Cô gái bị cắt cụt chân vì tai nạn do đối tượng xem mắt gây ra nhưng người kia thản nhiên: "Cưới anh đi, anh mới trả viện phí cho em"

| Bốn phương

Vụ việc đang được dư luận Trung Quốc quan tâm theo dõi gần đây.

Cô gái xinh đẹp Tiểu Mã năm nay 28 tuổi sống tại huyện Qua Dương, thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc, được bạn bè giới thiệu xem mắt với chàng trai Tiểu Trương. Trong buổi ăn tối cùng nhau ngày 12/10, Tiểu Mã nhận ra cả 2 không hợp nhau và quyết định không tiến xa hơn. Cô gái vốn muốn ra về nhưng vì lịch sự vẫn ngồi nói chuyện với Tiểu Trương, sau đó được đối phương đưa về nhà. Nhưng một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra khiến cuộc đời cô gái 28 tuổi thay đổi hoàn toàn.

Tối hôm đó, Tiểu Trương điều khiển xe đâm vào con lươn giữa đường khiến chiếc xe lật úp. Khi Tiểu Mã tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện với tình trạng chân phải đã bị cắt bỏ.

Theo cảnh sát, thời điểm xảy ra tai nạn, nồng độ cồn trong máy Tiểu Trương là 148,8mg/100ml, đã vượt qua nồng độ cồn cho phép. Và anh ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Cô gái bị cắt cụt chân vì tai nạn do đối tượng xem mắt gây ra nhưng người kia thản nhiên: Cưới anh đi, anh mới trả viện phí cho em - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xe.

Mẹ của nạn nhân cho biết, sau sự việc, Tiểu Trương có đến bệnh viện và thanh toán 90 nghìn NDT (300 triệu VND) tiền viện phí. Ngày 12/11, anh ta đưa Tiểu Mã về nhà chăm sóc nhưng lại khiến vết thương chân trái của cô nhiễm trùng trở lại. Sau 2 ca phẫu thuật liên tục, tạm thời tình trạng của Tiểu Mã đã ổn định.

Cô gái bị cắt cụt chân vì tai nạn do đối tượng xem mắt gây ra nhưng người kia thản nhiên: Cưới anh đi, anh mới trả viện phí cho em - Ảnh 2.

Chân phải bị cắt bỏ, chân trái liên tục nhiễm trùng.

Gia đình nạn nhân hiện đang phải đối mặt với số tiền viện phí quá lớn. Còn Tiểu Trương lại đưa ra điều kiện: "Theo ý của bố tôi, nếu tôi cưới cô ấy, cô ấy trở thành 1 thành viên của gia đình thì chúng tôi sẽ chi trả tiền điều trị. Nếu cô ấy muốn kiện thì cô ấy tự mà lo liệu viện phí. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả thay".

Được biết trong thời gian qua, anh ta đã cầu hôn Tiểu Mã nhiều lần. Nhưng Tiểu Mã không chấp nhận, bởi vì cô không có chút cảm tình với đối phương. Gia đình cô chỉ muốn chữa lành vết thương cho con gái trước khi nghĩ đến việc kiện tụng hay bỏ qua cho Tiểu Trương.

Cô gái bị cắt cụt chân vì tai nạn do đối tượng xem mắt gây ra nhưng người kia thản nhiên: Cưới anh đi, anh mới trả viện phí cho em - Ảnh 3.

Cô gái đáng thương tiếp nhận phỏng vấn trong bệnh viện.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.