Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về nàng Apsara dưới bóng Mỹ Sơn

Thứ bảy, 08:33 21/04/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Cô là một vũ nữ, đơn giản thế. Người ta thường nghĩ về một vũ nữ hay đi múa ở các khách sạn với những định kiến thiếu trong sáng, tôi cũng không ngoại lệ. Bạn tôi, một hoạ sỹ ở Hội An từng vẽ cô, đã lấy danh dự ra để thề rằng cô là một vũ nữ trong sạch đúng nghĩa, có số phận quá kỳ lạ và làm được những việc không phải ai cũng làm được.

Tò mò, tôi đã hẹn gặp.  Đúng hẹn, cô đến, mặt không trang điểm, cầm trên tay cuốn nhật ký. Cô còn mang theo cái đầu đĩa và bộ loa chíp để phục vụ cho việc múa. Tên cô là Sa-Ni, người Chăm.

“Em là Apsara”

Sa Ni cho đĩa vào máy, một khúc nhạc hoang hoải phát ra từ đôi loa với thanh âm không mấy rõ. Không ánh đèn lấp lánh như trong các buổi vũ hội tại các khách sạn, không cổ kính điêu linh như không gian nơi các tháp Chàm, Sa Ni múa trong một căn phòng nhỏ, chật với ánh điện sơ sài. Điệu múa cô chọn có nội dung tương tự trường ca “Anja Chăm bì nì”, một trường ca nổi tiếng của dân tộc Chăm.

Sa Ni đã diễn tả hết câu chuyện đó qua điệu múa. Gương mặt cô, mồ hôi loang lổ như thể vừa bước ra từ lửa. Cô bảo rằng, đến bây giờ, khi những chàng trai cô gái Chăm đã quần bò, áo ngắn, xe máy đời mới, tóc ép, nhuộm kiểu Hàn Quốc nhưng nếu ở 2 nhánh khác nhau: Nhánh Bàlamôn và nhánh Bàni thì vẫn chưa thể bước ra khỏi cái khoảng cách muôn đời như nàng Apsara. Họ vẫn không được yêu, hay lấy nhau và nếu để điều đó xảy ra thì bị xem như đã làm điều sỉ nhục đạo giới.

18 tuổi, Sa Ni yêu một chàng trai ở Bà-ni. Anh lúc đó đã đi làm và hai người đã... lỡ. Chàng trai này rất trách nhiệm, về thưa với cha mẹ thì bị phản đối gay gắt. “Nhưng thưa cha mẹ, con là người Chăm. Cha mẹ biết là con trai Chăm đã làm mất trinh tiết của con gái thì nên cưới người ta. Nếu không sau này cô ấy lấy ai, người chồng biết cô không còn trinh tiết mà đạp cô xuống khỏi giường thì khổ thân cô lắm” - chàng trai nói.

Còn phía Sa Ni thì “cực hình” chẳng kém. Mẹ cô bảo: “Con đã làm một việc sỉ nhục cả gia đình, cả truyền thống của phái Bà-la-môn. Thôi con ơi, chẳng cưới xin gì nữa. Con chấp nhận làm đứa chửa hoang đi. Mẹ chấp nhận có đứa cháu không cha chứ không chấp nhận có đứa con rể là người Chăm khác phái”.

Nhưng rồi dụ dỗ, quát tháo, cấm đoán đều không có tác dụng, đôi trẻ vẫn cứ quấn quýt với nhau và thề sẽ lấy nhau bằng mọi giá. Sa Ni bắt đầu viết nhật ký, lưu lại những ngày tháng không thể quên trong cuộc đời cô. Hơn một năm sau, gia đình hai bên buộc phải chấp nhận bước qua lời nguyền để cho đôi trẻ nên duyên.

Chồng thường đi công tác, một mình ở nhà cũng buồn, Sa Ni tò mò đi... chơi hụi. Càng chơi càng mất, đến khi chồng phát hiện vợ nướng gần chục triệu vào trò đỏ đen này thì cũng là lúc tình cảm rạn nứt. Người chấp nhận ra đi là Sa Ni. Trong phiên toà xử ly hôn, nói đến đoạn phân chia tài sản, cô chỉ gọn ghẽ: “Dạ thưa, tôi không có tài sản gì ở đó để mà chia. Tất cả là của anh ấy”.

