Chồng tự tử vì không tìm được con thất lạc, 20 năm sau vợ choáng váng khi biết danh tính con trai
Cậu con trai thất lạc từ năm 3 tuổi đã khiến cuộc sống của gia đình này thay đổi mãi mãi.
Cuối tháng 3/2016, tại một nghĩa trang ở thành phố Đô Quân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, một người phụ nữ trung niên dắt tay một nam thanh niên tới trước một ngôi mộ, cả 2 đều không kìm được nước mắt. Nam thanh niên quỳ sụp xuống trước phần mộ rồi khóc lớn: "Bố, con trai của bố đến đây, con đã trở về rồi. Con xin lỗi đã đến muộn".


Nhiều năm sau đó, cô Zhang Xuexia sốc nặng khi phát hiện ra rằng người con trai mình tìm kiếm bấy lâu nay hóa ra ở rất gần, còn kết bạn với nhau trên mạng xã hội QQ. Cô Zhang Xuexia đau đớn chia sẻ: "Tất cả là lỗi của tôi. Nếu không phải do tôi quá bối rối thì đã tìm được con trai từ lâu rồi, anh ấy cũng không tự tử".
Được biết, anh Song Huainan gặp cô Zhang Xuexia vào năm 1988. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cặp đôi đã dành tình cảm cho nhau. Chẳng mấy chốc, cặp đôi đã tiến tới hôn nhân và sau 1 năm rưỡi cưới nhau, cô Zhang Xuexia phát hiện mình đã mang thai.
Sau đó, cô Zhang Xuexia hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Song Yanzhi. Sự xuất hiện của thành viên mới đã khiến gia đình nhỏ càng thêm gắn kết, khăng khít hơn. Nào ngờ đến năm Song Yanzhi 3 tuổi, một sự cố đã xảy ra làm thay đổi gia đình này mãi mãi.


Hôm đó thành phố có lễ hội, cô Zhang Xuexia bận rộn giao hàng cho các cửa hàng và trung tâm thương mại, vì thế đã gửi con trai nhờ ông bà nội trông hộ. Bà nội muốn ra ngoài mua đồ ăn cho cháu nên bảo ông nội ở nhà trông. Người ông nội cùng chơi với Song Yanzhi trong sân, tranh thủ lúc cháu tự chơi một mình liền chạy vào nhà đi vệ sinh. Nào ngờ khi ra ngoài, ông không nhìn thấy Song Yanzhi nữa. Tưởng cháu tự ra ngoài chơi, ông chạy ra đường, tìm khắp nhà hàng xóm nhưng vẫn không thấy cháu đâu. Lúc này, ông hoảng sợ cho rằng cháu đã bị người ta bắt cóc.
Hai ông bà đã tìm kiếm trong tuyệt vọng, cuối cùng phải chạy đến trung tâm thương mại tìm con dâu Zhang Xuexia. Vừa nghe tình hình của con trai, cô Zhang Xuexia thấy như sét đánh ngang tai, vội vàng bỏ hết công việc đi tìm rồi gọi cảnh sát. Tới tận lúc đó, cô Zhang Xuexia vẫn không tin vào sự thật, lắp bắp nói rằng: "Yanzhi không bị lạc, nhất định chỉ đi đâu đó chơi, rồi sẽ trở về thôi".
Thời điểm đó, camera an ninh chưa được lắp đặt nên việc tìm kiếm bé trai gặp rất nhiều khó khăn, hầu như không có đầu mối gì khiến cảnh sát cũng bó tay. Việc mất con khiến cô Zhang Xuexia và anh Song Huainan mất ăn mất ngủ, vừa đau đớn vừa tự trách, cuối cùng quyết định phải tự mình tìm con. Cặp vợ chồng in rất nhiều tờ rơi, cầm ảnh con đi hỏi han khắp nơi nhưng tất cả đều vô ích.


