Chứng kiến cảnh người lớn đâm xe dã man với hai em bé này, ai giữ được bình tĩnh?

| Bốn phương

GiadinhNet - Người phụ nữ chèn qua người em bé rồi nhẫn tâm bỏ chạy, tên đàn ông đâm xe vào cậu bé 5 tuổi rồi đem đi phi tang. Những câu chuyện không thể phẫn nộ hơn khiến dân mạng giận "sôi tiết".

Những ngày qua, dư luận Trung Quốc xôn xao hai câu chuyện về hành xử sau khi gây ra tai nạn giao thông của một người phụ nữ và một gã đàn ông. Điều căm phẫn nhất là hai người lớn này lại có hành động vô nhân tính: Kẻ nhẫn tâm chèn qua người em bé rồi bỏ chạy, kẻ giả vờ đưa em bé đi bệnh viện rồi lại tìm cách phi tang.

Gã đàn ông gây ra tai nạn rồi đem bé trai đi phi tang

Câu chuyện gây phẫn nộ dư luận đã xảy ra ở chợ Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo Shanghaiist, sự việc này diễn ra tại khu chợ Thành Đô, người đàn ông bán dưa hấu họ Zhang đã đâm xe vào bé trai 5 tuổi. Cụ thể, chân trái cậu bé bị hai lốp xe đè lên, em bị chảy máu và gào khóc gọi mẹ giữa đường.

Người đàn ông đã phi tang cậu bé ở bãi rác.

Người đàn ông đã phi tang cậu bé ở bãi rác.

Khi gặp tai nạn, bé trai này nói rằng mẹ mình bán hàng trong chợ nhưng người dân quanh đó không tìm được. Đợi khoảng 10 phút, không có ai đến nhận cậu bé, người đàn ông bán dưa hấu họ Zhang đã nói sẽ đưa cậu bé đi bệnh viện. Tuy nhiên, thực tế, gã đàn ông đã không thực hiện lời hứa. Gã đã vứt bỏ cậu bé ở bãi rãi cách nơi gây ra tai nạn khoảng 2 km.

May mắn thay cho cậu bé khi người dân địa phương đã kịp thời phát hiện. Người đàn ông kia đã bỏ trốn không nhận trách nhiệm. Ngay sau đó, cậu bé được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, hiện tại, cảnh sát cũng đã liên hệ được với bố mẹ em.

Theo nguồn tin từ Shanghaiist, khi cậu bé xảy ra chuyện, bố em đang ở tỉnh Thanh Hải còn mẹ em mải khai trương tiệm gạo của mình bên trong chợ nên đã không để ý đến con trai. Nơi cậu bé bị xe tông chỉ cách cửa hàng của mẹ em khoảng 50 m.

Về thương tích của cậu bé, bệnh viện chẩn đoán em bị gãy chân trái cùng nhiều vết bầm tím, xây xát trên cơ thể. Cảnh sát Thành Đô đang truy tìm người gây tai nạn và treo giải thưởng 2.000 tệ cho ai có manh mối về anh ta.

Người phụ nữ cán qua người bé trai rồi bỏ chạy

Khi xem một đoạn clip do Shanghai Daily cung cấp vào ngày 23/7, nhiều người đã không khỏi rùng mình cùng phẫn nộ. Với những người đã làm cha làm mẹ thì họ không cầm được nước mắt và sự đau đớn khi chứng kiến cảnh này.

Chuyện gây phẫn nộ xảy ra ở Yết Dương, Quảng Đông, Trung Quốc. Một người phụ nữ đi xe tay ga đã đâm vào một bé trai đang chạy sang đường. Người phụ nữ này chèn ngang qua người em và sau đó là một câu chuyện khiến người xem "sôi máu".

Người phụ nữ chèn qua người cậu bé rồi bỏ chạy.

Người phụ nữ chèn qua người cậu bé rồi bỏ chạy.

Cụ thể, sau khi va chạm với bé trai, người điều khiển xe máy lại cố vặn ga để vượt qua người em, khiến bánh xe sau tiếp tục chèn ngang cơ thể cậu bé. Khi mẹ của cậu bé chạy ra đỡ con, người phụ nữ độc ác điều khiển chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy.

Thật may mắn cho cậu bé khi mẹ em đã có mặt kịp thời. Tại bệnh viên, đứa trẻ bị thương nhẹ và được nhập viện để theo dõi. Được biết, người phụ nữ nhẫn tâm kia đã ra đầu thú, một ngày sau tai nạn. Cảnh sát địa phương cho biết người phụ nữ điều khiển xe máy tên Xu, đang mang thai ở tuần thứ 25.

Đỗ Quyên (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.