“Gái chăm có một hạnh phúc”

Sau cuộc chia tay, cô về nhà mẹ ăn cơm 3 ngày rồi vào Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm ở Bình Thuận cộng tác vì cô không muốn làm phiền cha mẹ.

Khi về Đoàn cũng là lúc Đoàn đang dựng lại vở múa về nàng A-sa trong trường ca “Anja Chăm bì nì” quen thuộc. Cô vào vai thiếu nữ Chăm múa nền bên tháp Chàm. Cô chỉ nghĩ, cô không thể ở lâu trong Đoàn nghệ thuật. Rồi cô chợt nhớ ra, có lần, một nhà nghiên cứu văn hoá Chăm khuyên cô nên ra Mỹ Sơn múa để giới thiệu nghệ thuật Chăm, thay vì bấy lâu nay công việc này vẫn được làm bởi những vũ nữ người Kinh, thế là cô khăn gói ra đó.

“Có thể em nói hơi... sến, nhưng đúng lúc đó, em chỉ ra để nói lên nỗi lòng của những cô gái Chăm qua điệu múa. Không ai hiểu điệu múa của người Chăm bằng chính họ. Còn ra để lăng nhăng kiếm tình thì không, vì chồng em, em còn dám bỏ nói gì đến chuyện đi theo người khác” - Sa Ni nói. Cô cảm thấy rất vui vì những ngày tháng ở đây, vì ngày nào cũng được múa. Cô bảo rằng, mỗi khi nhịp trống Pa-ra-nưng và tiếng kèn Sa-ra-nai được cất lên, tự nhiên thấy tay chân mình mềm mại hẳn. Những nhịp vỗ của kèn trống và những điệu múa Apsara như đưa con người gần hơn với con người.

Du khách thường hay hỏi cô về phong tục tập quán của người Chăm, cô giải thích một cách điềm đạm. Rất nhiều du khách Tây biết nói tiếng Việt thường xuyên dạy cô cách giao tiếp tiếng Anh, để cô có thể nói nhiều hơn về những điệu múa, về con gái Chăm. “Em chỉ nói, những Apsara họ kiêu hãnh lắm. Khi múa, hãy nhìn gương mặt họ, như chính họ đội đá mà lên, dựng đá thành một điệu múa. Và em, cũng từ sự kiêu hãnh đó. Em không muốn người ta nghĩ rằng có một cô gái Chăm từ Ninh Thuận ra thánh địa Mỹ Sơn múa chỉ để kiếm tiền”.

Cô ở Mỹ Sơn trong 2 năm (2004-2005). Trong 2 năm ấy, Sa Ni chỉ “ăn và múa”. Đôi lúc cô nghĩ mình như một hòn đá biết vận động, để cho du khách hình dung thêm một nét Chăm “sống” giữa bao la thánh địa. Cô chỉ nghĩ đơn giản, một hòn đá, dựng giữa bao nhiêu chập chùng núi của nghệ thuật Chăm mà cô có lỗi khi chưa hiểu hết, nói hết với những ai yêu nghệ thuật của dân tộc này.

Có lần, một ông khách Tây hỏi cô bằng tiếng Việt rằng sao khi múa mặt cô lạnh như vậy? Cô chỉ trả lời ngắn gọn: “Apsara được sinh ra từ đá và khi hoá kiếp lại trở về với đá”. Ông ta hỏi tiếp: “Thế cô có thường khóc không?”, cô đáp: “Không. Tôi nhớ không nhầm thì tôi khóc đúng một lần, là khi lọt lòng mẹ”. Ông ta có vẻ vẫn chưa hài lòng: “Cô hẳn rất hạnh phúc?”. Sa Ni lạnh lùng: “Gái Chăm có một hạnh phúc đấy, đó là luôn tự nhủ mình giữ nếp sống của người Chăm”.