Sau nửa năm miệt mài tìm kiếm con, cả cô Zhang Xuexia và anh Song Huainan đều mất việc nhưng họ vẫn không muốn bỏ cuộc, chỉ cần có một tia hy vọng vẫn muốn kiên trì tìm con.
Sau đó, cảnh sát đã tìm được một đoạn video do camera an ninh ở quận lỵ ghi lại, cho thấy hình ảnh một người đàn ông đang ôm một đứa trẻ trên tay, đứa trẻ cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, nghi ngờ đó chính là Song Yanzhi.
Không lâu sau, kẻ buôn người đã bị bắt nhưng hắn kiên quyết chối tội buôn bán trẻ em. Cảnh sát cho rằng đằng sau người đàn ông này có một dường dây lớn nên chính hắn cũng không biết tung tích của Song Yanzhi. Cuối cùng, băng nhóm tội phạm buôn người đã bị bắt và thông qua một cuộc hợp tác điều tra liên tỉnh, cảnh sát biết được thông tin rằng có 12 đứa trẻ được bán đến huyện An Khê, thuộc thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến.
Ngay sau đó, vợ chồng cô Zhang Xuexia và anh Song Huainan đã thu xếp hành lý tới An Khê. Tuy nơi này không quá rộng nhưng việc tìm một đứa trẻ vẫn như mò kim đáy bể. Cặp đôi nghĩ ngay đến chuyện cầm tờ rơi của con đứng ở nhà ga hỏi han. Chỉ có điều họ chỉ có ảnh con trai hồi nhỏ, bây giờ đã nhiều năm trôi qua nên rất khó nhận dạng.

Cặp đôi cũng nghĩ đến việc nhờ truyền thông giúp đỡ, nào ngờ việc này chỉ có hại mà không có lợi. Nhiều người đã lợi dụng điều này để lừa đảo, chiếm đoạt tiền bạc của họ. Chỉ trong vòng 2 năm, toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà đã bay sạch. Nhưng dù như vậy, họ vẫn không ngừng hy vọng một ngày phép màu sẽ xảy ra.
Hai năm sau, cô Zhang Xuexia lại mang thai, anh Song Huainan định đưa vợ về quê nhà nhưng cô ấy lại tự ý đến bệnh viện phá thai vì trong lòng chỉ đau đáu về con trai đầu. Chính cú sốc này đã khiến anh Song Huainan rơi vào trầm cảm nặng. Ngày mùng 3 Tết năm 1996, nhìn thấy một đứa trẻ trên phố, anh Song Huainan nhầm tưởng đó là con trai mình, liên tục chạy theo. Nửa đêm hôm đó, anh không ngủ được rồi chọn cách nhảy lầu tự tử.
Sự ra đi của chồng khiến cô Zhang Xuexia vô cùng suy sụp. Có lúc, cô định đi theo chồng nhưng nghĩ đến đứa con thất lạc, cô lại cố gắng sống để hoàn thành tâm nguyện của chồng. Câu chuyện xúc động của cô đã được đăng tải lên truyền thông và mạng xã hội, nhận được sự cảm thông và giúp đỡ của rất nhiều người.


Năm 2010, một chàng trai trẻ tên Lei Ming đã kết bạn trên mạng xã hội QQ với cô Zhang Xuexia, kể rằng anh cũng được nhận nuôi khi còn nhỏ nên rất xúc động khi biết chuyện của cô, còn gửi cho cô một số tiền nhỏ, hy vọng cô sớm đoàn tụ với con trai. Kể từ đó, họ trở thành bạn bè của nhau trên mạng, Lei Ming luôn ủng hộ và động viên cô Zhang Xuexia.
Tới tháng 12/2014, cô Zhang Xuexia trở thành khách mời trên một chương trình truyền hình để tìm kiếm người thân. Anh Lei Ming cũng theo dõi chương trình này và đến khi xem bức ảnh con trai của cô Zhang Xuexia hồi nhỏ, anh Lei Ming đột nhiên nhận thấy người trong ảnh rất giống mình hồi nhỏ. Cho rằng mình có thể là con của cô Zhang Xuexia, Lei Ming nhanh chóng liên lạc với cô nhưng lại không có sự trùng khớp về miêu tả. Cô Zhang Xuexia nói rằng con trai mình có nốt ruồi trên tay phải và vết bớt ở mông. Tuy nhiên, Lei Ming cho rằng mình không có vết bớt nào ở mông cả.


Mãi sau này, khi Lei Ming có gia đình riêng, trong một lần đi tắm đột nhiên nhận thấy trên mông có một vết mờ. Anh lập tức cho rằng đó là vết bớt hồi nhỏ, đã mờ khi lớn lên. Năm 2016, Lei Ming một lần nữa liên lạc với cô Zhang Xuexia, cho rằng họ là mẹ con.
Ngày 5/3/2016, cô Zhang Xuexia và Lei Ming cùng nhau tới bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy họ quả thực là mẹ con ruột, Lei Ming chính là Song Yanzhi. Cả 2 ôm chầm lấy nhau trong dòng nước mắt, vừa hạnh phúc và đau đớn, không thể nói nên lời.
Sau 25 năm thất lạc, cô Zhang Xuexia đã tìm được con trai mình. Chẳng ai ngờ được rằng họ đã là bạn bè của nhau trên QQ suốt nhiều năm qua. Song Yanzhi cũng nhanh chóng trở về quê nhà đoàn tụ người thân, họ hàng. Chỉ có duy nhất một sự nuối tiếc, đó là người bố Song Huainan không thể chờ đến ngày này. Tuy nhiên đối với tất cả mọi người, đây đã là một cái kết có hậu.
Theo Doãn Kỳ (Phununews/Nguoiduatin.vn)

