền để giúp gia đình người yêu cũ nhưng cô Nhàn không muốn nhận không công nên mới làm giúp việc cho nhà tôi. Biết được điều này tôi thật sự choáng váng.
Tôi sẽ chẳng so đo nếu như anh đưa tiền cho cô ấy 1 – 2 lần. Thế nhưng, cách hành xử của anh khiến tôi có cảm giác chồng mình vẫn còn tình cảm với người yêu cũ. Mặc dù anh khăng khăng nói giữa hai người không còn gì vì đều đã có gia đình riêng. Anh thuần túy chỉ muốn giúp cô Nhàn và cô ấy cũng đang giúp gia đình nhưng trong lòng tôi không thấy thoải mái chút này. Tôi nên làm gì lúc này, liệu có nên bảo cô Nhàn nghỉ việc không nữa?.
Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.
Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể
Tâm sự - 12 giờ trướcTrên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt
Tâm sự - 2 ngày trướcTrước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sự - 2 ngày trướcBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn
Tâm sự - 3 ngày trướcNgày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.
Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng tim
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi người được phát một phong bì, không ai mở ngay.
Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính
Tâm sự - 3 ngày trướcKể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.
Bị người yêu lừa về ra mắt và cái kết
Tâm sựGĐXH - Còn tôi thì chết đứng, cúi chào theo bản năng mà đầu quay vòng vòng.