Hoàng Nguyên Vũ

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Cặp đôi gây tranh cãi Chính - Minh thổ lộ tình cảm, An yêu thầm Nguyên từ lâu

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Cặp đôi gây tranh cãi Chính - Minh thổ lộ tình cảm, An yêu thầm Nguyên từ lâu

Giải trí - 32 phút trước

GĐXH - Trong tập 42 phim "Cha tôi, người ở lại", ông Chính và Tuệ Minh chính thức xác định mối quan hệ nghiêm túc, đồng thời hé lộ An và Nguyên yêu nhau từ trước.

Phim 'Chốt đơn' bốc hơi khỏi hệ thống rạp Việt

Phim 'Chốt đơn' bốc hơi khỏi hệ thống rạp Việt

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

Chưa đầy một tháng trước ngày khởi chiếu, "Chốt đơn" bất ngờ biến mất khỏi hệ thống rạp chiếu. Phim của Bảo Nhân và Nam Cito đối mặt nguy cơ xếp kho vì loạt ồn ào từ diễn viên chính.

Chiều cao 'khủng' của 2 con Hoa hậu Thùy Lâm, bí quyết nằm ở một chi tiết

Chiều cao 'khủng' của 2 con Hoa hậu Thùy Lâm, bí quyết nằm ở một chi tiết

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Thùy Lâm trở thành người thấp nhất nhà dù con gái mới 12 tuổi và con trai 14 tuổi. Bí quyết để 2 con có được chiều cao như vậy, cô đã phải làm gì?

Hạnh phúc ngọt ngào của hoa hậu H'Hen Niê và chồng nhiếp ảnh gia

Hạnh phúc ngọt ngào của hoa hậu H'Hen Niê và chồng nhiếp ảnh gia

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

Sau đám cưới hồi tháng 3/2025, hoa hậu H'Hen Niê cùng chồng nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào.

Hoa hậu Việt Nam có thu hồi danh hiệu 'Người đẹp nhân ái' của Thuỳ Tiên?

Hoa hậu Việt Nam có thu hồi danh hiệu 'Người đẹp nhân ái' của Thuỳ Tiên?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài vương miện Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021, ở trong nước, Thuỳ Tiên từng đạt danh hiệu Á khôi 1 của Hoa khôi Nam Bộ 2017, lọt top 5 của Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải thưởng Người đẹp nhân ái của cuộc thi này.

Nữ DJ quảng cáo sản phẩm giảm cân nghi có chất cấm, đang bị cơ quan chức năng kiểm tra là ai?

Nữ DJ quảng cáo sản phẩm giảm cân nghi có chất cấm, đang bị cơ quan chức năng kiểm tra là ai?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo đang gây xôn xao thời gian qua vì nghi chứa chất cấm.

'Ông trùm' chân dài quê Nam Định một thời là tri kỷ của Ngọc Trinh giờ có cuộc sống ra sao?

'Ông trùm' chân dài quê Nam Định một thời là tri kỷ của Ngọc Trinh giờ có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - 'Ông trùm' Vũ Khắc Tiệp quê Nam Định từng là tri kỷ của Ngọc Trinh, sau những sóng gió thị phi, hiện tại cuộc sống của anh giờ ra sao?

Hoa hậu quê Bình Định đã 'đối đầu' thế nào tại Miss World?

Hoa hậu quê Bình Định đã 'đối đầu' thế nào tại Miss World?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi tại vòng thi đầu tiên của Head To Head Challenge đã đem đến dự án tủ sách ý nghĩa bày tỏ khát vọng nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ của trẻ em Việt Nam.

Cô gái miền Tây được gọi 'công chúa tóc mây' vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Cô gái miền Tây được gọi 'công chúa tóc mây' vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lê Thị Mỹ Dung - cô gái miền Tây ghi dấu ấn khác biệt trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024 nhờ suối tóc mây óng ả, đẹp hiếm thấy.

Nam diễn viên quê Bắc Ninh bất ngờ xuất hiện trong 'Cha tôi, người ở lại', khán giả phấn khích: 'Nhân vật chính đây rồi'

Nam diễn viên quê Bắc Ninh bất ngờ xuất hiện trong 'Cha tôi, người ở lại', khán giả phấn khích: 'Nhân vật chính đây rồi'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Đình Tú xuất hiện trong tập mới nhất phim "Cha tôi, người ở lại" khiến khán giả thích thú, háo hức chờ đợi.

Top