Nơi chứa hàng trăm tấn vàng nhưng không ai dám đến lấy, nhắc đến là rùng mình
Tiêu điểm - 8 giờ trướcNằm ở nơi "tận cùng thế giới", mỏ vàng này ẩn chứa những bí mật gì?

Hình ảnh cá voi sát thủ trắng ở biển Nhật Bản gây nhiều tranh cãi
Tiêu điểm - 14 giờ trướcHình ảnh con cá voi sát thủ trắng mà Hayakawa đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền mạnh mẽ.

Bão kèm lốc xoáy khiến ít nhất 25 người chết ở khu vực miền Trung nước Mỹ
Tiêu điểm - 21 giờ trướcÍt nhất 25 người đã thiệt mạng do các trận bão kèm lốc xoáy quét qua khu vực Trung Tây nước Mỹ từ cuối ngày 16/5 (theo giờ địa phương).

Phán quyết gây sốc của tòa trong vụ việc chồng đòi chia tiền khi phát hiện người vợ vừa ly hôn trúng số 100 tỷ đồng
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Người chồng đòi chia tiền khi phát hiện vợ cũ vừa ly hôn được 3 ngày trúng số 100 tỷ liệu có được phân chia tiền trúng xổ số?

Hiện ra như xác ướp sau 444 triệu năm, sinh vật lạ gây sửng sốt
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột sinh vật không chân, không đầu, chưa từng được biết đến đã được tìm thấy ở Nam Phi với cơ thể nguyên vẹn hơn cả xác ướp Ai Cập.

Cặp đôi làm tiệc cưới ở quán lẩu, hóa đơn dài 2 mét nhưng chỉ tốn 80 triệu đồng
Bốn phương - 1 ngày trướcDo địa điểm cưới ban đầu bị hủy vào phút chót, cặp đôi Trung Quốc tổ chức tiệc tại quán lẩu, chi phí cho 140 khách chưa đến 80 triệu đồng.

Nhờ bạn trông hộ cửa hàng xổ số, ông chủ "tái mặt" khi trở về
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcÔng chủ rời khỏi cửa hàng xổ số để mua cơm trưa và nhờ một người bạn đến trông hộ. Không ngờ khi trở về thì tá hoả phát hiện một số lượng lớn vé số đã "không cánh mà bay".

Phấn khích nhìn thấy hồ bơi khách sạn, cậu bé lao qua cửa kính, bị thương nặng
Bốn phương - 1 ngày trướcBước vào phòng khách sạn, cậu bé 8 tuổi nhìn thấy hồ bơi liền phấn khích lao tới và tông vào cửa kính trong suốt, mảnh kính vỡ gây vết thương khủng khiếp ở bụng.

Cụ bà 103 tuổi khiến TikTok 'bùng nổ' sau khi chia sẻ clip trang điểm
Bốn phương - 1 ngày trướcCụ bà 103 tuổi Joan Partridg lập tức thành "TikToker quyền lực" sau khi chia sẻ clip đánh phấn má hồng; dân mạng mê mẩn vẻ đáng yêu bất chấp tuổi tác của cụ.

Người phụ nữ chết ngay tại ngân hàng vì ốm nặng cũng phải ra tận nơi rút tiền
Bốn phương - 1 ngày trướcNgân hàng ở Trung Quốc bị tố là buộc khách trực tiếp đến rút tiền dù người phụ nữ này đang bệnh nặng chờ đóng phí y tế để điều trị; bà qua đời ngay tại ngân hàng.

Sự nuối tiếc của cụ ông từng quyết không chịu di dời nhà dù được đền bù 5,7 tỷ đồng và 3 căn nhà
Tiêu điểmGĐXH - Gia đình cụ ông ở Trung Quốc kiên quyết bám trụ lại ngôi nhà cũ dù xung quanh công trình xây dựng đường cao tốc đang thi công.