Chồng và con uống thuốc ngủ tự tử vì giận vợ
Bị chồng bạo hành sau khi nhậu nhẹt, vợ bế con bỏ nhà đi. Anh chồng nổi giận truy bắt con về rồi mua thuốc ngủ để hai bố con cùng uống.
Sự việc xảy ra tại một nhà trọ ở Hóc Môn (TP HCM). Liều thuốc ngủ khiến người chồng ngủ li bì nhưng rồi tự tỉnh dậy. Còn cháu bé, với 6 viên thuốc ngủ, đã được đưa đi cấp cứu.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi được đưa đến cấp cứu trong tình trạng mê man, lay gọi không phản ứng. Căn cứ vào lời khai "bé bị bố cho uống thuốc ngủ", các bác sĩ đã lập tức tiến hành súc rửa dạ dày, cho bé uống than hoạt tính giải độc và truyền dịch.
"May mắn chỉ sau hơn một ngày theo dõi, bệnh nhi bắt đầu có dấu hiệu thoát khỏi nguy kịch. Nếu không cấp cứu kịp thời, ở độ tuổi của bé, 6 viên thuốc ngủ có thể khiến cơ thể có những phản ứng bất lợi", một bác sĩ cho biết. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định.
Theo lời mẹ bé, sau vụ việc, người bố tỏ ra hối hận vì "giận quá mất khôn". Chị này cũng cho các bác sĩ biết, nguyên nhân xảy ra cơ sự là do chồng thường xuyên nhậu nhẹt và đánh đập nên chị quyết định bế con bỏ phòng trọ đi nơi khác. "Anh ấy lên cơn thịnh nộ, tìm được chỗ tôi ở, đưa con tôi đi và mua thuốc ngủ cho cả hai uống", chị này nói.
Theo Ngôi sao